Báo Công An Đà Nẵng

Vụ án mẹ giết 3 con rồi bỏ trốn: Nhiều khả năng người mẹ đã tự tử

Thứ hai, 19/04/2010 00:00

* Quá đau buồn, người chồng đã ăn lá ngón tự tử

* Hai đứa trẻ đã qua cơn nguy kịch

(Cadn.com.vn) - Như  Báo Công an TP Đà Nẵng ngày 16-4-2010 đã thông tin, sau khi cãi nhau với vợ, A Kly giận dỗi bỏ nhà ra đi. Người vợ là A Xy sau 5 ngày đêm đi tìm chồng không thấy đã nghi ngờ chồng không còn yêu thương mình nữa. Không làm chủ bản thân, A Xy liền lôi 3 đứa con thơ vô tội ra đâm xối xả để thỏa cơn giận. Người chồng nhận được hung tin đã ăn lá ngón tự tử chết theo con. Sau vụ án, P.V Báo Công an TP Đà Nẵng tiếp tục thu thập nguồn tin và phản ánh đến bạn đọc.

Gây án vì cơn cuồng giận vô cớ

Suốt mấy ngày qua, người dân H. Kon Plông (Kon Tum) vẫn chưa hết bàng hoàng trước vụ án đau lòng khi một người mẹ trẻ đã cuồng sát chính 3 đứa con do mình rứt ruột đẻ ra chỉ vì nguyên nhân không đâu vào đâu: Ngày 13-4, do mâu thuẫn trong gia đình, A Kly đã bỏ nhà ra đi, trong cơn cuồng loạn vì mẫu thuẫn và nghi ngờ chồng không chung thủy, A Xy đã lạnh lùng dùng dao đâm 2 con là Y Tình (5 tuổi) và Y Tân (7 tuổi) ngay trong chính ngôi nhà của mình.

Sau khi đâm 2 con, A Xy vứt con dao vào gần bếp, sau đó ẵm đứa con út là Y Tôn (3 tuổi) ra chòi tre cách nhà khoảng 300m, tiếp tục dùng con dao khác đâm đứa con thơ vô tội này chết tại chỗ rồi bỏ trốn lên rừng.

Ông bà ngoại A Brai và Y Leng hoảng hốt khi phát hiện ra 2 cháu của mình là Y Tình và Y Tân đang nằm thở thoi thóp trên vũng máu tươi lênh láng. Đứa lớn vẫn còn thoi thóp nói với bà ngoại là 2 chị em con bị mẹ đâm và ẵm em út đi rồi. Ông bà A Brai dùng bát úp vào chỗ bị đâm của 2 đứa cháu để giữ ruột không chảy ra ngoài, sau đó nhanh chóng đưa về nhà mình rồi gọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh Kon Tum.

Ngày 14-4, nghe tin dữ, anh A Kly hốt hoảng chạy về nhà bố mẹ vợ, nghe người nhà kể lại sự việc kinh hoàng này A Kly đã không giữ được bình tĩnh vì quá bất ngờ trước những mất mát quá lớn đã quẫn trí, âm thầm đi vào rừng tìm lá ngón để tự tử. Sau khi ăn lá ngón, A Kly quay về nhà và nói với bố mẹ vợ: “Chắc là con sẽ chết!...”. Chỉ ít phút sau, A Kly vật vã nằm ra nhà, miệng sùi bọt mép. Biết là con rể đã ăn lá ngón tự tử, ông bà A Brai liền lấy phân gà hòa nước cho A Kly uống để nôn ra, nhưng đã quá muộn.

Đến thời điểm này, người dân thôn 8, xã Đăk Ring, H. Kon Plông (Kon Tum) vẫn đang huy động hàng chục người chia nhau lên rừng tìm kiếm A Xy nhưng vẫn chưa có kết quả. Nhiều người dân địa phương nhận định, rất có thể A Xy cũng đã ăn lá ngón tự tử chết trong rừng sâu.

Hai cháu Y Tân và Y Tình đang được điều trị tại bệnh viện. 

Bi kịch của một gia đình

Tại BVĐK tỉnh Kon Tum, anh A Ngó (em ruột của  A Xy) trong dáng người hốc hác vì đã mấy ngày túc trực bên 2 đứa cháu đang cấp cứu với vết thương quá nặng, ngậm ngùi kể lại trong nước mắt: “Vợ chồng A Xy và A Kly đều nghiện rượu nặng, ngày nào cũng mua nhiều rượu về uống với bạn bè và anh em đằng vợ (có A Ngó cùng uống với anh chị). Mỗi người uống hết khoảng 1 lít/lần.

Trong khi uống, hai vợ chồng không có cãi vã gì, họ rất vui vẻ với mọi người. Khi cuộc rượu đã tan, ai về nhà nấy thì hai vợ chồng bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn, có hôm dẫn tới đánh nhau nhưng sau đó cũng nhanh chóng làm lành khi men rượu đã tan. Mặc dù thường xuyên xảy ra mâu thuẫn sau mỗi lần uống rượu, nhưng cả A Xy và A Kly đều rất yêu thương nhau.

A Ngó còn cho biết, vợ chồng A Xy đều rất hay ghen, nghi ngờ lẫn nhau. Trong lần giận nhau gần đây nhất, anh A Kly bỏ đi 5 ngày không về nhà, cũng là 5 ngày đêm A Xy băng khắp buôn làng lẫn núi rừng tìm kiếm chồng mà vẫn không thấy. Cơn giận và sự ghen tuông lên đến đỉnh điểm, A Xy đã thẳng tay tàn sát 3 đứa con thơ do chính mình rứt ruột đẻ ra.

Nói về vụ việc đau thương này, thượng tá Nguyễn Văn Đồng - Phó trưởng Phòng CSĐTTPVTTXH (PC14) CA tỉnh Kon Tum tâm sự: Tôi đã công tác mấy chục năm trong ngành CA, nhưng chưa từng chứng kiến vụ án nào như trường hợp này. Đây là vụ án gia đình đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Kon Tum từ trước tới nay.

CA tỉnh Kon Tum cũng đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với A Xy về hành vi cố ý giết người. Đại tá Lê Duy Hải - Giám đốc CA tỉnh Kon Tum cho biết, theo điều tra bước đầu, nguyên nhân dẫn đến vụ án đau lòng trên phát sinh từ mâu thuẫn trong gia đình. Do A Kly bán đất mà không bàn với vợ, người vợ quẫn trí đã có hành động quá dại dột. Về phía CA tỉnh Kon Tum đã chỉ đạo tiếp tục khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân sâu xa dẫn đến sự việc thương tâm này.

Cần lắm những tấm lòng hảo tâm

Đến chiều 16-4, sau 3 ngày được các y, bác sĩ BVĐK tỉnh Kon Tum hết lòng cứu chữa, 2 cháu Y Tân và Y Tình đã hồi tỉnh, nhưng sức khỏe đang còn rất yếu, bệnh viện vẫn phải tiếp tục tiến hành các biện pháp điều trị tích cực.

Bố chết, mẹ thì vẫn bặt vô âm tín, 2 cháu Y Tân và Y Tình cần lắm sự giúp đỡ của bạn đọc gần xa. Mọi sự giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân xin gửi về Báo Công an TP Đà Nẵng theo địa chỉ 62-Phan Châu Trinh, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng, ĐT: 0511. 3822626, 3824892, 3810492.

Bài, ảnh: Lê Duy