Báo Công An Đà Nẵng

Vụ "Nhiều người sập bẫy lừa của Lê Hồ Tuấn Anh": Lưu manh vào vai “rể quý”

Thứ ba, 15/03/2016 11:38

(Cadn.com.vn) - Sau khi Báo Công an TP Đà Nẵng đăng bài viết “Nhiều người sập bẫy Lê Hồ Tuấn Anh” vào cuối tháng 1-2014, những tưởng sẽ cảnh tỉnh cho nhiều người, nhưng sau đó lại có nhiều người tiếp tục vay mượn giao cho tay Anh hàng trăm triệu đồng.

Trở lại vụ việc

Thời điểm cuối năm 2012, Lê Hồ Tuấn Anh (1979, tạm trú P. Thanh Khê Đông, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng) lúc nào cũng “chém gió” rằng có người thân là lãnh đạo của Hãng sữa Vinamilk và bản thân cũng đang giữ một chức vụ của Cty này, có thể lo việc làm cho bất kỳ ai nên nhiều người đã dính bẫy, đưa cho Anh hàng trăm triệu đồng. Như chị T. (trú đường Phan Châu Trinh), thấy Anh nói Chi nhánh sữa Vinamilk tại Đà Nẵng chuẩn bị tuyển người, nên chị ngỏ lời nhờ xin cho cậu em vào làm với hy vọng kiếm chân kế toán. Biết chỉ mất khoảng 30 triệu đồng, chị T. đồng ý ngay. Thấy “cá” đã cắn câu, Anh chuyển ngay qua một “dự án” khác cũng liên quan đến sữa, rồi nói chị T. đầu tư vốn để kinh doanh. Cụ thể, Anh khuyên chị T. mở đại lý sữa cấp 2 để kiếm lãi cao và huê hồng, vì lấy được sữa giá gốc. Thế là thêm 30 triệu đồng tiền cọc nữa bị Anh “nuốt” từ tay chị T. Cùng thời điểm ấy, thấy chị T. rầu rĩ về việc con gái mình mới thi rớt đại học, Anh lại “nổ” tiếp rằng, có bạn thân dạy ở Trường Đại học Hải quan nên sẽ lo cho một suất vào trường này, mà trước mắt chỉ cần lo 10 triệu đồng hồ sơ, còn chi phí tính sau. Đúng là gặp được “quý nhân” giúp cho nhiều chuyện, chị T. mừng lắm, ai dè sau khi giao tiền cho Anh thì Anh trốn mất tăm, chị T. gọi điện nhiều lần nhưng lúc nào cũng “ò-í-e”!

Không chỉ chị T., trong năm 2012, Anh còn nhận của một nạn nhân tên K. 20 triệu đồng để xin cho anh này vào lái xe trong Cty sữa Vinamilk. Trong khi đó, một nạn nhân khác tên L. (trú P. Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu) đang làm lái xe ở Nha Trang muốn xin về Đà Nẵng công tác xuýt cũng bị Anh lừa lấy hàng chục triệu đồng sau những tràng “nổ” tưng bừng nếu không được chị T. cảnh báo. Chung cảnh đau đớn, một chủ quán ăn ở đường Nguyễn Chí Thanh đang lúc nâng cấp thành nhà hàng cũng đã giao cho Anh 50 triệu đồng để mua dàn tivi, quạt trần đã qua sử dụng giá rẻ do Anh giới thiệu có người quen chuyên kinh doanh mặt hàng này, xong tất cả chỉ là những suất diễn bịp bợm, chiếm đoạt tài sản.

Thời điểm Anh diễn trò lừa chị T. và nhiều người khác, qua xác minh, P.V được lãnh đạo Cty Vinamilk tại Đà Nẵng cho hay, đơn vị không có ai là nhân viên hay cán bộ có tên như vậy. Chuyện tuyển người Cty cũng không tuyển, nên đó chỉ là mạo danh người của Cty để lừa đảo!

Chị T. - nạn nhân bị Lê Hồ Tuấn Anh lừa và giấy chứng nhận chuyển tiền cho đối tượng.

Vào vai “rể quý” đóng tuồng!

Đầu tháng 3-2016, rất nhiều nạn nhân của Lê Hồ Tuấn Anh quê ở H. Quế Sơn, Quảng Nam đọc được bài của Báo Công an TP Đà Nẵng đăng tải bài viết đã tá hỏa, tìm gặp P.V. Gia đình ông L. bị Anh giăng bẫy lừa kể lại. Thời gian tháng 5-2015, con gái ông tên H. làm nhân viên cho một cửa hàng ở Đà Nẵng đột nhiên dắt về quê một chàng trai rất bảnh bao, tên Lê Hồ Tuấn Anh. Sau vài lần chuyện trò có bà con họ hàng thân thiết, Anh và H. giới thiệu với mọi người rằng, 2 người đã quen nhau lâu rồi nên muốn được gia đình đồng ý để cùng nhau nên duyên. Như những lời ngon ngọt Anh dành cho H. trước đó, y khoe với gia đình H. rằng, ba mẹ, họ hàng Anh đều ở Mỹ. Lâu nay có bà cô thường gửi các mặt hàng cao cấp về cho Anh bán, kiếm tiền cũng khá. Nay gặp được H., hai người thương yêu nhau nên Anh cần có trách nhiệm lo cho những người trong gia đình H. “Sau vài lần gặp gỡ gia đình, hai bên trở nên rất thân quen. Thời gian đầu nó còn đưa chúng tôi ra nhà ở Đà Nẵng (nhà gần cây xăng Kỳ Đồng) chơi. Còn ở quê tôi, bất kỳ có việc gì Anh cũng vào, từ đám cưới đến giỗ chạp. Và mọi người cũng tin tình yêu Anh dành cho con tôi là chân thành. Ai dè, đó chỉ là vở tuồng” - ông L. ấm ức!

Trở lại “kịch bản” của Anh diễn với gia đình ông L. Mở đầu, Anh “lo” cho vợ tương lai và em trai của H. (tên T., đang làm tại một khách sạn ở Đà Nẵng). Anh nói sẽ lo cho 2 người một chỗ làm đáng giá đồng tiền, nhưng phải tốn chút đỉnh chi phí “bôi trơn”. Ông L. kể: Lúc đó, nó bảo có ông anh “cột chèo” làm ở resort lớn bên biển Đà Nẵng nên sẽ đưa H. và T. qua làm. Cụ thể, H. mất cỡ 3.000USD (tương đương khoảng 60 triệu đồng). Riêng T., đã từng làm khách sạn nên sẽ cho đi đào tạo bên Singapore vài tháng rồi quay về làm vị trí tốt. Chi phí đi học nó bảo mất 3.000SGD. Không chỉ 2 người này, cả con út của ông L. là N. đang làm tại một chi nhánh ngân hàng ở địa phương cũng được Anh vẽ ra viễn cảnh mới, rằng sẽ xin cho vào làm tại ngân hàng quân đội vì có bà con làm lãnh đạo ở đó. Thế là sau những lời đường mật của Anh, ông L. và người thân bắt đầu vay mượn tiền đưa cho Anh “lo việc lớn”. “Lúc thì gia đình chuyển khoản, lúc đưa tiền mặt, có hôm 20 triệu, bữa thì 10 triệu, 30 triệu đồng, thậm chí đưa vàng cho nó bán” - ông L. nói.

Ông L. và người thân kể chuyện bị “rể quý” lừa hàng trăm triệu đồng
cuối năm 2015.

Kịch đang hay và thấy dễ lừa, Anh lại mon men sang người chú của ông L. là anh K. để mồi chài xin việc cho con của anh là cháu Q., vừa học xong Trường CĐ y tế. Anh K. bức xúc kể: Khi nghe Anh nói nó có bà con làm ở Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng, có thể xin cho cháu Q. vào Bệnh viện Phụ sản-Nhi Đà Nẵng, tôi mừng lắm. Nó còn bảo trước mắt chỉ cần 50 triệu đồng là về làm ngay, còn sau này thi xong công chức nữa cũng chỉ tốn thêm 1.000USD. Ai ngờ gia đình vừa vay mượn đưa tiền cho nó xong thì đọc được thông tin trên Báo Công an TP Đà Nẵng mới té ngửa thằng “cháu rể tương lai” là tên lừa đảo. “Thật khổ, chỉ vì quá tin, gia đình, họ hàng chúng tôi đã đưa cho nó tổng cộng gần 200 triệu đồng. Giờ thì còng lưng trả nợ. Biết bị lừa, chúng tôi đã nhiều lần tìm ra Đà Nẵng, nhưng mẹ của Anh nói nó bị bắt rồi. Khoảng hơn 2 năm nữa nó ra sẽ đi làm kiếm tiền trả lại” - ông L. và anh K. ấm ức!

Xác minh về trường hợp này, ngày 11-3, P.V đã trao đổi với CAP Thanh Khê Đông, Q. Thanh Khê thì được CSKV nơi Anh sinh sống cho hay, đúng là Lê Hồ Tuấn Anh là người sinh sống tại địa phương, nhưng đầu năm 2016 đã bị bắt vì hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công Hạnh