Báo Công An Đà Nẵng

Vòng 1 V-League 2016: HAGL gây bất ngờ lớn

Thứ hai, 22/02/2016 10:55

(Cadn.com.vn) - Vòng đấu mở màn mùa giải V-League 2016 đã chứng kiến nhiều trận đấu chất lượng chuyên môn cao và những kết quả khá bất ngờ. Song bất ngờ nhất chính là việc HAGL đè bẹp tân binh Hà Nội với tỷ số 5-0.

Không còn những trụ cột là Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, nhưng HAGL đã có nhiều sự bổ sung chất lượng khác cho mùa bóng 2016. Trận mở màn mùa giải, đội bóng phố núi phải hành quân ra Bắc làm khách tân binh Hà Nội được đánh giá khá cao. Dù thế, đoàn quân của HLV Nguyễn Quốc Tuấn đã có một trận đấu bùng nổ và giành chiến thắng đậm nhất vòng đấu để vươn lên dẫn đầu BXH. Một kết quả đầy bất ngờ.

Về cơ bản, đội hình xuất phát của HAGL vẫn là lứa cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo của họ như Văn Toàn, Thanh Tùng, Đông Triều, Minh Vương, Hồng Duy. Cùng với sự góp mặt của Văn Pho nơi hàng phòng ngự và những cầu thủ kinh nghiệm khác, HAGL đã chứng tỏ họ là một đội bóng đầy tiềm năng. Không còn lối chơi hoa mĩ như mùa giải trước, HAGL đã thay vào một lối đá thực dụng và đầy hiệu quả. Trong khi đó, tân binh Hà Nội được đánh giá khá cao với sự góp mặt của Ngọc Duy, Quốc Long, Văn Thuận, Văn Đại trong đội hình.

Thế trận trên sân Hàng Đẫy giằng co cho đến phút 73 thì HAGL bất ngờ có bàn mở tỷ số. Quan sát thủ môn của Hà Nội dâng hơi cao, Văn Thanh tung cú cứa lòng ở rìa vòng cấm chếch bên trái mở tỷ số cho HAGL. Mọi thứ sau đó trở nên sụp đổ với chủ nhà Hà Nội khi họ liên tục bị thủng lưới thêm 4 bàn nữa. Phút 77, Văn Toàn kiến tạo cho Văn Thanh dứt điểm hiểm hóc nâng tỷ số lên 2-0. Phút 82, Trần Vũ đá bồi nâng tỷ số lên 3-0. Tỷ số được nâng lên 4-0 ở phút 85 cho HAGL nhờ pha lập công của Hồng Duy. Đến phút 88, Văn Toàn ấn định chiến thắng 5-0 cho HAGL.

Một bất ngờ khác diễn ra trên sân Cẩm Phả khi chủ nhà Than Quảng Ninh thất bại 1-2 trước Sanna Khánh Hòa BVN. Dù được đánh giá thấp hơn nhưng đoàn quân của HLV Võ Đình Tân đã nhập cuộc đầy tự tin và có bàn mở tỷ số ở phút 23 sau pha đá phạt của Uche. Kiên trì với lối đá phòng ngự phản công, Sanna Khánh Hòa BVN có bàn nhân đôi cách biệt lên 2-0 ở phút 64 nhờ công của Văn Triển. Nỗ lực của Than Quảng Ninh chỉ giúp họ ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2 vào phút 72 nhờ công Hải Huy.

Trên sân Long An, chủ nhà Long An có chiến thắng 1-0 trước QNK Quảng Nam. Đây cũng là kết quả khá bất ngờ bởi đội bóng xứ Quảng được đánh giá nhỉnh hơn về lực lượng trước chủ nhà Long An. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi bởi Văn Tân vào phút 16.

Trên sân Vinh, chủ nhà SLNA thất thủ 0-2 trước Hải Phòng. Do không giữ chân được những trụ cột nên SLNA buộc phải sử dụng hàng loạt cầu thủ trẻ. Với đội hình non kinh nghiệm, đội bóng xứ Nghệ thi đấu lép vế và thua là kết quả không hề bất ngờ. Hai bàn thắng của Hải Phòng đều được ghi bởi Xuân Hùng.

Trước đó vào chiều 20-2, FLC Thanh Hóa đã thể hiện được bộ mặt của một ứng viên nặng ký cho chức vô địch khi đánh bại Hà Nội T&T với tỷ số đậm 3-0. Dưới sự dẫn dắt của HLV lão làng Lê Thụy Hải, cùng giàn cầu thủ chất lượng, đội bóng xứ Thanh chứng tỏ sức mạnh vượt trội trước Á quân mùa giải 2015.

ĐKVĐ B.Bình Dương cũng có khởi đầu thuận lợi bằng chiến thắng 2-0 trước XSKT Cần Thơ, ngay trên sân nhà Gò Đậu. Lập công cho đội bóng đất Thủ ở chiến thắng này là Quả bóng vàng Anh Đức và Trinh Quang Vinh.

SHB Đà Nẵng (trái) đã khởi đầu thuận lợi bằng chiến thắng 2-1 Đồng Tháp. Ảnh: Q.Hải

Trên sân Chi Lăng, khán giả sông Hàn thực sự phấn khích với màn trình diễn của Merlo trong ngày trở lại V-League. Chân sút người Argentina đã lập cú đúp trong chiến thắng 2-1 của SHB Đà Nẵng trước Đồng Tháp. Merlo cho biết anh không có được phong độ tốt nhất ở trận đấu này vì gặp vấn đề sức khỏe trước đó, tuy nhiên chừng đó màn thể hiện của anh đã khiến khán giả hài lòng.

Sự trở lại của Merlo đã giúp lối đá biên của SHB Đà Nẵng lợi hại như xưa. Rất nhiều CĐV SHB Đà Nẵng đặt niềm tin Merlo sẽ tiếp tục ghi bàn đều đặn để mang chiến thắng về cho đội bóng sông Hàn.

Quang Hải