Báo Công An Đà Nẵng

Vụ án bắt cóc, giết con tin đòi tiền tại Đắc Nông: 190 giờ truy tìm kẻ thủ ác

Thứ bảy, 29/11/2014 14:57

(Cadn.com.vn) - Chỉ vì những mâu thuẫn trong việc làm ăn mà hung thủ đã đang tâm giết chết nạn nhân rồi bày ra kịch bản bắt cóc tống tiền gia đình nạn nhân nhằm đánh lạc hướng cơ quan CA. Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Đại tá Lương Ngọc Lếp - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Phó Giám đốc CA tỉnh Đắc Nông cùng với sự mưu trí, sáng tạo của các TS, ĐTV, vụ án nhanh chóng được làm rõ, hung thủ bị bắt sau 8 ngày lẩn trốn.

Xác chết trong rừng

Như thông tin chúng tôi đã đưa, tối 10-11, anh Hoàng Minh Tuấn (trú xã Quảng Trực, H. Tuy Đức, tỉnh Đắc Nông) hết sức hốt hoảng và lo lắng khi nhận được tin nhắn qua ĐTDĐ với nội dung: “Vợ mày - tức chị Nguyễn Thị  Thắm (1974) - trong tay bọn tao. Mày chuẩn bị 700 triệu đồng để chuộc vợ, nếu báo CA thì mày không nhận được xác vợ đâu. Bọn tao cho mày thời gian trong vòng một ngày để chuẩn bị, tao sẽ liên lạc sau!”. Sợ tính mạng vợ bị đe dọa, anh Tuấn đồng ý thực hiện theo yêu cầu, đồng thời trình báo toàn bộ sự việc cho cơ quan CA. Trong lúc anh Tuấn đang lo lắng chờ tin của đối tượng bắt cóc vợ mình thì đến chiều 11-11, lực lượng BĐBP H. Tuy Đức trong lúc tuần tra, phát hiện xác của chị Thắm nằm tại một khu rừng thuộc địa phận xã Quảng Trực, cùng với chiếc xe máy của nạn nhân.

Ngay sau khi nhận được thông tin trên, Phòng CSĐTTPVTTXH và Phòng KTHS CA tỉnh Đắc Nông nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với CAH Tuy Đức triển khai các biện pháp điều tra. Theo thông tin từ gia đình nạn nhân, 14 giờ ngày 10-11, chị Thắm nhận được cuộc điện thoại từ một số máy lạ rủ đi mua khoai lang (chị Thắm làm nghề buôn bán nông sản) thì lập tức lên đường. Đến tối cùng ngày, gia đình không thấy chị Thắm về nên tổ chức đi tìm nhiều nơi nhưng không thấy. Cùng lúc đó anh Hoàng Văn Tuấn nhận được tin nhắn tống tiền của bọn bắt cóc. Sau khi nhận được tin nhắn trên, gia đình anh Tuấn liên tục liên lạc vào số máy trên nhưng không liên lạc được và không biết chị Thắm đang ở đâu. Đối tượng cũng không cho biết địa điểm cụ thể để giao tiền và khóa máy.

Lộ diện hung thủ

Xác định đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, do đó, từ công tác xác minh, ghi lời khai của những người có liên quan đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi đã được lực lượng chức năng tiến hành một cách kỹ lưỡng. Kết quả khám nghiệm hiện trường cho thấy nạn nhân bị đâm 2 nhát xuyên tim dẫn đến tử vong, các vết máu trên người nạn nhân được lau chùi sạch sẽ, hiện trường đã bị xáo trộn… Tuy nhiên, điều khá ngạc nhiên là trên người nạn nhân vẫn còn nhiều nữ trang, dây chuyền vàng và cả chiếc xe máy, trong khi đó hung thủ nhắn tin bắt cóc đòi tiền chuộc nhưng tại sao không lấy số tài sản trên? Tại sao hung thủ muốn bắt cóc tống tiền nhưng lại không giữ liên lạc mà giết nạn nhân nhanh như vậy? Vậy hung thủ giết nạn nhân nhằm mục đích gì? Liệu đây có phải là một vụ án bắt cóc tống tiền?... Rất nhiều câu hỏi đặt ra khiến CQĐT cần phải tập trung làm rõ.

Vũ Đình Thản tại CQĐT.

Từ những chứng cứ thu thập được, CQĐT nhận định hung thủ gây án chắc chắn là người địa phương và có mối quan hệ quen biết với nạn nhân chứ không phải là người từ nơi khác đến. Sau đó, hàng trăm đối tượng có mối quan hệ làm ăn với nạn nhân cùng các đối tượng nổi trên địa bàn đã được triệu tập làm việc, nhưng tất cả đều có bằng chứng ngoại phạm. Tiếp tục rà soát, sàng lọc các đối tượng, kết hợp với việc phát động phong trào quần chúng đấu tranh tố giác tội phạm, CQĐT thấy nổi lên Vũ Đình Thản (1988, trú xã Đồng Quan, H. Gia Lộc, Hải Dương) là đối tượng có nhiều nghi vấn. Bởi chính Thản là người gọi vào số máy của chị Thắm trước lúc nạn nhân rời khỏi nhà, nên rất có thể hung thủ đã điều chị Thắm đi để sát hại. Tuy nhiên, từ sau khi chị Thắm mất tích thì đối tượng cùng vợ con đều không có mặt tại địa phương.

Từ kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi cùng với các tài liệu thu thập được trong quá trình điều tra, bước đầu Cơ quan CSĐT xác định hung thủ là Vũ Đình Thản. Qua xác minh, CQĐT xác định Thản đang trên đường bỏ trốn về quê tại H. Gia Lộc, Hải Dương. Được sự đồng ý của Giám đốc CA tỉnh, Phòng CSĐTTPVTTXH khẩn trương lên kế hoạch bắt giữ Thản, đồng thời cử hai tổ công tác gồm các TS, ĐTV dạn dày kinh nghiệm lập tức lên đường ra một số tỉnh phía Bắc ngay trong đêm. Ngày 19-11, tổ công tác CA tỉnh Đắc Nông phối hợp với các lực lượng thuộc CA tỉnh Hải Dương bắt giữ Thản tại Gia Lộc. Ngay trong đêm, Thản được di lý về CA tỉnh Đắc Nông để điều tra, làm rõ về hành vi giết người.

Lời khai kẻ thủ ác

Tại Cơ quan CSĐT CA tỉnh Đắc Nông, trước những chứng cứ không thể chối cãi, Thản đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo đó, do xuất phát từ mâu thuẫn trong chuyện  làm ăn, chiều 10-11, Thản gọi điện rủ chị Thắm đến khu vực đồi Tân Bửu, địa phận xã Quảng Trực, H. Tuy Đức để xem khoai lang. Tại đây, hai người đã xảy ra mâu thuẫn cự cãi về những chuyện liên quan đến làm ăn, nợ nần tiền bạc. Vì cho rằng Thản nợ mình 50 triệu đồng tiền mua phân bón không chịu trả, lại còn lớn tiếng xúc phạm nên chị Thắm đánh Thản một bạt tai. Trong lúc hai bên giằng co, Thản liền lấy con dao mang theo trong người đâm hai nhát chí mạng vào người nạn nhân. Thấy chị Thắm chết, Thản lạnh lùng lấy áo khoác của nạn nhân lau sạch dấu vết máu trên người, lấy điện thoại của nạn nhân rồi thản nhiên đi về.

Sau khi về, sợ bị phát hiện, tối cùng ngày, Thản lấy máy chị Thắm nhắn tin cho chồng nạn nhân nhằm đe dọa tống tiền nhưng thực chất là để đối phó, đánh lạc hướng CQĐT. Đến ngày hôm sau Thản dẫn vợ con bắt xe khách trốn về tỉnh Hòa Bình, rồi sang tỉnh Hải Dương cho đến khi bị bắt giữ.

Hồng Long - Bá Hiển