Báo Công An Đà Nẵng

Vòng 16 V-League: HAGL lún sâu vào khủng hoảng

Thứ năm, 16/07/2015 08:38

(Cadn.com.vn) - 7 cặp đấu của vòng 16 diễn ra chiều 15-7 nhiều kết quả bất ngờ. Trong đó, bất ngờ nhất là việc ĐKVĐ B Bình Dương bị S Khánh Hòa BVN đả bại 1-2 trên sân nhà Gò Đậu và đánh mất ngôi đầu bảng vào tay FLC Thanh Hóa. Một diễn biến đáng quan tâm khác là việc HAGL thua 0-4 trên sân Tam Kỳ của QNK Quảng Nam và tiếp tục lún sâu vào khủng hoảng.

Chiều 15-7 ở Tam Kỳ, Công Phượng (phải) thi đấu mờ nhạt, trong đó đá hỏng một quả 11m. Ảnh: Quang Hải

HAGL-11 trận không thắng

Hôm qua ở Tam Kỳ, HAGL vẫn tạo sức hút rất lớn với người hâm mộ xứ Quảng. Bằng chứng là các khán đài sân Tam Kỳ với sức chứa 15.000 người đã không còn một chỗ trống. Khán giả đến sân chắc chắn bởi muốn xem Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường... chơi bóng, bên cạnh mục đích cổ vũ cho đội nhà. Điều đó có thể cảm nhận được khi những tiếng la ó vang lên mỗi khi Công Phượng có bóng hay HAGL tổ chức tấn công. Tiếc rằng, HAGL đã thảm bại trong buổi chiều mà họ chính là trung tâm sự chú ý chứ không phải chủ nhà - thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc.

Bước vào trận đấu này, HAGL thiếu vắng quá nhiều trụ cột như Đức Lương, Hồng Duy, Văn Toàn, Franklin... vì chấn thương và thẻ phạt. Chính vì thế, HAGL vốn thiếu kinh nghiệm trận mạc lại càng yếu và mỏng về lực lượng. Càng khó khăn hơn với đội bóng của bầu Đức khi phút thứ 8, tiền đạo Moussa dính chấn thương phải rời sân nhường chỗ cho Phan Thanh Hậu.  

Không còn Moussa làm điểm tựa trên hàng tiền đạo, Công Phượng càng trở nên lạc lõng bởi Thanh Hậu sau khi tung vào sân gần như mất hút giữa vòng vây rất chặt của hậu vệ QNK Quảng Nam. HAGL vì thế yếu càng thêm yếu. Cũng cần nói thêm, dù HAGL không tạo ra sức ép tấn công nhiều nhưng các cầu thủ chủ nhà cũng chẳng có được pha phản công nào ra hồn. Hơn 40 phút trôi qua, trận đấu diễn ra nhàm chán khi hai đội chủ yếu tranh chấp ở khu vực giữa sân.

Phải đến phút 41, QNK Quảng Nam mới giải tỏa được thế bế tắc nhờ khoảnh khắc lóe sáng của Suleiman. Có bóng sát vòng cấm địa, Suleiman dễ dàng đi qua 3 hậu vệ HAGL rồi tung cú sút xa chân trái rất đẳng cấp khiến thủ môn Minh Nhựt bay người hết cỡ vẫn phải vào lưới nhặt bóng.

Sang hiệp hai, QNK Quảng Nam vẫn là những người nắm thế chủ động. Các cầu thủ chủ nhà triển khai tấn công khá đa dạng nhờ sự cơ động của bộ đôi Patiyo, Suleiman trên hàng công. Sức càn lướt của cặp tiền đạo ngoại này khiến hàng hậu vệ HAGL gặp rất nhiều khó khăn. Phút 52, QNK Quảng Nam dễ dàng có bàn thắng nhân đôi cách biệt lên 2-0 nhờ pha lập công của Patiyo. Xuất phát từ pha tổ chức tấn công trung lộ, Thanh Trung tỉa bóng sang cánh trái cho Văn Thuận căng ngang vào trong để Patiyo dễ dàng đệm lòng tung lưới Minh Nhựt lần thứ hai.

Bị dẫn trước 2 bàn, HAGL cố gắng đẩy cao đội hình tấn công. HLV Guillaume Graechen cũng có những điều chỉnh nhân sự. Tuy nhiên, HAGL vẫn không thể cải thiện được tình hình. Thậm chí đến phút 58, họ còn phải nhận thêm bàn thua. Lần này, Patiyo đã kiến tạo cho Suleiman ghi bàn với pha căng ngang từ bên cánh trái,  đưa bóng đi sệt đã bẻ gãy hàng hậu vệ HAGL.

Những nỗ lực kiếm tìm bàn thắng của HAGL đã được cụ thể bằng quả penalty ở phút 64 khi Minh Vương bị Mạnh Toàn phạm lỗi trong vòng cấm. Tuy nhiên, người được giao nhiệm vụ là Công Phượng đã sút bóng quá hiền và để thủ môn Phạm Văn Cường đẩy ra. Không lâu sau đó, Hoàng Thanh Tùng có cơ hội đối mặt thủ môn Văn Cường nhưng cú sửa bóng của anh đã đi chệch cột dọc. Kể từ đó, tinh thần của các cầu thủ HAGL gần như rệu rã, họ không thể tạo ra thêm pha tấn công nào đáng chú ý.

Chưa dừng lại ở đó, phút 90+2, QNK Quảng Nam có bàn thắng thứ tư khá dễ dàng do công của đội trưởng Đinh Thanh Trung. Kết thúc trận đấu, QNK Quảng Nam thắng 4-0. Còn HAGL, họ đã nối dài chuỗi trận không thắng ở V-League lên con số 11 và lún sâu vào khủng hoảng.

 Sân Tam Kỳ với 15.000 chỗ ngồi đã được phủ kín khán giả. Ảnh: Q. Hải

B Bình Dương mất ngôi đầu

Bất ngờ lớn nhất của vòng đấu chính là việc ĐKVĐ B Bình Dương để thua 1-2 trước tân binh S Khánh Hòa BVN ngay trên sân Gò Đậu. Với thất bại này, B Bình Dương để FLC Thanh Hóa soán ngôi đầu bảng sau vòng 16. Cuộc đua vô địch V-League vì thế hấp dẫn hơn.

Lượt đi trên sân Nha Trang, S Khánh Hòa BVN cũng đã gây bất ngờ lớn khi đánh bại B Bình Dương 1-0. Trận đấu hôm qua, đội bóng phố biển tiếp tục cho thấy họ là đối thủ kỵ rơ với nhà ĐKVĐ. Phút thứ 8, Uche ghi bàn đưa S Khánh Hòa vượt lên dẫn 1-0. Đến phút 44, Abass gỡ hòa 1-1 cho chủ nhà B Bình Dương từ chấm 11. Từ phút 67, S Khánh Hòa BVN chỉ còn chơi với 10 người khi Thanh Tuấn nhận thẻ đỏ. Dù vậy, S Khánh Hòa vẫn có thêm bàn thắng ở phút 83 để giành chiến thắng chung cuộc 2-1.

Những diễn biến khác, chủ nhà Hà Nội T&T đè bẹp Đồng Tháp với tỷ số 7-0. Trên sân Cẩm Phả, chủ nhà Than Quảng Ninh đánh bại SHB Đà Nẵng tỷ số 1-0. FLC Thanh Hóa thắng XSKT Cần Thơ 2-0 và vươn lên nhất bảng với 2 điểm hơn B Bình Dương. Trên sân Lạch Tray, Hải Phòng hòa ĐTLA 1- 1. Đội chót bảng Đồng Nai giành 1 điểm quý giá trên sân nhà khi hòa 1-1 với SLNA.

Sau vòng 19, FLC Thanh Hóa vươn lên nhất bảng với 34 điểm, hơn B Bình Dương 2 điểm. Đồng Nai vẫn chót bảng với 10 điểm. HAGL áp chót, bằng điểm với Đồng Nai nhưng hơn chỉ số phụ.

Quang Hải