Vụ án "Viên đạn lạc"
Trần Tấn Trung
(Cadn.com.vn) - Sau khi thu mua được 4,5 tấn bắp hạt ở tỉnh Gia Lai, tối 13-9, hai cha con ông Nguyễn Văn Đính (1962) và Nguyễn Quang Định (1987, trú xã Tâm Thắng, H. Cư Jút, Đắc Nông) chất hàng lên chiếc xe tải BKS 47L-8170 của mình chở về nhà theo QL14. Ông Đính cầm lái, Định ngồi bên cạnh.
Khi xe đang lên dốc thuộc tổ dân phố 4, TT Ea Drăng, H. Ea H’leo, Đắc Lắc thì Định thấy có một chiếc xe máy đi ngược chiều với tốc độ khá nhanh. Khi chiếc xe máy đến gần thì Định nghe một tiếng “đoàng”. Xe máy vụt qua thì Định thấy ông Đính ngửa người tựa ra sau, hai tay buông thõng xuống làm xe chao đảo vì mất lái. Biết có chuyện chẳng lành, Định nhào sang cầm vô lăng lái xe lạng vào sân nhà anh Lương Văn Mai. Phát hiện trên thái dương trái ông Đính có một vết thương và máu đang chảy, Định nhờ người dân đưa bố đi bệnh viện cấp cứu, 4 ngày sau thì ông Đính chết.
Khám nghiệm hiện trường và tử thi, các ĐTV Phòng PC14 CA Đắc Lắc thu được trong hộp sọ ông Đính một đầu đạn súng thể thao quốc phòng đã bị biến dạng. Công tác điều tra vụ án ban đầu thật khó khăn bởi manh mối duy nhất theo lời anh Định kể thì anh chỉ kịp nhận biết chiếc xe máy đi ngược chiều là loại có 2 đèn pha và có 2 người ngồi trên xe. Gia đình anh Định cho biết, trong quá trình làm ăn, mua bán, chuyên chở hàng hóa, anh và bố mình không có mâu thuẫn gì với ai. Các ĐTV nhận định, đêm xảy ra án mạng là rằm Trung thu, trên đoạn đường xảy ra vụ án có một số nhóm thanh niên đi đến các nhà dân bên đường để múa lân kiếm tiền thưởng, rất có thể có ai đó sẽ nhìn thấy 2 kẻ đi xe máy như anh Định đã mô tả.
Anh Lương Văn Mai thì cho các ĐTV biết, trước khi xảy ra sự việc chừng hơn 10 phút, có một nhóm lân vào múa ở nhà anh nhưng không biết nhóm đó người ở đâu. Lập tức, các ĐTV lên danh sách hơn 10 nhóm múa lân ở địa bàn TT Ea Drăng và khu vực gần hiện trường và xác định có 2 nhóm có mặt ở gần hiện trường trước khi xảy ra vụ án. Nhóm thứ nhất của Nguyễn Thành Lâm và nhóm thứ 2 của Trần Thanh Quý (đều trú TT Ea Drăng). Lâm và Quý cho biết, do tranh giành địa bàn múa lân kiếm tiền, giữa 2 nhóm của Lâm và Quý có mâu thuẫn. Chiều 13-9, Lâm tìm gặp một tay “anh chị” là Trần Tấn Trung (1988, trú thôn 4, xã Ea Khal, H. Ea H’leo) “dàn xếp” hộ. Đến tối, trong khi nhóm của Lâm đang múa lân ở tổ dân phố 4, TT Ea Drăng thì Trung chở theo một thanh niên khác đi cùng với Lâm đến để giảng hòa. Quý thì đồng ý nhưng bạn Quý là Lê Mạnh Tá không chịu và xách mã tấu đòi chém Trung và thanh niên đi cùng. Trung và người kia không nói gì nhưng cứ lái xe máy qua lại, lượn lờ gần nhóm của Quý.
Chiếc xe tải lao vào sân nhà người dân ven đường sau khi ông Đính trúng đạn.
Trong lời kể về đặc điểm nhận dạng của Trung và người thanh niên đi cùng, có một số điểm trùng với lời kể của anh Định. Đặc biệt, một số thanh niên trong nhóm của Quý cho biết Trung có một khẩu súng tự chế bắn đạn thể thao quốc phòng. Trung được các ĐTV đưa vào diện nghi vấn hàng đầu. Kẻ đi cùng Trung cũng được xác định là Chu Hiền Phước (1990, trú thôn 4, xã Ea Khal) - HS cấp 3 và là em họ của Trung. Bí mật giám sát Trung và Phước, các ĐTV phát hiện cả hai có các biểu hiện bất thường về tâm lý sau khi xảy ra vụ án. Ngày 26-9, các ĐTV triệu tập Trung lên cơ quan để làm rõ về những bất minh trong sinh hoạt trong và sau ngày xảy ra vụ án mạng. Lúc đầu, Trung quanh co chối, nhưng sau đó đã phải khai nhận chính y và Phước đã gây ra cái chết cho ông Đính. Sau Trung, đến lượt Phước bị các ĐTV bắt giữ và vụ án đã sáng tỏ. Trước đó, Trung có nhặt được một ống sắt nhỏ và đem về tự chế thành một khẩu súng bắn đạn thể thao quốc phòng rồi đi tìm mua 4 viên đạn về và đem bắn thử một viên.
Hôm 13-9, sau khi được Lâm nhờ dàn xếp mâu thuẫn giữa nhóm lân của Lâm và Quý, Trung mang theo súng đã lắp một viên đạn, còn 2 viên kia thì bỏ vào túi, rủ Phước cùng đi và đưa súng cho Phước cầm. Khi đang dàn xếp và bị Tá dùng mã tấu đe dọa, chúng không dám bắn vì lúc này có đông người. Cả hai lảng ra xa và lượn xe qua lại tìm cơ hội để bắn Tá nhưng mãi không được, đành đi về TT Ea Drăng. Khi đến tổ dân phố 4, TT Ea Drăng, Trung, Phước thấy bên kia đường có một người đang đi dáng trông giống như Tá nên bảo nhau bắn. Phước ngồi sau cầm súng kê lên vai của Trung nhằm người kia để bắn. Khi Phước bắn cũng là lúc Trung ngoái mặt sang trái để nhìn về phía sau bên kia đường làm nòng súng ghếch lên và đúng lúc này thì xe của ông Đính đi đến. Sau khi bắn xong, chúng nhìn về phía sau và thấy ô-tô chao qua chao lại rồi lao vào sân nhà dân thì biết đã bắn trúng người trên xe nên phóng chạy. Hôm sau, chúng đem súng và 2 viên đạn còn lại vứt xuống hồ nước sâu cách hiện trường 2km.
Vụ trọng án tưởng như bế tắc nhưng bằng quyết tâm cao của các ĐTV, hai kẻ gây án đã sớm bị vạch mặt và rồi đây sẽ bị pháp luật trừng trị thích đáng.
Trọng Tính