Báo Công An Đà Nẵng

Vòng cuối lượt đi V.League 2022: Hà Nội FC và phần còn lại

Thứ năm, 18/08/2022 13:53
Vòng 14 lượt về, trên sân nhà SLNA (áo trắng) tái ngộ Hà Nội FC, liệu kết quả có khác?

HAGL và Hải Phòng xếp cạnh nhau ở vị trí 3-4 với lần lượt 19 và 17 điểm. Ai thắng trận này cũng chắc chắn nằm trong tốp 3 lượt đi nên thừa lý do để nỗ lực. Đội khách đến sân Pleiku sau khi nghỉ vòng 12 nên lợi thế hơn về thể lực, thực sự nguy hiểm với Rimario đang dẫn đầu danh sách ghi bàn. Đáng chú ý là sự trở về của những “đứa con phố Núi” như Châu Ngọc Quang, Triệu Việt Hưng, Dụng Quang Nho thi đấu cho đội bóng đất cảng nhưng vẫn thuộc biên chế HAGL. Song trên sân nhà, Tuấn Anh, Văn Toàn và đồng đội chơi rất hay, thế nên một chiến thắng cho thầy trò HLV Kiatiask không có gì ngạc nhiên.

SLNA trở lại sân Hàng Đẫy, nơi Olaha hẳn chưa quên chiếc thẻ đỏ trong trận thua Hà Nội FC hơn hai tuần trước. Quế Ngọc Hải và Trọng Hoàng cũng sẽ gặp lại các đồng đội cũ ở Viettel nhưng ở phía đối nghịch. Sẽ không có chuyện “anh anh em em”, nhưng chắc chắn cảm xúc sẽ có, từ sân cỏ đến khán đài. Đáng tiếc cho Viettel là Trung vệ đội trưởng Bùi Tiến Dũng chưa kịp trở lại vì chấn thương và đây là cơ hội cho Olaha chuộc lỗi.

Ở tốp giữa, lận lưng 34 điểm và khoản thưởng 1 tỷ đồng sau chiến thắng trước H. Ha Tĩnh, Đ. Thanh Hóa (15 điểm) hưng phấn đến làm khách của T. Bình Định (điểm) xếp trên 3 bậc. Nhưng chủ nhà cũng không kém khí thế với cú lội ngược dòng “100 giây” trước CLB TPHCM và vừa chiêu mộ thành công Đặng Văn Lâm. Với sự có mặt của thủ môn đội tuyển ở tuyến phòng ngự, chắc chắn Tấn Tài càng có dịp lên tham gia tấn công. Chắc chắn Đ. Thanh Hóa phải trông chừng hậu vệ đang rất có duyên với khung thành đối phương này, bên cạnh những cái tên ngoại binh như Rafaelson và Lynch. Vắng HLV Petrovic trên băng ghế chỉ đạo (3 thẻ vàng), dù giành một điểm, Đ. Thanh Hóa đã hài lòng.

HAGL giành 3/4 giải thưởng của tháng 7, nhưng hiện đã bị Hà Nội FC bỏ xa 7 điểm.

Vòng 13, tốp cuối thật sự nóng bỏng với 2 cặp đấu H. Hà Tĩnh- Nam Định, Sài Gòn FC- CLB TPHCM. Cả bốn đều chịu vô vàn áp lực và trớ trêu lâm vào tình thế đối đầu. Với thầy trò HLV Nguyễn Thành Công, với xấp xỉ 10 gương mặt đang phải "ngồi chơi xơi nước" vì chấn thương, trong đó có những trụ cột như Phi Sơn, Thanh Trung, Xuân Hùng, Quách Tân... lợi thế sân nhà khó bù đắp nổi. Đội khách Nam Định lại nằm trong tình thế bất lợi khác vì cổ động viên tuyên bố “quay lưng”. HLV Nguyễn Văn Sỹ, dù đã được bơm tiền nhưng chưa thể đưa về Thiên Trường những cầu thủ chất lượng khiến người hâm mộ thành Nam phiền lòng. Thành tích không đến nỗi nào (5 trận gần nhất, Nam Định thắng 2, 1 hòa và 2 thua), nhưng thái độ hời hợt của các cầu thủ khiến cổ động viên không chịu nổi. Là tướng cầm quân, anh em nhà Nguyễn Văn Sỹ - Nguyễn Văn Dũng phải gánh trách nhiệm. Nhưng nếu tận dụng cơ hội đối thủ thiếu hụt lực lượng nghiêm trọng mà vượt lên ở trận này, cổ động viên sẽ thay đổi thái độ? Bằng không… sẽ đổ thêm dầu vào lửa.

Trận còn lại của vòng đấu mới thật sự trớ trêu. Liên tục thay tướng, tuyển quân nhưng vận của 2 đội bóng Sài thành vẫn chưa xuất hiện. Lối chơi tuy có khởi sắc, nhưng kết quả lại quá đen đủi. Với TPHCM, vấn đề lớn nhất của họ không phải là lực lượng cầu thủ mà là sự xáo trộn chóng mặt trên băng ghế huấn luyện. Nay thêm Lee Nguyễn và HLV Trương Việt Hoàng, CLB cần thêm thời gian để kiểm chứng rằng lựa chọn này đã là cuối cùng. Vì thế, trận đấu cuối lượt đi với Sài Gòn FC chưa thể vận hành theo cách mới và HLV Trương Việt Hoàng cũng phải đóng vai dự khán mà thôi. Chủ tịch Nguyễn Hữu Thắng vẫn phải ra trận cùng học trò đối đầu với Lê Huỳnh Đức, trong vai trò giám đốc kỹ thuật. Dù chiến thắng thuộc về ai, cũng là một ngày buồn của bóng đá Sài thành.

Trong số 13 đội ở V.League có vẻ như Hà Nội FC thuộc về một thế giới khác. Phải làm khách trên sân của B. Bình Dương, nhưng xem ra họ thong dong chẳng khác gì một chuyến du lịch. Cách biệt bây giờ đủ lớn để đội bóng thủ đô rộng đường toan tính, nhìn phần còn lại “tôi, anh, chúng ta” tranh nhau những vị trí không - nằm - trong - suy nghĩ của bầu Hiển.

T.S