Báo Công An Đà Nẵng

Vụ cháu nội treo di ảnh của bà là Mẹ VNAH để khiếu nại đất đai: Chính quyền cần nhanh chóng giải quyết dứt điểm

Thứ ba, 02/09/2014 10:02

(Cadn.com.vn) - Trước việc ông Trần Công (1974, trú thôn Thanh Ly 1, xã Bình Nguyên, H. Thăng Bình, Quảng Nam) treo biểu ngữ, di ảnh Mẹ VNAH Phan Thị Chẩn kèm nội dung tố cáo chính quyền lạm dụng chức quyền chuyển sai mục đích đất sử dụng nên việc mở rộng QL1A gia đình ông không được đền bù, chiều 29-8, Huyện ủy Thăng Bình đã tổ chức cuộc họp khẩn với các ban ngành liên quan nhằm tìm cách tháo gỡ "điểm nóng" trên.

Biểu ngữ kèm di ảnh Mẹ VNAH Phan Thị Chẩn do ông Trần Công dựng bên QL1A.

Đất của ông Công không bị ảnh hưởng

Tại cuộc họp, bà Lê Thị Thanh Mai, Phó Chủ tịch UBND H. Thăng Bình cho biết, đơn khiếu nại của ông Trần Công có nội dung: Ông Công có mảnh đất được cha ông là Trần Tui tặng cho và đã được cấp Giấy CNQSDĐ, nguồn gốc đất là của bà Phan Thị Chẩn (mẹ ông Tui) có trước năm 1980, để lại cho ông Tui. Hiện nay, khi thực hiện thi công dự án QL1A, hộ ông Công cho rằng đất của mình nằm trong hành lang mở rộng QL1A nhưng không được đền bù...

Sau khi xem xét nội dung đơn khiếu nại của ông Trần Công, UBND H. Thăng Bình đã chuyển cho các phòng ban chuyên môn của huyện kiểm tra, tham mưu giải quyết trả lời đơn. Căn cứ vào hồ sơ, hiện trạng sử dụng đất của hộ ông Trần Công và các căn cứ pháp lý khác, cơ quan chuyên môn xét thấy mặt bằng thi công Dự án mở rộng QL1A không ảnh hưởng đến diện tích đất của hộ ông Trần Công, do vậy đã tham mưu UBND huyện không thụ lý giải quyết đơn khiếu nại của ông Trần Công theo Điều 11 Luật Khiếu nại.

Trước đó, tiếp xúc với P.V, ông Trần Công cho biết: Bà nội ông là bà Phan Thị Chẩn có mảnh đất ở và vườn được Nhà nước cấp trước năm 1980, tổng diện tích là 570m2 nằm sát QL1A. Bà Chẩn qua đời, để lại quyền thừa kế cho cha ông (ông Trần Tui) tiếp tục sử dụng. Sau đó, ông Tui cắt tặng cho vợ chồng ông Công 1 mảnh với diện tích 198,2m2. Tuy nhiên, khi làm sổ đỏ từ "đất ở" đã bị chuyển qua đất trồng cây lâu năm nên khi thực hiện dự án thi công mở rộng QL1A, gia đình ông Công không được bồi thường. Do vậy gia đình ông đã phản đối.

Trước hành động của ông Công, UBND H. Thăng Bình đã báo cáo UBND tỉnh và Thường vụ Huyện ủy tổ chức cuộc họp có sự tham dự của CA tỉnh, Thanh tra tỉnh và Sở TN&MT vào chiều 14-8-2014 để bàn biện pháp giải quyết tình hình. Theo đó, các ngành chức năng thống nhất phương án tiếp tục vận động, tuyên truyền, giải thích, đề nghị ông Trần Công tự tháo dỡ biểu ngữ. Đồng thời tổ chức đối thoại với ông Trần Công song không có kết quả, UBND huyện đã 3 lần mời đến đối thoại nhưng ông Trần Công không đến.

Cần sớm giải quyết dứt điểm

Với những khiếu nại như trên, cộng với một số đối tượng kích động, từ sáng 13-8-2014 đến nay, ông Trần Công đã treo 2 biểu ngữ trước nhà có in di ảnh Mẹ VNAH Phan Thị Chẩn (bà nội ông Công) kèm theo các dòng chữ: "Đất ở bà mẹ Việt Nam anh hùng Phan Thị Chẩn mở rộng Quốc lộ 1A không được đền bù do cấp trên lạm dụng chức quyền chuyển sai mục đích sử dụng" và "Đất ở bà mẹ Việt Nam anh hùng Phan Thị Chẩn, do cán bộ địa chính huyện Thăng Bình chuyển mục đích trái với Luật nên mở rộng QL1A không được bồi thường".

UBND H. Thăng Bình đã họp bàn, xem xét lại nội dung liên quan đến cấp Giấy CNQSD đất đối với trường hợp bà Phan Thị Chẩn, ông Trần Tui và ông Trần Công (có đại diện Thanh tra tỉnh, Sở TN&MT tham dự). Sau khi kiểm tra toàn bộ hồ sơ liên quan và đối chiếu với các quy định của pháp luật, cuộc họp đã khẳng định việc cấp Giấy CNQSD đất các trường hợp nêu trên đã đảm bảo theo quy định của pháp luật, Phó Chủ tịch UBND H. Thăng Bình Lê Thị Thanh Mai cho biết.

"Việc mở rộng QL1A qua đoạn trước nhà ông Trần Công chỉ ảnh hưởng đến phần diện tích nằm trong phạm vi 6m của hành lang đường bộ chứ không ảnh hưởng đến diện tích đất của ông Công. Qua đo đạc, trừ hành lang bị ảnh hưởng, diện tích đất của hộ ông Trần Tui, ông Trần Công và hộ liền kề được ông Tui bán lại vẫn còn 570m2, đúng trong Giấy CNQSD đất mà bà Phan Thị Chẩn để lại. Như vậy có thể khẳng định, việc khiếu nại của ông Công là không đúng, không có cơ sở giải quyết", đại diện Thanh tra H. Thăng Bình khẳng định.

Tại cuộc họp chiều 29-8-2014, UBND H. Thăng Bình nhận định, nếu không sớm có giải pháp quyết liệt, dứt điểm, đồng bộ thì tình hình ANTT tại khu vực nhà ông Trần Công và trên địa bàn xã Bình Nguyên có khả năng phức tạp và có chiều hướng lan rộng. Do vậy tại buổi họp, ông Phan Nghĩa, Bí thư H. Thăng Bình đề nghị UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với UBND xã Bình Nguyên tiếp tục theo dõi, nắm tình hình, vận động, giải thích để ông Trần Công tự tháo dỡ biểu ngữ đã treo; chỉ đạo CAH tập trung theo dõi nắm tình hình, xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi kích động, xúi giục, quá khích; chỉ đạo các cơ quan chức năng (CA, Phòng VHTT) tiếp tục làm rõ hành vi treo biểu ngữ của ông Trần Công để có biện pháp hành chính buộc tháo dỡ (nếu ông Trần Công không tự tháo dỡ); đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cơ quan liên quan của tỉnh hỗ trợ, phối hợp với UBND huyện tìm giải pháp để xử lý dứt điểm tình hình trên.

Thiết nghĩ, việc ông Trần Công đem di ảnh Mẹ VNAH Phan Thị Chẩn ra treo trước đường như vậy không thể chấp nhận được. Đây là hành vi bôi nhọ, xúc phạm hình ảnh Bà mẹ VNAH cao quý mà được Nhà nước phong tặng. Do vậy chính quyền H. Thăng Bình cùng các sở, ban, ngành tỉnh Quảng Nam cần sớm vào cuộc giải quyết thấu đáo những nảy sinh trên, nhằm tránh tạo điểm nóng, gây búc xúc và tạo ra dư luận không tốt tại địa phương. 

Bài, ảnh: Bão Bình