Báo Công An Đà Nẵng

Vòng 8 V-League 2020: Ngôi đầu liên tục đổi chủ

Thứ ba, 07/07/2020 09:18

Chiều tối 6-7, các cặp đấu còn lại trong khuôn khổ vòng 8 V-League 2020 đã diễn ra sôi nổi, hấp dẫn. Trong khi các đội bóng tốp dưới đang có dấu hiệu "hồi sinh" thì ở cuộc đua dẫn đầu, vị trí số 1 liên tục đổi chủ khiến cục diện dần trở nên khó lường.

Hà Đức Chinh tỏa sáng với cú đúp vào lưới Thanh Hóa giúp Đà Nẵng "hồi sinh".

Đà Nẵng "hồi sinh"

Kể từ khi HLV người xứ Nghệ lên nắm quyền, CLB Thanh Hóa đã có màn "lột xác" và là đội bóng có thành tích tốt nhất tại V-League 2020 trong 4 vòng đấu gần nhất. Thầy trò HLV Nguyễn Thành Công có 3 chiến thắng và 1 trận hòa qua đó kiếm về được 10 điểm và leo lên vị trí thứ 7 trên BXH. Sự thăng hoa của CLB Thanh Hóa tới từ sự trở lại của những cựu binh. Hoàng Vũ Samson, Đình Tùng, Văn Thắng liên tục lập công trong khi Minh Tùng cùng Epassi tỏ ra rất chắc chắn ở hàng phòng ngự. Đấu với Đà Nẵng, Thanh Hóa còn có một điểm tựa rất lớn khi được thi đấu trên sân nhà. Ở chiều ngược lại, Đà Nẵng cũng đang có phong độ tốt trong 4 vòng gần nhất với 2 chiến thắng và 2 trận hòa. Hà Đức Chinh cùng các đồng đội đã giúp HLV Lê Huỳnh Đức đập tan tin đồn về việc đội bóng sông Hàn định thay tướng.

Cả Thanh Hóa và Đà Nẵng bước vào trận quyết chiến tại vòng 8 V-League với khát khao chiến thắng. Ngay phút thứ 3, Nguyễn Tài Lộc đã có cú sút xa rất căng buộc thủ thành Nguyễn Thanh Diệp phải trổ tài cứu nguy cho đội chủ nhà.

Đến phút 22, Hoàng Đình Tùng có pha xoay xở khéo léo trước khi ra chân dứt điểm khá nhanh nhưng Nguyễn Tuấn Mạnh cũng đã xuất sắc cản phá giúp Đà Nẵng thoát bàn thua. Không lâu sau khi Tanda đánh đầu chệch cột dọc trong tình huống tưởng chừng anh sẽ dễ dàng ghi bàn, đội bóng sông Hàn đã gặp may mắn.

Phút 43, Lê Phạm Thành Long để bóng chạm tay trong vòng cấm của Thanh Hóa và bị trọng tài chính Ngô Duy Lân thổi phạt đền. Chỉ 1 phút sau, Hà Đức Chinh sút phạt 11m chính xác để đưa đội bóng của HLV Lê Huỳnh Đức nắm lợi thế dẫn trước đối thủ khi kết thúc hiệp đầu tiên trên sân Thanh Hóa.

Đầu hiệp 2, Đà Nẵng có bàn nhân đôi cách biệt. Tiền đạo người CHDC Congo - Tanda Bapianga có pha tâng bóng điệu nghệ loại bỏ pha băng lên của thủ thành vào sân từ ghế dự bị Trịnh Xuân Hoàng để làm rung mành lưới của Thanh Hóa ở phút 49. Đến phút 64, vẫn là Tanda gây chú ý khi tạt bóng thuận lợi để Đức Chinh đánh đầu dễ dàng hoàn tất cú đúp cho riêng mình và giúp Đà Nẵng nâng tỷ số lên 3-0. Vận may liên tiếp đến với thầy trò Lê Huỳnh Đức sau đó khi đối thủ của họ có 2 lần đưa bóng dội cột dọc và 1 lần đánh đầu dứt điểm trúng xà ngang.

Vùi dập Thanh Hóa của HLV Nguyễn Thành Công 3 bàn không gỡ, Đà Nẵng tiếp tục nối dài phong độ ấn tượng ở V-League năm nay. Kết quả này cũng giúp đội bóng sông Hàn có 11 điểm sau 8 vòng đấu để vươn lên vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng.

3 điểm ở lại Pleiku

Ở trận đấu cùng giờ, CLB Hà Tĩnh đến làm khách trên sân Pleiku của HAGL. Là tân binh của V-League 2020 nhưng đoàn quân của HLV Phạm Minh Đức không phải là một đối thủ dễ bị "bắt nạt". Hàng loạt ông lớn của giải đấu như Hà Nội FC, Sài Gòn FC hay Bình Dương đều phải chấp nhận chia điểm khi đối đầu với đội Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Dù vậy, trận này, có Xuân Trường và Tuấn Anh ngay từ đầu, HAGL lập tức triển khai thế trận kiểm soát bóng và dồn ép đội khách. Niềm vui đến với họ từ rất sớm khi ở phút thứ 9, từ cú đá phạt dội xà ngang của Xuân Trường, Memovic đánh đầu trúng cột dọc bật ra và Chevaughn Walsh băng vào dứt điểm mở tỷ số.

Có bàn mở tỷ số từ sớm, toàn đội HAGL chơi cực kỳ hưng phấn và liên tục tạo ra những pha ban bật mãn nhãn ở khu vực giữa sân. Phút 21, Tuấn Anh cướp bóng của Trung Học rồi tung ra pha dứt điểm rất quyết đoán, tuy nhiên xà ngang từ chối bàn thắng của cầu thủ này. Những phút tiếp theo chứng kiến Hà Tĩnh vùng lên. Nhưng không thể đưa trận đấu về thế trận hòa.

Sang hiệp 2, Xuân Trường được rút ra nghỉ và kể từ thời điểm đó, HAGL bắt đầu thi triển lối chơi phòng ngự chặt phản công nhanh. Hã Tĩnh có cơ hội đẩy cao đội hình lập tức có cơ hội ghi bàn. Phút 49, Văn Hiệp thoát sâu xuống đáy biên rồi trả ngược thuận lợi để Bruno dứt điểm cận thành, Bửu Ngọc đã có pha cản phá nhưng bóng vẫn dội trúng cột dọc.

Ít phút sau, Bruno lại làm rung chuyển khung thành HAGL với một pha dứt điểm chéo góc dội trúng xà ngang Bửu Ngọc. Tiếp đó, Mansaray tạt vào rất dẻo từ cánh trái, Văn Hiệp xâm nhập vòng cấm đón bóng rồi tung cú volley đập đất, nhưng Bửu Ngọc vẫn chơi tập trung.

Một trong những tình huống phản công đáng chú ý nhất của HAGL diễn ra ở phút 65, Văn Toàn băng lên rất nhanh, bứt tốc cực tốt, nhưng Văn Minh bên phía Hà Tĩnh đã truy cản lì lợm và giải nguy thành công. Hai đội tiếp tục chơi ăn miếng trả miếng trong những phút sau đó nhưng không bên nào ghi được bàn thắng.

Với chiến thắng 2-0 trên sân Hải Phòng, CLB Sài Gòn vươn lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng V-League 2020 với 16 điểm sau 8 trận đấu.

Ở một diễn biến khác, đúng vào phút bù giờ thứ 5 khi mà trọng tài chuẩn bị nổi còi kết thúc trận đấu, Quách Tân đã ghi một siêu phẩm giúp chủ nhà Quảng Ninh giành 3 điểm trọn vẹn trước Nam Định. Trước đó, hai đội đã cống hiến nửa đầu hiệp 1 cực kỳ hấp dẫn khi thay nhau ghi đến 4 bàn. Với chiến thắng 3-2, Than Quảng Ninh có 13 điểm vươn lên vị trí thứ 4. Trong khi đó, Nam Định vẫn ngụp sâu dưới đáy bảng xếp hạng khi chỉ có được 6 điểm sau 8 vòng đã đấu.

TP Hồ Chí Minh "thất thủ"

Ở trận đấu diễn ra muộn nhất, Bình Dương đến làm khách trên sân của TP Hồ Chí Minh. Thiếu vắng đội trưởng Tô Văn Vũ vì nhận đủ 3 thẻ vàng khiến nhiều người dự đoán Bình Dương sẽ gặp nhiều khó khăn, nhất là bên hành lang cánh phải. Tuy nhiên, thực tế không phải vậy. Ngay trong hiệp 1, Gustavo đã giúp Bình Dương vươn lên dẫn trước Công Phượng và các đồng đội 2 bàn. Bàn mở tỷ số được tiền đạo ngoại quốc ghi từ chấm 11m ở phút thứ 6 và bàn thứ 2 được anh ghi ở phút 45+2. Hedipo Gustavo phá bẫy việt vị thành công trước khi lốp bóng điệu nghệ đánh bại thủ thành Thanh Thắng.

Rõ ràng, ở trận này, Công phượng và các đồng đội có thừa quyết tâm chiến thắng. Hơn hết, họ có lợi thế sân nhà dưới sự cổ vũ nồng nhiệt của hàng vạn khán giả nhưng những đôi chân của đội bóng mang tên Bác thật sự bất lực trước đội khách. Những phút đầu hiệp 2, trận đấu dần "nóng" lên khi các cầu thủ liên tục va chạm nhau. Trọng tài cũng không ngần ngại rút thẻ. Mãi đến phút 77, TP Hồ Chí Minh mới tìm được bàn rút ngắn tỷ số. Sầm Ngọc Đức chuyền bóng tinh tế cho Công Phượng băng xuống đánh bại Đức Cường. Dù thời gian còn lại đủ dài để TP Hồ Chí Minh giành lại 1 điểm nhưng những pha bỏ lỡ đáng tiếc đã khiến đội chủ nhà "thất thủ".

Thua trận này, TP Hồ Chí Minh không thể đòi lại ngôi đầu từ tay Sài Gòn và đành xếp thứ 2 với 14 điểm, Sài Gòn dẫn đầu với 16 điểm. Trong khi đó, Tiến Linh và các đồng đội một lần nữa vươn vào tốp 3 với 14 điểm và có cơ hội lớn để cạnh tranh ngôi đầu.

Ở các trận đấu diễn ra một ngày trước đó, Quảng Nam đã có chiến thắng 2-1 trên sân nhà trước SLNA, Hải Phòng thua 0-2 trước Sài Gòn và Viettel hòa 1-1 trước đội bóng cùng thành phố Hà Nội FC.

P.V