Báo Công An Đà Nẵng

Vợ sát hại chồng rồi tự tử

Thứ hai, 09/11/2015 10:30

(Cadn.com.vn) - Như đã đưa tin, sáng 5-11, tại tầng 2 của khách sạn Hoàng Ngọc (TT Hương Khê, Hà Tĩnh) xảy ra vụ án mạng. Nạn nhân là anh Võ Trọng Quyết (1990, trú xã Hương Giang, H. Hương Khê) bị đâm nhiều nhát gây tử vong, vợ anh Quyết là chị Ngô Thị Hiền (1991), trong tình trạng hơi thở yếu ớt nhanh chóng được mọi người đưa đi bệnh viện cấp cứu. Vụ việc được Cơ quan CSĐT CA tỉnh Hà Tĩnh, CAH Hương Khê điều tra. Ngày 6-11, tại CQĐT, Ngô Thị Hiền đã thừa nhận hành vi sát hại chồng rồi uống thuốc tự tử nhưng bất thành.

6 giờ ngày 5-11, khi bộ phận buồng phòng của khách sạn Hoàng Ngọc lên tầng 2 để dọn dẹp thì phát hiện một vị khách nam đã tử vong ở hành lang với nhiều vết thương trên cơ thể; ở trong phòng, một vị khách nữ đang thoi thóp. Tiếp nhận thông tin vụ việc, Cơ quan CSĐT CAH Hương Khê nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường để điều tra nguyên nhân. Theo đó, nạn nhân tử vong được được xác định là anh Võ Trọng Quyết (1990, trú xã Hương Giang, H. Hương Khê), bị đâm nhiều nhát vào ngực, bụng bằng vật nhọn; nạn nhân nữ là chị Ngô Thị Hiền (1991, vợ anh Quyết) với hơi thở yếu ớt, được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa H. Hương Khê. Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ được một con dao nhọn và 3 vỉ thuốc ngủ Seduxen. Nhận định đây là vụ án mạng nghiêm trọng, lãnh đạo CA tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo Phòng CSĐTTP về TTXH, Phòng Kỹ thuật Hình sự nhanh chóng phối hợp với CAH Hương Khê tiến hành điều tra làm rõ. Theo các tài liệu thu thập được tại hiện trường, cơ quan điều tra nhận định: có thể chị Hiền đã sát hại anh Quyết, sau đó uống thuốc ngủ để tự tử song bất thành.

Ngô Thị Hiền.

Tại bệnh viện Đa khoa H. Hương Khê, Ngô Thị Hiền được xác định là đã uống một lượng thuốc ngủ lớn nên đã được các y, bác sĩ tiến hành rửa ruột và dần hồi tỉnh. Sau khi sức khỏe của Hiền ổn định, CQĐT lập tức triệu tập để đấu tranh làm rõ. Tại cơ quan điều tra, Hiền thừa nhận hành vi sát hại chồng, sau đó tính quyên sinh. Hiền khai, kết hôn với anh Quyết được 3 năm và sinh được 2 con gái. Cuộc hôn nhân của họ có nhiều sóng gió, trắc trở khi hai bên nội, ngoại đều phản đối. Cưới và về sống với nhau được một thời gian thì mâu thuẫn liên tục xảy ra và giữa năm 2015 thì sống ly thân. Gửi con cho hai bên nội ngoại nuôi, Hiền đi kiếm việc làm thuê.

Thời gian gần đây, Hiền muốn quay lại sinh sống với chồng nhưng bố mẹ anh Quyết một lần nữa phản đối kịch liệt. Do ức chế vì hôn nhân không hạnh phúc, thời gian gần đây Hiền nảy sinh ý nghĩ tự tử. Sáng 4-11, Hiền mua 3 vỉ thuốc ngủ hiệu Seduxen (mỗi vỉ 10 viên) rồi đi về nhà bố mẹ đẻ ở xã Phú Gia, H. Hương Khê. Tại đây, Hiền ngồi viết một bức thư tuyệt mệnh có nội dung trách bố mẹ chồng đã không cho Hiền và Quyết quay lại với nhau. Viết xong, Hiền bỏ bức thư cùng 3 vỉ thuốc ngủ vào túi xách rồi gọi điện cho anh Quyết hẹn gặp ở khách sạn Hoàng Ngọc. Trước khi đến điểm hẹn, Hiền không quên mang theo con dao gọt hoa quả được lấy từ nhà bố mẹ đẻ.

Hiện trường nơi Hiền ra tay sát hại chồng.

Tại đây, vợ chồng Hiền thuê phòng rồi ở lại qua đêm. Đến 4 giờ ngày 5-11, do không ngủ được nên Hiền trách móc chồng: “Vợ chồng mà không sống được với nhau thì chết đi”. Nghe vợ nói thế, anh Quyết đáp: “Mi mà không thương con thì mi chết đi”. Nói xong anh Quyết ngủ tiếp, còn Hiền lấy 3 vỉ thuốc ngủ ra uống hết. Uống thuốc xong, Hiền lấy con dao đâm nhiều nhát vào người chồng. Anh Quyết bật dậy, thấy vậy Hiền cầm dao đâm tiếp song Quyết đỡ được, khiến cả hai lăn xuống giường, Quyết vớ con dao rồi mở cửa chạy ra hành lang thì gục xuống tử vong. Lúc này, Hiền cũng ngấm thuốc nằm lịm trên nền nhà.

Sau khi hoàn chỉnh hồ sơ vụ án, chiều 6-11, Phòng CSĐTTP về TTXH CA tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam bốn tháng đối với Ngô Thị Hiền về hành vi “Giết người”.

X.S