Báo Công An Đà Nẵng

Vụ 4 người nhập viện do nổ thuốc súng: Chỉ là tai nạn khi chế mìn đánh cá

Thứ hai, 10/11/2014 12:09

(Cadn.com.vn) - Như Báo Công an TP Đà Nẵng đã đưa tin, 17 giờ 30 ngày 31-10, Khoa Cấp cứu BVĐK tỉnh Đắc Lắc tiếp nhận 4 bệnh nhân người Dao gồm Đặng Chòi Kiêm (34 tuổi), Đặng Mùi Nái (30 tuổi), Hoàng Sành Lìn (25 tuổi) và Phùng Kìm Hin (31 tuổi, đều trú khu Đắc Prí, thôn Tân Lập, xã Nam Nung, H. Krông Nô, Đắc Nông) từ BVĐK H. Krông Nô với các chấn thương bị gãy chân, mặt cháy đen, miệng bị rách..., tình trạng hết sức nguy kịch. Thông tin ban đầu cho biết, 4 nạn nhân bị thương, phải nhập viện do nổ lớn khi pha chế thuốc súng. Sau 1 tuần điều trị tại bệnh viện, 4 nạn nhân đã có chuyển biến tốt về sức khỏe.

TRỞ LẠI HIỆN TRƯỜNG

Ngày 1-11, chúng tôi trở lại hiện trường vụ nổ. Khu rẫy ở Đắc Prí biệt lập hoàn toàn với thôn Tân Lập. Muốn đến được đây phải vượt qua 5km đường dốc trơn trượt, có đoạn đất đá lởm chởm, dốc cao, nằm đan xen nên phải đi bộ. Chúng tôi tiếp tục lội qua con suối rộng 10m, nước cao gần nửa thân người mới đến được nơi. Vị trí nổ nằm trước căn nhà gỗ, xung quanh vẫn còn nhiều vết máu loang lổ trên những cành cây, hốc đá... Chúng tôi tìm gặp những người làm rẫy gần đó. Họ kể thời điểm xảy ra nổ, chỉ có 4 nạn nhân trên là có mặt, còn dân biết chuyện khi xuất hiện tiếng nổ. Anh Bàn Phú Cán (1975, thôn Tân Lập) cho biết: “Tôi đang xịt thuốc cỏ thì nghe tiếng nổ chát chúa vang lên ở bên sông, kèm đó là những làn khói đen bốc lên mù mịt. Thấy vậy, tôi cùng một người nữa lội suối chạy qua. Tôi thấy các nạn nhân nằm lăn lóc 4 hướng, cách nhau khoảng 2m. Dưới đất còn có tàn đầu lọc thuốc. Các nạn nhân máu chảy đầm đìa, ôm vết thương kêu la thất thanh. Người dân phải lấy xe máy cày chở các nạn nhân đi cấp cứu tại BVĐK H. Krông Nô”. Còn chị Hoàng Mùi Diết, em họ chị Đặng Mùi Nái kể: sáng cùng ngày, Diết nghe chị họ bảo 2 vợ chồng sẽ đi chợ. Đến khi Diết nghe tiếng nổ thì hốt hoảng chạy về mới biết chị Nái cùng chồng là anh Phùng Kìm Hin gặp nạn.

Anh Hoàng Sành Lìn, người mua thuốc nổ về chế thuốc:
“Chúng tôi không có ý hại ai như đồn thổi”.

Căn chòi tạm của anh Đặng Chòi Kiêm rộng 15m2, cách vị trí nổ khoảng 500m. Chị Hoàng Mùi Pham (vợ anh Kiêm) vừa ôm con vừa khóc: “Tôi chẳng biết chuyện chi hết. Khi xảy ra nổ, tôi không có nhà. Từ trước đến nay chồng tôi không cầm thuốc súng, cũng không nghe anh ấy nhắc đến. Nhà tôi cũng có đánh cá nhưng dùng bằng lưới chứ không dùng thuốc”. Theo ông Phùng Văn Piao - Phó thôn Tân Lập, những người gặp nạn đều trồng cà-phê trong khu Đắc Rí. Nhà xa, đường khó đi nên họ phải dựng lán ở lại. Khu này nằm biệt lập với thôn nên những chuyện xảy ra ở trong đó thì rất khó nắm bắt.

Chị Đặng Mùi Nái cấp cứu tại bệnh viện.

CHẾ MÌN ĐỂ ĐÁNH CÁ

Phải mất một tuần điều trị, những nạn nhân vụ nổ mới dần tỉnh táo, chúng tôi mới tiếp cận được. Trong vụ nổ nói trên, anh Hoàng Sành Lìn bị gãy xương đùi phải, vết thương cháy đen trên ngực, vùng mặt; 3 nạn nhân còn lại bị gãy 1 chân… Anh Hoàng Sành Lìn cho biết, nghe người ta giới thiệu, anh ra khu chợ trên địa bàn huyện mua 60 nghìn thuốc súng (dạng cục) về chế thuốc để đánh cá. Hôm xảy ra chuyện, anh cùng người chú Đặng Chòi Kiêm cho thuốc vào cối rồi cầm chày giã cho mịn. Cùng lúc, vợ chồng chị Nái đi ngang qua thì dừng lại chỗ anh. “Đang giã thì bất ngờ nổ dữ dội, chúng tôi bị đẩy văng ra các hướng. Tôi bị choáng, không còn biết gì nữa. Tôi không hiểu vì sao nó nổ nữa. Chúng tôi không có ý hại ai. Do xui xẻo thôi” - anh Lìn khẳng định. Anh Đặng Chòi Kiêm kể: “Chúng tôi chỉ mới chế thuốc thôi, không ngờ nó lại nổ. Bây giờ tôi chừa rồi. Tôi không dám nữa. Tôi chỉ muốn mau khỏe để về với vợ con thôi”. Còn theo chị Nái, lúc đó vợ chồng chị ra chợ mua đồ ăn. Khi đi ngang chỗ ông Kiêm ngồi làm thuốc, ông này nhờ vợ chồng chị mua dùm mấy nghìn nước đá. Trong lúc ngồi nói chuyện vài ba câu thì bất ngờ vụ nổ xảy ra.

Chị Hoàng Mùi Pham (vợ anh Kiêm) trông ngóng, mong chồng sớm xuất viện.

Qua trao đổi, cả 4 nạn nhân đều không hiểu lý do tại sao thuốc phát nổ. Nhiều người phỏng đoán có thể nổ do quá trình làm, có ai hút thuốc rơi tàn thuốc vào. Phỏng đoán này có phần hợp lý, bởi tại hiện trường, người dân phát hiện có 2 đầu lọc thuốc lá. Ngay bản thân anh Lìn cũng thừa nhận ông Kiêm cũng có hút thuốc. Trao đổi với P.V Báo Công an TP Đà Nẵng, ông Đinh Xuân Ngọc - Trưởng CAX Nam Nung cho biết, vụ nổ xảy ra là do tai nạn khi người dân lén lút chế thuốc chứ không phải để ám sát hay trả thù nhau như thông tin đồn thổi.

H.Phúc