Báo Công An Đà Nẵng

Vòng 12 V-League 2021: HAGL đứt mạch thắng

Thứ hai, 03/05/2021 10:38

Chiều 2-5, đồng loạt các trận đấu trong khuôn khổ vòng 12 V-League 2021 đã diễn ra trên khắp sân cỏ cả nước. Đây là vòng đấu ảnh hưởng lớn đến số phận đua vô địch hay chạy trốn xuống hạng sau giai đoạn 1 nên các đội bóng đã thi đấu đầy cố gắng.

2 lần vươn lên dẫn trước nhưng HAGL vẫn bị đối thủ gỡ hòa. Ảnh HAGL FC

HAGL “tụt ga”

Tâm điểm vòng này tiếp tục hướng về Pleiku. Đội đầu bảng HAGL đang có phong độ rất ấn tượng. Nếu giành chiến thắng trước Bình Dương trên sân Pleiku, sẽ giúp cho đội bóng của HLV Kiatisak vô địch giai đoạn 1 trước 1 vòng đấu, đồng thời đảm bảo vững chắc vị trí số 1 trên bảng xếp hạng. Chiến thắng cũng giúp họ cân bằng kỷ lục thắng 8 trận liên tiếp ở V-League mà Đồng Tâm Long An và SLNA từng làm được trong các năm 2006, 2008.

Trong khi đội chủ nhà đang tiến băng băng ở ngôi đầu bảng với 10 trận bất bại thì đội khách Bình Dương vẫn chưa lấy được thăng bằng kể từ sau kỳ nghỉ Tết, và mới đây là việc phải thay HLV trưởng. Nguy cơ rời Top 6 là hiện hữu nếu không có điểm ở Pleiku lần này.

Những mục tiêu rõ ràng của hai đội khiến trận đấu sôi nổi ngay sau tiếng còi khai cuộc. Văn Toàn và Công Phượng thay nhau bắn phá cầu môn đội khách. Tuy nhiên, khi hai song sát này chưa lên tiếng thì Brandao liền mở tỉ số cho đội chủ nhà với pha đá bồi dễ dàng sau khi thủ thành Đức Cường cản phá cú dứt điểm của Công Phượng. Có bàn nhưng đội bóng phố núi không giữ được lợi thế này lâu. Chỉ ít phút họ bị gỡ hòa với bàn thắng của Thanh Thảo. Những phút cuối hiệp 1, HAGL tiếp tục vươn lên nhờ công Văn Toàn. Tưởng như HAGL kết thúc hiệp một với lợi thế dẫn trước nhưng Trung Tín kịp gỡ hòa cho Bình Dương ở phút 45 với pha đánh đầu chính xác.

Bước sang hiệp 2, hai bên đều thi đấu cố gắng nhưng vì quá vô duyên, Công Phượng và các đồng đội không thể một lần nữa vươn lên.Tỉ số hòa 2-2 thật sự không khiến HAGL hài lòng khi họ đang bị Viettel bám sát. Hiện, HAGL vẫn dẫn đầu với 29 điểm nhưng khoảng cách giữa họ và đối thủ phía sau đã được rút ngắn. Trong khi đó Bình Dương tiếp tục đua Top 6 ở vòng đấu cuối cùng.

Đà Nẵng “tặng quà” cho Viettel

Ở vòng này, cuộc đối đầu giữa Đà Nẵng và Viettel trên sân Hòa Xuân cũng rất được chú ý. Sau chuỗi phong độ kém thuyết phục gần đây, SHB Đà Nẵng đang dần đánh mất lợi thế trong cuộc đua vào Top 6 đội. Vì vậy, trận đấu với Viettel này chính là “ván bài” cho tương lai của HLV Lê Huỳnh Đức ở đội bóng sông Hàn. Trước vòng 12, Đà Nẵng với 16 điểm đang xếp ở vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng nhưng khoảng cách điểm của họ so với những đối thủ bám đuổi phía sau như Bình Định, Thanh Hóa hay Hải Phòng đã bị thu hẹp đáng kể nếu như họ tiếp tục sảy chân ở vòng này. Đang có phong độ không tốt khi chỉ có được vỏn vẹn duy nhất 1 điểm trong 4 trận gần nhất, điều này khiến đoàn quân HLV Lê Huỳnh Đức không thể cải thiện vị trí của mình trên bảng xếp hạng. Việc phải tiếp đón nhà ĐKVĐ Viettel lần này được xem như là một thử thách khó khăn đối với Đà Nẵng.

Trong khi đó đoàn quân HLV Trương Việt Hoàng bước vào trận đấu trên sân Hòa Xuân lần này với quyết tâm giành trọn 3 điểm. So với CLB Đà Nẵng, Viettel đang thể hiện lối chơi ổn định, có đường nét và bản lĩnh của nhà ĐKVĐ hơn. Dù họ sẽ thiếu vắng Trọng Hoàng, Khắc Ngọc hay tiền đạo Pedro vì những lý do khác nhau.

Sau khi trọng tài nổi hồi còi khai cuộc, nhà ĐKVĐ đã sớm bị dội "gáo nước lạnh". Phút 12, Claudecir chuyền bóng quyết đoán để Hà Đức Chinh băng xuống đánh bại Nguyên Mạnh, mở tỷ số cho Đà Nẵng. Bàn thua khá sớm của đội khách đã khiến họ bừng tỉnh. Dù đá trên sân khách nhưng với vị thế cao hơn hẳn, Quế Ngọc Hải và các đồng đội rõ ràng không muốn rời sân Hòa Xuân khi trong tay không có 3 điểm. Những phút còn lại của hiệp 1, đội khách liên tiếp tấn công và cuối cùng thành quả cũng đã đến. Trước khi trọng tài nổi hồi còi kết thúc hiệp 1, từ tình huống lộn xộn trong vòng cấm địa Đà Nẵng, Caique vung chân dứt điểm nhanh như chớp, đưa trận đấu về vạch xuất phát.

Bước sang hiệp 2, vẫn là sự quyết tâm của hai đội. Tuy nhiên mãi đến hết thời gian thi đấu chính thức, tỉ số vẫn là 1-1. Đến phút bù giờ thứ 3, Viettel bất ngờ nhận “món quà” từ phía Đà Nẵng. Cầu thủ vào sân thay người bên phía đội bóng sông Hàn Hoàng Minh Tâm lóng ngóng phản lưới nhà, ấn định chiến thắng 2-1 cho Viettel. Với kết quả này, thầy trò HLV Trương Việt Hoàng củng cố vị trí nhì bảng với 26 điểm và chỉ còn kém đội đầu bảng HAGL  3 điểm. Trong khi đó, Đà Nẵng tiếp tục nối dài chuỗi trận thất vọng và trước vòng đấu thứ 13, nguy cơ họ phải thi đấu trụ hạng ở giai đoạn 2 là khá rõ ràng.

* Ở các cặp đấu còn lại, TP HCM thắng Hải Phòng 3-0; Bình Định hòa Quảng Ninh 1-1; Hà Nội thắng Sài Gòn 3-1; Thanh Hóa thắng SLNA 1-0; Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thắng Nam Định 3-2.

T.D