Báo Công An Đà Nẵng

Vòng bảng UEFA Champions League: “Bà đầm già” nuối tiếc

Thứ năm, 07/11/2013 11:56

(Cadn.com.vn) - Juventus đã chơi một trận cực hay trước Real Madrid, đặc biệt là trong cách phòng ngự. Tuy nhiên, cũng chính sai lầm của hàng hậu vệ đã khiến "Bà đầm già" nuối tiếc.

Tâm điểm của loạt trận thứ 4 vòng bảng UEFA Champions League diễn ra rạng sáng 6-11 chính là cuộc đối đầu giữa chủ nhà Juventus và Real Madrid. Trước trận đại chiến này, Juve chỉ mới giành được 2 điểm sau 3 loạt trận nên thầy trò HLV Antonio Conte hạ quyết tâm chiến thắng. Trong khi đó, Real toàn thắng với 9 điểm và tất nhiên muốn giành thêm 3 điểm nữa để sớm lấy vé vào vòng knock out. Đồng thời, Real quyết tâm có một trận thắng trên sân Juve sau 5 thập niên chờ đợi.

Khác hẳn với trận lượt đi trên sân Bernabeu, hôm qua, Juve tổ chức chơi phòng ngự cực hay. Họ ra sân sơ đồ 4-4-2 quen thuộc với bộ tứ tiền vệ Marchisio-Pirlo-Vidal-Pogba hỗ trợ cho cặp tiền đạo Tevez-Llorente ở tuyến đầu. Trong sơ đồ này, HLV Conte cố ý bố trí tiền vệ giàu sức mạnh Vidal đối đầu với Marcelo bên phía Real như một cách để hạn chế tối đa khả năng leo biên cũng như châm bóng của hậu vệ Brazil cho các đồng đội. Mặt khác, Tevez hay Llorente đều phải hoạt động rộng để vừa khuấy đảo hàng hậu vệ Real, vừa tăng cường hỗ trợ phòng ngự.

Chính sự hợp lý trong cách bố trí đội hình của Conte đã giúp Juve chơi chắc chắn. Đặc biệt, các hậu vệ của chủ nhà đã có một hiệp một cực kỳ thành công khi gần như khóa chặt được 3 mũi nhọn tấn công bên phía Real là Bale, Benzema và Ronaldo. Cùng với sự thành công trong phòng ngự, Juve tỏ ra lấn át Real trong những đợt tổ chức tấn công. Trong hầu hết những đợt tấn công, Juve tập trung dồn bóng cho tuyến hai băng lên dứt điểm thay vì cặp tiền đạo cắm. Chính chiến thuật này giúp “Bà đầm già” liên tục tạo ra sóng gió trước khung thành Real. Nếu không có sự xuất sắc của thủ môn Iker Casillas, “Kền kền” có thể đã bị thủng lưới sớm.

Những nỗ lực tấn công của Juve cuối cùng được đền đáp vào phút 41. Trong tình huống đột phá vào vòng cấm, tiền đạo người Pháp Pogba đã bị Varane đốn ngã và trọng tài Howard Webb cho Juve hưởng quả penalty. Trên chấm 11m, Vidal đánh bại Casillas để đưa Juve vượt lên.

Với thế trận phòng ngự chắc chắn, tấn công uy lực như thế, lại dẫn trước một bàn, những tưởng Juve sẽ dễ dàng ở hiệp hai, nhưng chính sai lầm của hậu vệ đã khiến họ rơi vào thế khó. Phút 52, hậu vệ phải Caceres chuyền về bất cẩn để Benzema kiến tạo cho Ronaldo dễ dàng dứt điểm đánh bại Buffon, gỡ hòa 1-1. Bàn thua quá vô duyên khiến hàng thủ Juve lúng túng và khi mà chủ nhà chưa lấy lại sự ổn định thì Bale đã tỏa sáng với cú đá hiểm hóc, đưa Real vượt lên dẫn lại 2-1 vào phút 60. Tuy nhiên, bản lĩnh của Juve đã giúp họ có được bàn thắng gỡ hòa 2-2 vào phút 65 nhờ pha lập công của Llorente. Trong bàn thua này của Real, hậu vệ Varane lại là người mắc lỗi khi chọn sai điểm rơi và để Llorente lòn phía sau đánh đầu.

Bộ đôi “nguyên tử” Bale – Ronaldo đồng loạt ghi bàn cho Real.

2-2 là tỷ số cuối cùng của trận đấu. Với 3 điểm sau 4 lượt trận, Juve vẫn xếp chót bảng B nhưng họ hoàn toàn có quyền hy vọng giành vé đi tiếp. Bởi, chỉ thua hai đội xếp trên là Galatasaray và Copenhagen đúng 1 điểm nhưng hai lượt cuối Juve gặp chính những đội bóng này. Trong khi đó, không thể thắng ở Turin, Real vẫn chưa giành vé sớm.

Sau trận đấu, HLV Conte đã ca ngợi các học trò, đồng thời “bào chữa” rằng đây là trận thứ 6 liên tiếp của Juve trong vòng 18 ngày nên màn trình diễn trước Real xứng đáng ngợi khen. Song, Juve đang tiếc thầm. Bởi nếu không có sai sót chết người của hậu vệ Caceres thì có thể “Bà đầm già” đã có thể giành một chiến thắng và cửa đi tiếp đã rộng hơn.

Ở những diễn biến khác, M.U đã có một trận đấu hết sức vô duyên trên sân Real Sociedad. Tấn công nhiều hơn, tạo ra nhiều cơ hội hơn nhưng “Quỷ đỏ” không thể ghi bàn. Đáng nói trong những cơ hội bỏ lỡ của M.U, Van Persie đá hỏng một quả 11m, một lần sút bóng trúng cột dọc; Chicharito đệm bóng lên trời khi khung thành chỉ cách khoảng 5m. Hòa 0-0, M.U vẫn giữ ngôi đầu bảng A nhờ Bayern Leverkusen cũng hòa Shakhtar Donestk tỷ số 0-0.

Đội bóng đầu tiên sớm giành vé đi tiếp là ĐKVĐ Bayern Munich. Trong loạt trận thứ tư này, “Hùm xám” thắng Plzen 1-0. Với 12 điểm sau 4 lượt trận, Bayern chính thức giành tấm vé đầu tiên của bảng D. Cũng ở bảng này, Man City gần như cầm chắc suất vào vòng knock out sau khi thắng CSKA Moskva 5-2 và có 9 điểm, hơn chính CSKA Moskva khoảng cách 2 trận thắng.

Quang Hải