Báo Công An Đà Nẵng

Vòng 8 V-League: SHB Đà Nẵng đã biết thắng!

Thứ hai, 21/05/2018 08:27

Sau 3 thất bại tả tơi liên tiếp (chưa tính Cúp QG), SHB Đà Nẵng cuối cùng đã tìm được chiến thắng trong cuộc đón tiếp CLB TP Hồ Chí Minh trên sân Hòa Xuân vào chiều 19-5. Khỏi phải nói niềm vui mừng của HLV Nguyễn Minh Phương và các học trò.

Thầy trò HLV Nguyễn Minh Phương cúi chào cảm ơn người hâm mộ Đà Nẵng sau chiến thắng trên sân Hòa Xuân trước CLB TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Q.HẢI   

Sân Hòa Xuân dù là chiều thứ Bảy nhưng không đông khán giả đến cổ vũ cho SHB Đà Nẵng như thường lệ. Con số thống kê của ban tổ chức trận đấu cho biết có khoảng 6.000 người đến xem SHB Đà Nẵng đá với CLB TP Hồ Chí Minh chiều 19-5 vừa qua. Con số này thấp nhất trong 4 trận đấu sân nhà thuộc V-League của SHB Đà Nẵng. Thậm chí, chưa bằng một nửa so với trận đón tiếp Hà Nội. Điều đó cho thấy, có nhiều người hâm mộ sông Hàn đã rất thất vọng với thành tích kém cỏi từ "đứa con tinh thần" của mình.

Nói vậy để thấy, áp lực mà HLV Nguyễn Minh Phương và các học trò phải gánh chịu trước và trong trận đấu với CLB TP Hồ Chí Minh là rất lớn. Cũng đã có những thông tin bên lề cho rằng, nếu SHB Đà Nẵng không thể cải thiện thành tích trong vài trận đấu tới thì ghế "thuyền trưởng" của Minh Phương bị lung lay mạnh. Thế nên, một chiến thắng điều mà HLV Minh Phương như "đặt cược" vào các học trò của mình.

Không thể phủ nhận tinh thần thi đấu đầy nỗ lực của Huy Toàn, Minh Tâm, Đức Chinh, Merlo và các đồng đội trong trận đấu này để mang về chiến thắng tưng bừng 3-0. Người mở tỷ số là trung vệ Ewode trong lần lên tham gia tấn công ở hiệp một. Sang hiệp hai, lần lượt Merlo và Hồ Ngọc Thắng lập công để ấn định chiến thắng cho chủ nhà.

Tuy nhiên, cũng khá may mắn cho SHB Đà Nẵng là trong trận đấu vừa qua, CLB TP Hồ Chí Minh chịu tổn thất lực lượng quá nặng nề. Hàng loạt trụ cột chấn thương trước trận đấu. Không những thế, ngay đầu hiệp một, tiền đạo Hải Anh phải rời sân đi cấp cứu sau pha va chạm với thủ môn Thanh Bình, khiến CLB TP Hồ Chí Minh hoàn toàn bế tắc. HLV Toshiya Miura luôn với vẻ bất lực trong khu kỹ thuật vì không thể có giải pháp nào để tăng cường sức mạnh cũng như cải thiện lối chơi cho CLB TP Hồ Chí Minh. Sau trận đấu, HLV Miura cũng cho biết đội bóng của mình có quá nhiều ca chấn thương nên không thể duy trì sức mạnh.

Dẫu sao, sau chuỗi ngày bết bát, SHB Đà Nẵng đã có được chiến thắng. Một chiến thắng giúp SHB Đà Nẵng giải quyết hàng loạt vấn đề: lấy lại sự tự tin cho bản thân, tạo dựng lại niềm tin nơi người hâm mộ và đặc biệt giúp chiếc ghế HLV trưởng của Nguyễn Minh Phương tạm thời yên ổn.

Thế nên, khỏi phải nói niềm vui mừng của thầy trò HLV Nguyễn Minh Phương sau trận đấu. Họ chạy ngay đến hội CĐV cúi đầu cảm ơn ngay sau tiếng còi khai cuộc. Trong phòng họp báo, HLV Minh Phương nở nụ cười rất tươi và chia sẻ: "Tôi cảm ơn các cầu thủ hôm nay đã thi đấu đầy nỗ lực để mang về chiến thắng quý báu cho toàn đội. Tôi xin gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ Đà Nẵng vì họ đã không quay lưng với chúng tôi dù thành tích thời gian qua không tốt".

 @ Trên sân Tam Kỳ chiều 20-5, ĐKVĐ Quảng Nam không có niềm vui trọn vẹn khi chia điểm cùng SLNA. Phan Văn Đức là người ghi bàn mở tỷ số cho đội khách SLNA ở phút 35. Đến phút 57, chủ nhà Quảng Nam đã tìm được bàn gỡ hòa sau pha đánh đầu của Claudecir. 1-1 là tỷ số chung cuộc. 

Cũng trong ngày 20-5, chủ nhà Than Quảng Ninh thất bại 1-3 trước Thanh Hóa. Trên sân Thiên Trường, Nam Định không thể gây bất ngờ trước vị khách Hà Nội và để thua 0-2. Trước đó vào chiều 19-5, các trận đấu khác có tỷ số như sau: Cần Thơ hòa HAGL 2-2, B. Bình Dương thắng Hải Phòng 2-1.

Kết thúc vòng 8, Hà Nội độc chiếm ngôi đầu với 20 điểm, hơn đội nhì bảng Than Quảng Ninh 6 điểm. B.Bình Dương leo lên vị trí thứ 3. Nam Định vẫn chót bảng chỉ với 4 điểm.

QUANG HẢI