Báo Công An Đà Nẵng

Vòng 1/8, Brazil – Chile: 1-1 (penalty: 3-2): May mắn đã đứng về Brazil

Chủ nhật, 29/06/2014 08:46

(Cadn.com.vn) - Có thể nói rằng, may mắn đã đứng về phía Brazil trong trận knock out đầu tiên của VCK World Cup 2014. Các cầu thủ chủ nhà đã giành chiến thắng quá nghẹt thở trước đội bóng láng giềng Chile trong cuộc đấu mà xà ngang và cột dọc đã trở thành cứu tinh của họ.

Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ Brazil.

Những CĐV trung lập chắc chắn rất tiếc nuối cho Chile bởi họ đã có một trận đấu thực sự ấn tượng trước chủ nhà Brazil. Bị đánh giá thấp hơn nhưng Chile mới là đội bóng có được chiến thuật hợp lý và lối chơi ấn tượng.

Trong khi đó, Brazil đã chơi một trận không hay về mọi mặt. Neymar gần như chỉ còn là cái bóng của chính mình. Hàng hậu vệ đội chủ nhà luôn mang đến cho CĐV của họ cảm giác lo âu. Tuyến tiền vệ không có tính sáng tạo. Các mũi nhọn trên hàng công không phát huy tác dụng. Bàn thắng mở tỷ số được tính cho David Luiz nhưng các góc quay cho thấy hậu vệ Zara mới là người làm tung lưới thủ thành Bravo.

Tuy nhiên, bóng đá là thế! Chiến thắng thi thoảng lại ngoảnh mặt với đội đá hay hơn, nhiều cơ hội hơn. Về mặt chủ quan, Brazil giành vé vào tứ kết có lẽ là điều mong muốn của nhiều người, bởi họ là chủ nhà. Sự hiện diện của Brazil ở tứ kết (và có thể ở bán kết, chung kết) sẽ giúp kỳ World Cup này hấp dẫn hơn, đáng xem hơn, thành công hơn. Như đã biết, chủ nhà Brazil đã và đang phải đối mặt với áp lực rất từ những làn sóng biểu tình của người dân nước này để chống lại Chính phủ vì đăng cai VCK World Cup.

Trở lại với diễn biến trận đấu, tính chất knock-out khiến cầu thủ hai đội đề cao sự thận trọng lên hàng đầu. Tuy nhiên, chủ nhà Brazil vẫn đá thiên hướng tấn công, trong khi Chile chủ động phòng ngự từ xa. Lối đá áp sát và rất chịu khó sử dụng những tình huống vào bóng rát của các cầu thủ Chile đã phần nào hạn chế sức sáng tạo từ phía chủ nhà, nhất là Neymar.

Những phút đầu hiệp một, Brazil chơi khá tốt và họ có bàn thắng mở tỷ số vào phút 18. Từ quả đá phạt góc bên cánh trái của Neymar, Thiago Silva đánh đầu sượt về phía sau đưa bóng tới vị trí của David Luiz trước khi bay vào lưới Chile. Bàn thắng được tính cho Luiz nhưng theo những góc quay chậm thì có vẻ như Jara của Chile mới là người chạm bóng cuối cùng.

Nước mắt thất bại của cầu thủ Chile.

Không thể tận dụng sự hưng phấn để tiếp tục vượt lên, Brazil đã phải trả giá vì sai lầm từ hàng thủ của họ ở phút 32. Một tình huống phối hợp ném biên không tốt giữa Marcelo và Hulk đã tạo điều kiện cho Vargas cắt bóng và chuyền vào cho Sanchez dứt điểm góc hiểm đánh bại thủ thành Cesar.

Những phút cuối hiệp một, Brazil nỗ lực tấn công và Neymar đã có cơ hội. Đó là cú đánh đầu đưa bóng khẽ chạm vào trung vệ Silva bay hết đường biên ngang trong sự tiếc nuối; hay cú dứt điểm của Fred khi trước mặt anh chỉ còn lại Bravo nhưng bóng đi vọt xà.

Chủ nhà Brazil cố gắng cải thiện thế bế tắc trong tấn công ngay đầu hiệp hai nhưng họ đã gặp phải vô vàn khó khăn trước lối chơi hợp lý của đối phương. Bế tắc càng bế tắc, Brazil còn tiếp tục bộc lộ những điểm yếu chết người nơi hàng phòng ngự. Dù tung Jo và thay Fred và  Ramires thay Fernandinho thì chủ nhà vẫn không cải thiện được thế trận. Tất cả những miếng đánh của chủ nhà đều không một lần xuyên thủng hàng thủ số đông lại chơi chắc chắn của Chile.

Cơ hội đáng chú ý nhất của Brazil ở hiệp hai là pha dứt điểm tung lưới Chile ở phút 55 nhưng trọng tài Howard Webb đã quyết định từ chối bàn thắng cho chủ nhà vì cho rằng chân sút của Zenit đã khống chế bóng bằng tay. Chưa hết, Hulk còn phải nhận thẻ vàng.

Hòa nhau 1-1 sau 90 phút, hai đội bước vào thi đấu hiệp phụ. Đúng phút cuối cùng của hiệp phụ thứ hai, suýt nữa Pinilla đã “kết liễu” chủ nhà Brazil với cú sút đưa bóng chạm xà ngang.

Thủ môn Cesar là người hùng của Brazil khi đẩy thành công 2 quả 11m.

Bước vào loạt penalty cân não, Brazil thắng 3-2 nhờ sự xuất sắc của thủ thành Cesar khi anh đẩy được 2 quả sút của Pinilla và Sanchez. Trong loạt sút này, ngoài Pinilla và Sanchez, Chile còn có Jara sút hỏng khi đưa bóng trúng cột dọc. Bên phía Brazil, Willian và Hulk sút hỏng.

Đội hình thi đấu:

Brazil: Julio Cesar, Dani Alves, Thiago Silva, Luiz, Marcelo, Fernandinho (Ramires, 72’), Gustavo, Hulk, Oscar (Willian, 106’), Neymar, Fred (Jo, 64’).

Chile: Bravo, Mena, Isla, Silva, Alexis, Vidal (Pinilla, 87’), Vargas (Gutierrez, 56’), Medel (Rojas, 108’), Jara, Aranguiz, Diaz.

Quang Hải