Vội vàng có được Saphia?
* Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2008:
Tuy nhiên, qua những gì diễn ra từ cuộc thi như chạy đua với thời gian từ vòng ngoài sơ chọn, và cả đặc cách, trong đó đặc biệt là qua đêm thi vòng bán kết, người ta không khỏi thất vọng khi ngước nhìn lên “đấu trường” nhan sắc là những dung nhan không mấy ấn tượng. Trong đó, nhàn nhạt những gương mặt non nớt, cách ứng xử, và cả lối diễn ngượng ngập, do lần đầu tham gia cuộc thi. Số đông hơn là các thí sinh từng trải nghiệm qua các sàn trình diễn dung nhan như Vũ Nguyễn Hà Anh; Trần Phương Linh; Võ Hoàng Yến... tuy đi đứng tự tin, vào ra nhuần nhuyễn rất chuyên nghiệp, nhưng lại chỉ toát lên gương mặt vẻ khô lạnh theo phong cách của các người mẫu chuyên nghiệp vốn không mấy ăn nhập với tiêu chí cuộc thi Hoa hậu.
![]() |
Sân khấu Event Hall tại Vinpearl với cuộc đăng quang |
Không chỉ các thí sinh mà ngay cả khâu tổ chức trong bối cảnh vội vàng cũng đã tỏ ra lúng túng, đã góp phần không nhỏ tạo thêm sự hụt hẫng và thất vọng cho nhiều người quan tâm theo dõi cuộc thi.
Danh sách 20 thí sinh lọt vào vòng chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2008: |
Ngay từ việc chốt danh sách các thí sinh dự thi, ngoại trừ sự cố hai thí sinh là siêu mẫu Phạm Đình Minh Triệu và Lê Thị Thu Hoài bỏ cuộc vào giờ chót nên BTC đã phải thay vào đó hai thí sinh khác, nhưng cho đến trước giờ diễn, bản danh sách các thí sinh được cấp cho phóng viên vẫn chưa được cập nhật chính xác.
Và có thể cũng với bản danh sách “thừa mà thiếu” vậy nên 2 MC là Minh Quang và Quỳnh Hương đã rất lúng túng, nhầm lẫn, đọc thiếu các thông số về thí sinh, và tệ hơn, có lúc MC Quỳnh Hương đã dõng dạc xướng to chỉ số cân nặng của thí sinh Châu Mộng Như là 60 ki-lô-mét (?).
Chuyện chưa dừng lại, ngay sáng hôm sau (25-5) theo lịch đã gửi cho các phóng viên, phần thi phụ Người đẹp qua ảnh, chụp ảnh áo tắm... sẽ được thực hiện từ 8 giờ sáng cùng ngày, nhưng mãi đến trước 9 giờ, ngoại trừ các thành viên phía Cty Cattiensa (đơn vị tổ chức), các phóng viên và cả những nhân viên trung tâm truyền thông phía Vinpearl có mặt tại Vinpearl nơi diễn ra cuộc thi đều không thể biết đích xác phần thi chụp ảnh sẽ được thực hiện ở khu vực nào.
Rất may, nhờ các nhân viên truyền thông phía Vinpearl đôn đáo liên lạc tìm kiếm, cuối cùng các nhà báo, nhà đài mới có được thông tin vị trí cuộc thi. Nhưng thay vì tổ chức một điểm thống nhất để các thí sinh ai cũng có cùng cơ hội thể hiện mình, việc chụp ảnh được giao cho các “ảnh gia” phía nhà tổ chức “lôi” các diễn viên tung tóe mỗi người chụp mỗi nơi. Chứng kiến cảnh này, nhiều nhà báo đã lắc đầu bỏ cuộc, lên tàu về bờ vì thi chụp ảnh với điều kiện như vậy làm sao có được cơ hội công bằng cho thí sinh thể hiện nhan sắc của mình?
Theo kế hoạch, trong khoảng thời gian một tuần vừa tham gia các hoạt động xã hội, tiếp xúc công chúng... cùng các phần thi phụ tiếp theo, sẽ là cuộc thi chung kết HHHV Việt Nam 2008 vào đêm 31-5. Cũng như mọi cuộc thi, chắc chắn Ban giám khảo cũng sẽ chọn được gương mặt nổi trội hơn để đăng quang ngôi vị HHHV Việt Nam và là người đại diện cho nhan sắc Việt tham dự cuộc thi HHHV thế giới 2008. Tuy nhiên, với những gì đã và đang diễn ra trong những ngày qua trên “sàn” cuộc thi, không ít người đặt câu hỏi: Liệu rằng với một cuộc sàng sảy vội vàng, người ta có thể chọn từ trong số đá thạch anh được một hạt ngọc Saphia đúng chuẩn?
Lê Bá Dương