Báo Công An Đà Nẵng

Vòng 18 V-League 2015: Chi Lăng như hội

Thứ sáu, 24/07/2015 06:58

(Cadn.com.vn) - Chiều qua, sân Chi Lăng thực sự là một ngày hội bóng đá khi có hơn 25.000 khán giả đến cổ vũ trận đấu giữa chủ nhà SHB Đà Nẵng và HAGL. Không những là dịp được xem tận mắt đội bóng từng gây “sốt” suốt thời gian qua là HAGL thi đấu, khán giả sông Hàn còn được dịp ăn mừng chiến thắng của thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức.

1. 17 giờ hôm qua trận đấu mới diễn ra nhưng ngay đầu giờ chiều, không khí bóng đá quanh sân Chi Lăng đã rộn ràng. Phe vé chợ đen hôm qua được dịp nâng giá lên gấp đôi, thậm chí gấp ba khi dòng người ùn ùn kéo về mua vé vào sân lúc cận giờ trận đấu diễn ra…

Theo thống kê của BTC, trận đấu hôm qua có khoảng 25.000 khán giả đến sân Chi Lăng. Tuy nhiên, theo quan sát, con số đó có thể ít hơn nhiều so với thực tế bởi các khán đài sân Chi Lăng gần như phủ kín. Suốt trận đấu, khán giả cổ vũ rất nhiệt tình. Những làn sóng người xuất phát từ khán đài B, nơi Hội CĐV SHB Đà Nẵng ngồi, đã từ đó lan rộng ra khắp các khán đài. Một cách cổ vũ vô cùng ấn tượng của khán giả Đà Nẵng lâu lắm rồi mới được thấy lại. Lâu lắm rồi sân Chi Lăng mới đông vui như thế.

Công Phượng (giữa) không thể cùng đồng đội giúp HAGL vượt “ải” Chi Lăng. Ảnh: Q.H

2. Trở lại với diễn biến trên sân, thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức đã có chiến thắng 2-0. Điều đó càng khiến không khí bóng đá sông Hàn hôm qua thêm cuồng nhiệt.

Tiếp đón đối thủ từng đánh bại mình ở lượt đi, thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức đã dành một sự tôn trọng cần thiết. Theo đó, nhà cầm quân họ Lê bố trí đội hình 4-4-2 với bộ đôi tiền đạo Fraser – Perez đá cắm. Hai vị trí tiền vệ cánh giao cho Huy Toàn và Hoàng Quãng đảm nhiệm. Khu trung tuyến do Minh Tâm, Đặng Anh Tuấn làm chủ. Ở hàng thủ, Thanh Nam đá cặp trung vệ với Hải Lâm thay Phước Vĩnh chấn thương. Hai biên là Văn Học và Duy Lam. Nhìn vào đội hình có thể thấy SHB Đà Nẵng tung ra sân toàn cầu thủ trẻ. Lý giải điều này, HLV Lê Huỳnh Đức cho rằng các cầu thủ HAGL trẻ và rất nhanh nên SHB Đà Nẵng không thể tung Vũ Phong, Minh Phương, Nguyên Sa hay Quốc Anh vào sớm được. Bởi như thế, SHB Đà Nẵng dễ “gãy”.

Trong khi đó, HAGL tinh thần hừng hực sau chiến thắng trước B.Bình Dương, họ hành quân xuống Chi Lăng với mục tiêu nối dài ngày vui. Tuy nhiên, tinh thần thôi là chưa đủ bởi lực lượng HAGL sứt mẻ quá nhiều do chấn thương. Bằng chứng là Văn Toàn, Hồng Duy, Đức Lương và Moussa không có tên trong danh sách đăng ký. Ngoài ra, HAGL còn vắng HLV Guillaume Graechen trên băng ghế chỉ đạo do bận việc gia đình nên quyền chỉ đạo được giao cho trợ lý Nguyễn Quốc Tuấn.

Xác định gặp đối thủ mạnh nên HAGL nhập cuộc với sơ đồ 4-5-1 khi cắm tiền đạo 17 tuổi Nguyễn Lam ở tuyến trên. Hàng tiền vệ 5 người gồm Minh Vương, Tuấn Anh, Xuân Trường, Thanh Tùng và Franklin đá trụ. Các hậu vệ gồm Văn Thanh, Tiến Dũng, Đông Triều và Bùi Văn Long. Trấn giữ khung thành là thủ môn Văn Tiến. Công Phượng, Hoàng Thiên đá dự bị.

Hai đội nhập cuộc khá ngang ngửa, tuy nhiên SHB Đà Nẵng tỏ ra sắc sảo hơn nhờ những pha nhồi bóng từ biên cũng như khoét sâu vào trung lộ. Phút thứ 9, SHB Đà Nẵng vượt lên dẫn trước nhờ công của Fraser. Từ cánh trái, bóng được chuyền vào trung lộ cho Huy Toàn nhanh chân bật qua cho Fraser để tiền đạo này đi qua Tiến Dũng và Đông Triều rồi sút bóng vào góc xa, khiến thủ môn Văn Tiến bó tay.

Tỷ số được mở 1-0 cho SHB Đà Nẵng. HAGL nỗ lực cầm bóng tấn công nhưng họ hiếm hoi có cơ hội tiếp cận khung thành chủ nhà. Phút 40, Công Phượng vào thay Đông Triều bởi trung vệ này dính chấn thương. Vào sân, Công Phượng sắm vai hộ công cho Nguyễn Lam, còn Franklin lùi về đá trung vệ.

Sang hiệp hai, SHB Đà Nẵng chủ động nhường thế trận cho đối phương. Nhờ đó, HAGL đã cầm bóng nhiều hơn. Tuy nhiên, đội bóng phố núi cũng chỉ dừng lại ở việc cầm bóng khu vực giữa sân chứ quá ít lần tiếp cận được khung thành của Lê Văn Hưng bên phía chủ nhà. Đến phút 84, Minh Tâm tạt bóng từ cánh trái vào trong như đặt cho Fraser đánh đầu tung lưới HAGL, ấn định chiến thắng 2-0 cho SHB Đà Nẵng.

Những phút còn lại, HAGL nỗ lực nhưng không có bàn gỡ và ngậm ngùi nhận thất bại ra về. Như vậy, SHB Đà Nẵng đã đòi lại món nợ thua ở lượt đi, còn HAGL trở lại mặt đất. 

3. Những diễn biến khác, Hà Nội T&T đánh bại đội đầu bảng FLC Thanh Hóa 4-1. Trong khi đó, ĐKVĐ B.Bình Dương thắng 1-0 trước chủ nhà Than Quảng Ninh. Như vậy, cuộc đua vô địch càng gay cấn hơn.

Trên sân Cần Thơ, chủ nhà XSKT Cần Thơ thắng Hải Phòng 2-1 để bỏ xa HAGL và Đồng Nai 3 điểm ở nhóm cuối bảng. Đội chót bảng Đồng Nai xuất sắc thắng QNK Quảng Nam để cân bằng điểm số với HAGL (13 điểm).

Những trận đấu khác: SLNA thua S Khánh Hòa BVN 0-1 trên sân Vinh, Đồng Tháp thắng ĐTLA 2-1.

Quang Hải