Báo Công An Đà Nẵng

Vòng 18 V.League 2022: HAGL thất trận, Sài Gòn FC trở về “chốn cũ”

Thứ hai, 10/10/2022 09:23
SHB Đà Nẵng gây thất vọng nhất vòng 18 với trận thua 0-4 trước B. Bình Dương ngay trên sân nhà.

Ngày 7 và 8-10: Ngày “sát chủ”

Với dàn cầu thủ chất lượng, Bình Định đẩy cao đội hình tấn công ngay và kiểm soát hoàn toàn thế trận. Tuy thiếu vắng 2 cầu thủ quan trọng là Mai Xuân Quyết và Mạnh Hùng, nhưng đội quân của HLV Vũ Hồng Việt chỉ chịu thua ở phút thứ 63 của trận đấu, với bàn thắng đầy may mắn của Hendrio. Tiếp đó, phải chơi với 10 người do tiền vệ trẻ mới vào sân thay người Văn Soạn bị thẻ đỏ sau pha vào bóng thô bạo với đối thủ ở phút 77, Nam Định nhận bàn thua thứ 2 từ Lynch. Tuy thua, nhưng Nam Định vẫn giữ được vị thứ 9 trên bảng xếp hạng, T. Bình Định tạm vươn lên vị trí thứ 2 với 30 điểm.

Cũng được thi đấu trên sân nhà nhưng với áp lực phải thắng cùng… với mức treo thưởng đà nặng, Sài Gòn FC không thể tìm đường vào khung thành của đội bóng nổi tiếng chơi chặt chẽ như Đ. Thanh Hóa. Ngược lại họ để Lê Phạm Thành Long mở tỷ số cho đội khách ở phút 54. Dù được một cơ hội “trời cho” ở phút 86 với quả phạt đền nhưng đã bị Matheus ném bỏ. Với việc có thêm 3 điểm, đội bóng xứ Thanh đã vươn lên thứ 5 trên bảng xếp hạng với 24 điểm và được nhận thưởng 900 triệu đồng.

Ngày 9-10: CLB TPHCM lại đẩy Sài Gòn FC về "chốn cũ"

Trước ngày tiếp đội bóng láng giềng SLNA trên sân nhà, H. Hà Tĩnh được tiếp liều thuốc tinh thần quý báu khi được Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh gặp mặt động viên. Có lẽ nhờ vậy mà dù cuộc khủng hoảng thiếu hụt nhân sự do chấn thương vẫn tiếp diễn, các học trò HLV Nguyễn Thành Công thi đấu đầy nỗ lực và có bàn thắng mở tỷ số ở phút thứ 25 của hiệp 1 từ cú đánh đầu của cầu thủ cao nhất trên sân Janclesio Almedia Santosh. Mãi đến phút 71 từ pha kiến tạo của Đình Tiến, Oseni đã đánh đầu gỡ hòa, giúp SLNA kéo lại 1 điểm cho SLNA.

Trên sân Pleiku, thầy trò Katisak biết rằng chỉ có một trận hòa là chưa đủ khiến các cổ động viên hài lòng. Tuy vậy, HAGL lại để đội khách lấn lướt trong hiệp 1. Tuy cả hai đều có cơ hội nhưng đều không tận dụng thành công. Vào hiệp 2, lúc HAGL lấy lại thế trận thì chính là lúc HAGL nhận 2 bàn thua liên tiếp. Ngô Hoàng Thịnh là người mở tỷ số cho CLB TPHCM ở phút 57 khi tận dụng tốt bóng bật ra từ pha phạt góc. Chỉ 1 phút sau đó, khi cầu thủ HAGL chưa hết choáng váng thì Bygrave lại khiến Văn Lợi vào lưới nhặt bóng lần thứ 2 với pha sút bóng khá đơn giản. HAGL rút ngắn tỷ số xuống 1-2 ở phút 74 từ pha phối hợp của Văn Toàn và Công Phượng. Văn Toàn phá bẫy việt vị, tâng bóng qua đầu thủ môn Bùi Tiến Dũng khi đã xuất tướng và Công Phượng đã không bỏ lỡ cơ hội đưa bóng vào lưới trống. Nhưng đó cũng là pha làm bàn duy nhất của đội chủ nhà, khiến HAGL kéo dài chuỗi trận không thắng. Còn với HLV Vũ Tiến Thành và các học trò, 3 điểm quý giá trên sân Pleiku giúp họ có 16 điểm, bằng điểm H. Hà Tĩnh nhưng xếp sau và đẩy Sài Gòn FC (15 điểm) về vị trí đáy bảng quen thuộc.

S.T