Báo Công An Đà Nẵng

Vu lan rồi mẹ à

Thứ bảy, 02/09/2017 07:30

Vu Lan rồi mẹ ạ

Hoa hồng trắng con cài

Đôi lần mơ xa ngái

Khóc nhớ ngày khăn tang

 

Mẹ nào phải hồng nhan

Một đời lo cơm áo

Đắng cay dệt tần tảo

Chiu chắt trọn yêu thương

 

Con qua khắp nẻo đường

Khát thèm mơ gọi mẹ

Ước một lần khe khẽ

Nói câu gì nghẹn câm

 

Cuộc sống lắm thâm trầm

Chông gai nào ai thấu

Con tìm nơi nương náu

Trái tim mẹ nằm im

 

Vu Lan đắp nỗi niềm

Lạc giữa dòng hoa đỏ

Con mơ đời bé nhỏ

Hôn tóc mẹ được không !

 

Huệ Thi