Báo Công An Đà Nẵng

Vòng loại World Cup 2014: Người Anh thở phào

Thứ năm, 17/10/2013 09:08

(Cadn.com.vn) - Loạt trận cuối cùng vòng loại diễn ra rạng sáng qua, người Anh được thở phào nhẹ nhõm khi đoàn quân của HLV Roy Hodgson đánh bại Ba Lan 2-0 tại Wembley để cầm tấm vé trực tiếp đến Brazil năm sau.

Việc đón tiếp Ba Lan - đội bóng chỉ còn đá cho xong thủ tục rõ ràng là một lợi thế lớn cho đoàn quân của HLV Roy Hodgson. Tuy nhiên, người Anh không thể xem thường, thậm chí chịu áp lực quá khứ. 40 năm trước (1973), "Tam sư" đã bị Ba Lan cầm hòa 1-1 ngay tại Wembley và đành ngồi nhà xem World Cup 1974. Hơn nữa, một khi các cầu thủ Ba Lan thi đấu không còn mục tiêu thì tinh thần của họ rất thoải mái, chỉ cần tuyển Anh sai sót là có thể bị trả giá.

Thực tế trận đấu hôm qua cho thấy, người Anh đã chiến thắng chật vật. Thậm chí, nếu các chân sút của Ba Lan bén duyên hơn thì "Tam sư" có thể phải ôm hận. Điển hình là hai tình huống Robert Lewandowski đối mặt thủ thành Joe Hart nhưng không dứt điểm thành công. Nhưng nói gì đi nữa thì tuyển Anh cũng chiến thắng 2-0 và xứng đáng với chiến thắng ấy. Bàn thắng mở tỷ số đúng chất bóng đá Anh khi Baines tạt bóng từ cánh để Rooney bật cao đánh đầu chính xác. Bàn ấn định tỷ số 2-0 là nỗ lực tuyệt vời của Gerrard khi dũng mãnh qua hai hậu vệ Ba Lan trước khi nhanh chân đánh bại thủ thành Szczesny.

Tuyển Anh chính thức giành vé tới Brazil 2014.

Chiến thắng 2-0 trước Ba Lan giúp người Anh bảo toàn ngôi đầu bảng H với 22 điểm. Điều đó đồng nghĩa, nỗ lực giành chiến thắng 8-0 trước chủ nhà San Marino của của Ukraine chỉ giúp họ giành quyền đá play-off. Trước loạt đấu cuối, Ukraine chỉ thua Anh đúng 1 điểm.

Ở bảng I, ĐKVĐ Tây Ban Nha dễ dàng đánh bại Georgia 2-0 để giữ vững ngôi đầu bảng với 20 điểm, cùng tấm vé tới thẳng Brazil năm sau. Chiến thắng của Tây Ban Nha cũng nhấn chìm hy vọng cầm vé trực tiếp của Pháp ở bảng đấu này. Nỗ lực có chiến thắng 3-0 trước Phần Lan chỉ giúp "gà trống Gaulois" giành suất tranh play-off.

Tại bảng F, các cầu thủ Nga đã đạt được mục tiêu tối thiểu là giành 1 điểm khi hòa 1-1 với Azerbaijan để giành vé trực tiếp. Trận hòa của Nga cũng chấm dứt mọi hy vọng đua tranh của Bồ Đào Nha, đội giành chiến thắng 3-0 trước Luxembourg.

Cùng chung niềm vui giành vé đi thẳng tới Brazil năm sau là Bosnia. Bóng đá Bosnia đã lần đầu tiên trong lịch sử giành quyền tham dự một VCK World Cup. Để có chiến tích này, Bosnia đã nỗ lực đánh bại Lithuania với tỉ số 1-0, vừa đủ để vượt qua Hy Lạp, đội cùng có 25 điểm nhưng thua về hiệu số bàn thắng bại (+24 so với +8).

Kết thúc loạt trận cuối cùng vòng loại, khu vực Châu Âu đã xác định được 9 suất chính thức là Ý, Hà Lan, Bỉ, Thụy Sĩ, Đức, Nga, Bosnia, Anh và ĐKVĐ Tây Ban Nha. 8 đội đá play-off  là Croatia, Thụy Điển, Rumania, Iceland, Bồ Đào Nha, Hi Lạp, Ukraine và Pháp.

Tại Nam Mỹ, sau Argentina và Colombia thì đêm qua, Chile cùng Ecuador đã hoàn tất mục tiêu đến Brazil. Chile thắng Ecuador ở lượt cuối để đứng thứ 3. Đội bóng bám đuổi Uruguay xuất sắc hạ Argentina 3-2 và dù cùng được 22 điểm như Ecuador, nhưng đành ngậm ngùi xếp thứ 5 do thua về hiệu số bàn thắng.

Khu vực Châu Á, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia và Iran chiếm hai vị trí dẫn đầu ở các bảng đấu của mình tại vòng loại thứ 3. Ở trận play-off khu vực, Jordan vượt qua Uzbekistan sau loạt đá luân lưu và sẽ đá play-off  tiếp với các đội tuyển ở khu vực khác.

Ở khu vực CONCACAF, sau Mỹ, Costa Rica thì Honduras đã giành vị trí thứ 3 cùng tấm vé đến Brazil. Ở lượt trận cuối cùng, Honduras bị Jamaica cầm hòa 2-2, trong khi Mexico đành chấp nhận vị trí thứ 4 cùng tấm vé đá play-off.

Như vậy, cùng với chủ nhà Brazil, VCK World Cup 2014 đã xác định được 21 đại diện tham dự. 11 tấm vé còn lại sẽ được xác định sau vòng play-off với 22 đội. Lễ bốc thăm vòng play-off diễn ra ngày 21-10 tới. Lượt đi diễn ra ngày 15-11 và lượt về diễn ra ngày 19-11.

Khánh Hòa