Báo Công An Đà Nẵng

Vòng 9 V-League 2020: Hà Nội chia điểm với Đà Nẵng

Thứ hai, 13/07/2020 09:37

Hành quân đến sân Hòa Xuân của chủ nhà SHB Đà Nẵng, nhà đương kim vô địch Hà Nội có sự sứt mẻ rất lớn về lực lượng. Hàng loạt trụ cột như Trần Đình Trọng,  Ngân Văn Đại, Lê Xuân Tú, Đỗ Duy Mạnh, Omar... chấn thương chưa khỏi, trong khi đó Nguyễn Quang Hải vừa ốm nặng, chỉ đăng ký dự bị. Với áp lực phải giành trọn 3 điểm để hy vọng cạnh tranh ngôi vương với TP HCM vừa có trận thắng tưng bừng trước Than Quảng Ninh 3-0, vươn lên nhóm đầu bảng tổng xếp, HLV trưởng Chu Đình Nghiêm của Hà Nội chọn đấu pháp lấy công bù thủ. Tuy nhiên, kế hoạch này bị phá sản bởi SHB Đà Nẵng đang có chuỗi 5 trận bất bại, lại được sự cổ vũ nhiệt tình của gần 2 vạn khán giả nhà.

Gần 2 vạn khán giả đến sân Hòa Xuân cổ vũ đội nhà.

Sau 15 phút đầu hiệp 1 chơi thăm dò, đội khách Hà Nội chủ động tấn công và có bàn thắng mở tỷ số ở phút 35. Tận dụng tình huống phá bóng thiếu dứt khoát của hàng thủ Đà Nẵng, bóng từ biên phải tạt thẳng vào vòng 16,5m đến đầu thủ quân Nguyễn Văn Quyết. Đội trưởng của Hà Nội đánh đầu hiểm hóc trúng cột dọc bật ra và tiền vệ Đỗ Hùng Dũng đệm bóng cận thành tung lưới thủ môn Nguyễn Tuấn Mạnh (SHB Đà Nẵng).

Bị thủng lưới, chủ sân Hòa Xuân dồn lên phản công dồn dập. Và chỉ mất chưa đây 10 phút đã có bàn thắng san bằng tỷ số hòa 1-1. Tiền vệ Phan Văn Long (SHB Đà Nẵng) thể hiện được cái duyên ghi bàn của mình khi đón đường tạt bóng cố định của đồng đội từ cánh trái, đánh đầu cận thành tung lưới thủ môn Bùi Tấn Trường (Hà Nội). Chưa hết, ở phút 77, Phan Văn Long khiến khán giả Đà Nẵng phải nhớ đến mình khi có tình huống đột phá dũng mãnh vào vòng cấm Hà Nội, loại bỏ hậu vệ Việt Anh, chuyền dọn cỗ cho đồng đội Thanh Hải băng vào dứt điểm. Tiếc là trong tư thế đệm bóng cận thành vào  lưới trống ở cự ly 5m, Thanh Hải sút bóng ra ngoài, hỏng ăn một cách khó tin.

Những phút cuối trận, Hà Nội chủ động tấn công dồn dập với quyết tâm giành phần thắng. Lần lượt Quang Hải, Minh Dĩ rồi Đức Huy được tung vào sân, Hà Nội kiểm soát bóng tốt hơn, song không khoan thủng được hàng phòng ngự được tổ chức rất tốt của SHB Đà Nẵng.

Nỗ lực tranh chấp bóng của đội trưởng Nguyễn Văn Quyết (Hà Nội).

Sau trận đấu, HLV Chu Đình Nghiêm của Hà Nội thừa nhận đội nhà đang gặp rất nhiều khó khăn về lực lượng. Các trụ cột số thì chấn thương, số thì sức khỏe không đảm bảo, đặc biệt Quang Hải bị rách cơ háng sau trận gặp Bình Dương, cộng thêm sốt nguyên 1 tuần, mới tập lại được 2 ngày, chưa đảm bảo sức khỏe. Còn HLV trưởng Lê Huỳnh Đức của Đà Nẵng thì cho rằng, đội nhà xứng đáng có một quả phạt đền trong hiệp 2 khi tiền đạo Tada bị phạm lỗi trong vòng cấm. Chiến lược gia họ Lê còn phàn nàn về tình huống trọng tài phạt thẻ đỏ với Trọng Hóa (10 - SHB Đà Nẵng) ở cuối trận. Ông cho rằng, các cầu thủ Đà Nẵng đang thi đấu gắn kết và hiểu nhau nhiều hơn. Hiện tại, đội đang còn ở vùng nguy hiểm, sẽ phấn đấu từng trận một để cải thiện thứ hạng trên bảng tổng xếp.

Các trận đấu còn lại ở vòng 9 V-League 2020 có kết quả phân định như sau. Sài Gòn có trận thắng Thanh Hóa 3-0, vươn lên dẫn đầu bảng tổng xếp với 19 điểm. TPHCM thắng Than Quảng Ninh 3-0, được 17 điểm, xếp thứ nhì. Viettel thắng Hải Phòng 4-0, được 15 điểm, xếp thứ 3. Cùng được 15 điểm sau trận hòa Hoàng Anh Gia Lai 1-1, Bình Dương có chỉ số phụ thấp hơn nên xếp thứ 4. Nam Định thắng Quảng Nam 1-0, vươn lên vị thứ 11 với 9 điểm. SLNA hòa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 1-1, xếp vị thứ 9 với 12 điểm. Cụ thể vị thứ các đội như sau: 1: Sài Gòn (19đ), 2:TPHCM (17đ), 3: Viettel (15đ), 4: Bình Dương (15đ), 5: Than Quảng Ninh (13đ), 6: HAGL (13đ), 7: SHB Đà Nẵng (12đ), 8: Hà Nội (12đ), 9: SLNA (12đ), 10: Thanh Hóa (10đ), 11: Dược Nam Hà Nam Định (9đ), 12: Hải Phòng (9đ), 13: Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (8đ), 14: Quảng Nam (7đ).

NGUYÊN THẢO