Báo Công An Đà Nẵng

Vụ ám sát Thủ tướng Ấn Độ Rajiv Gandhi: Nỗi lòng người trong cuộc

Thứ sáu, 02/09/2011 00:00

(Cadn.com.vn) - Vụ ám sát cố Thủ tướng Ấn Độ Rajiv Gandhi vào đêm 21-5-1991 từng gây chấn động cả thế giới. Tuy nhiên, ẩn sau nỗi đau quá lớn của cả đại dân tộc Ấn Độ là thảm kịch của một bé gái – đứa con gái được sinh ra trong tù của cặp đôi sát thủ bị buộc tội tham gia vụ án sát hại này. Cô bé được đặt tên Haritha Murugan.

Bi kịch

Cha mẹ của Haritha Murugan bị bắt vài ngày sau vụ ám sát và bị kết tội âm mưu giết hại nhà lãnh đạo đáng kính của Ấn Độ. Cô bé được sinh ra trong tù vào tháng 1-1992. Đó cũng là lần đầu tiên, cô bé được gặp mặt cha mẹ cho đến năm 2005. Sau đó, Haritha được đưa đến Sri Lanka và lớn lên trong sự chăm sóc của bà nội. Và Haritha Murugan bây giờ đã là một sinh viên y khoa ở London, Anh.

Ở Anh, Haritha không ngừng đấu tranh đòi hỏi quyền lợi cho cha mẹ của mình. Tuy nhiên, Mẹ của Haritha, bà Nalini Sriharan sẽ phải trải qua hết phần đời còn lại trong tù. Bà Nalini được giảm án xuống án tù chung thân vào năm 2000, nhờ được bà Sonia Gandhi - vợ góa của cố Thủ tướng Rajiv Gandhi - can thiệp với lý do Nalini còn phải nuôi dưỡng con gái nhỏ sinh ra trong tù. Năm 2009, nữ sát thủ này tuyệt thực trong tù để khiếu nại xin ra tù sớm. Bà Nalini thụ án tù chung thân tại trại giam đặc biệt dành cho phạm nhân nữ Vellore ở bang miền nam Tamil Nadu từ năm 1991. Tuy nhiên, người chồng Murugan Sriharan thì không may mắn như thế. Ông này cùng với 2 nam sát thủ khác vẫn bị tuyên y án tử hình. Cả 3 thủ phạm này -  đều là thành viên nhóm vũ trang Những con hổ giải phóng Tamil (LTTE) ở Sri Lanka - đã đệ đơn xin ân xá, song chính phủ Ấn Độ ngày 11-8 đã bác bỏ.

Tuy nhiên, một lần nữa, bản án tử hình này - dự kiến sẽ được tiến hành vào ngày 9-9 tới - lại tiếp tục bị trì hoãn trong 8 tuần khi 3 người này tiếp tục kháng án vào hôm 30-8. “Tôi rất hạnh phúc. Tôi muốn cảm ơn mọi người đã đấu tranh cho cha mẹ tôi”, Haritha nói với BBC.

Murugan (bìa trái) và vợ Nalini (thứ hai, từ trái sang) trong một phiên tòa. Ảnh: AP 

“Tôi tin cha mẹ vô tội”

Mặc cho những nỗ lực xin giảm án cho mẹ và hoãn thi hành án tử hình cho cha, cuộc sống của Haritha vẫn luôn là những chuỗi ngày buồn thảm. “Không ai từng trải qua cuộc sống như tôi. Sinh ra trong tù, giao tiếp với cha mẹ thông qua những lá thư. Bị kỳ thị và xa lánh vì là con của kẻ có tội với đất nước. Nhưng tôi tin, cha mẹ tôi vô tội”.

Haritha chỉ được gặp cha mẹ một lần duy nhất vào năm 2005 và từ đó luôn khăng khăng cha mẹ mình vô tội. Haritha đang nỗ lực xin visa đi du lịch Ấn Độ để nói lời từ biệt cuối cùng với cha, nhưng cô lo sợ chính phủ New Dehli sẽ không đồng ý cấp thị thực cho cô. Cao ủy Ấn Độ tại London đã nói với cô rằng, họ cần ít nhất 15 ngày để xử lý yêu cầu thị thực của cô. “Cả cha và mẹ đều nói rằng, họ cố sống vì tôi. Tôi yêu cha mẹ rất nhiều”, Haritha nói trong nước mắt. Thật vậy, trong tù, bà Nalini đã kiên trì theo học để hoàn thành khóa học lấy bằng thạc sĩ về lập trình ứng dụng máy tính của Trường Đại học mở Quốc gia mang tên nữ cố Thủ tướng Indira Gandhi - người đã bị chính một vệ sĩ của mình ám sát trước đó.

Thảm kịch quốc gia

Trong lúc người dân Ấn Độ vẫn chưa nguôi nỗi tiếc thương nữ Thủ tướng tài ba Indira Gandhi – người bị ám sát năm 1984, thì 7 năm sau, người con trai cả của bà, cũng là vị thủ tướng thứ 7 của Ấn Độ (và thứ 3 của gia tộc Nehru-Gandhi) Rajiv Gandhi bị ám sát.

Khi đó, Rajiv mới 40 tuổi, là Thủ tướng trẻ nhất trong lịch sử Ấn Độ. Ngày 21-5-1991, là Chủ tịch đảng Quốc đại, ông tham gia vận động cho ứng cử viên Lok Sabha của đảng này tại một ngôi làng ở tại Sriperumbudur bang Tamil Nadu. Một nữ đánh bom tự sát là Dhanu đã kích nổ khối thuốc nổ quấn quanh người làm cựu Thủ tướng Rajiv cùng 15 người khác thiệt mạng.  Vụ ám sát được cho là xuất phát từ hận thù cá nhân giữa kẻ cầm đầu LTTE với ông Rajiv vì ông đã đưa quân gìn giữ hòa bình Ấn Độ (IPKF) đến Sri Lanka. Năm 1998, đã có 26 nghi phạm tham gia vụ ám sát đã bị kết án tử hình. Từ những hình ảnh tại hiện trường, do S. Haribabu - người chụp ảnh cho lực lượng LTTE - chụp (tên này cũng chết trong vụ nổ), cơ quan điều tra lần ra vợ chồng Nalini và hai tòng phạm khác. Năm 2006, LTTE đã lần đầu tiên bày tỏ hối hận về vụ ám sát ông Rajiv Gandhi, và động thái này được báo chí hoan nghênh bởi cho rằng phiến quân đã xác nhận sai lầm rất lớn của mình.

Thanh Văn