Báo Công An Đà Nẵng

Vụ “Nữ tài xế taxi bị sát hại”: Hung thủ là gã chồng hờ

Thứ bảy, 13/08/2016 12:08

(Cadn.com.vn) - Như Báo Công an TP Đà Nẵng đã đưa tin, ngày 5-8, người dân phát hiện nữ tài xế taxi Trần Thị Khánh L. (1993, trú xã Ea Kly, H. Krông Pắc, tỉnh Đắc Lắc) thuê nhà trọ ở xã Đắc Wer (H. Đắc R’lấp, tỉnh Đắc Nông) bị sát hại trong phòng trọ. Qua công tác khám nghiệm, CQĐT nhận định, nhiều khả năng nạn nhân bị sát hại vào khoảng 22 giờ ngày 4-8. Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, Ban Giám đốc CA tỉnh Đắc Nông đã chỉ đạo cho Phòng CSHS thành lập Ban Chuyên án truy tìm kẻ giết người. Khi công tác khám nghiệm đang diễn ra, cơ quan CA phát hiện Nguyễn Đình Tám (1980, thường trú xã Hàm Thạnh, H. Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận) cũng có mặt. Mặc dù nằm trong “tầm ngắm” của gia đình nạn nhân nhưng Tám không hề biểu hiện chút sợ sệt mà tỏ vẻ bình tĩnh hơn bao giờ hết. Từ thông tin của gia đình nạn nhân về mối quan hệ của chị L. và Tám, cơ quan CA đã mời Tám về trụ sở làm việc. Với vẻ bề ngoài của một kẻ vô can, Tám từ tốn kể lại toàn bộ quá trình quen biết chị L. Không những thế, Tám còn thể hiện vẻ bề ngoài đau khổ trước cái chết của người vợ hờ.

Sau khi làm việc, do chưa có chứng cứ đầy đủ, CQĐT cho Tám về nhưng cử lực lượng theo dõi nhất cử nhất động của đối tượng. Ngoài Tám, CQĐT còn mời nhiều đối tượng tình nghi lên làm việc. Tuy nhiên, sau khi sàng lọc, thu thập nhiều chứng cứ, BCA xác định Tám chính là thủ phạm gây ra cái chết của nữ tài xế taxi Mai Linh. Với mục tiêu nhanh chóng đưa đối tượng ra trước ánh sáng pháp luật, ngày 9-8, Ban Giám đốc CA tỉnh Đắc Nông chỉ đạo cho BCA củng cố chứng cứ, thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Tám khi đối tượng đang ở nhà trọ tại xã Thuận Hà (H. Đắc Song, tỉnh Đắc Nông). Theo thông tin từ các TS, vị trí mà Tám bị bắt cách hiện trường khoảng 80km.

Ban đầu, tại trụ sở CA, Tám không ngừng phủ nhận việc ra tay sát hại chị L. Lúc này, lực lượng TS lần lượt đưa ra nhiều tài liệu, chứng cứ sắc bén khiến đối tượng không còn cơ hội chối cãi. Biết không thể tiếp tục che giấu tội ác tày trời, Tám đã thừa nhận hành vi của mình với người phụ nữ bất hạnh. Tám cho biết đã có vợ và 2 con đang sinh sống ở tỉnh Bình Thuận. Cách đây 2 năm, khi tình cảm vợ chồng rạn nứt, Tám lên xã Thuận Hà để làm nông. Cũng trong thời gian này, Tám quen biết và nảy sinh tình cảm với chị L. Trong khi đó, cả hai vẫn chưa kết thúc mối nhân duyên với người vợ, người chồng cũ.

Nguyễn Đình Tám tại cơ quan CA.

Đặc biệt, trong thời gian sống chung tại xã Thuận Hà, cả hai trở thành nạn nhân của một vụ đốt nhà, hủy hoại tài sản. Được sự can thiệp của các cơ quan chức năng, Tám và chị L. được bồi thường một khoản tiền để khắc phục hậu quả của vụ cháy. Cho đến trước khi xảy ra án mạng, số tiền này còn lại khoảng 80 triệu đồng. Cũng trong thời gian này, cuộc sống “góp gạo thổi cơm chung” đã khiến cho cả hai liên tục xảy ra mâu thuẫn, cãi vã, trong đó có cả mâu thuẫn về số tiền bồi thường trong vụ cháy. Khi tình cảm ngày càng phai nhạt, mâu thuẫn chồng chất, chị L. quyết định ra ngoài thuê phòng trọ tại xã Đắc Wer để hành nghề tài xế cho hãng taxi Mai Linh. Thời gian gần đây, chị L. không nhận điện thoại của Tám nữa.

Cho đến tối 4-8, Tám quyết định đến nhà trọ của chị L. để nói chuyện giải quyết mâu thuẫn tiền bạc. Tuy nhiên, ý định của Tám đã không thực hiện được. Cuộc gặp gỡ khiến cho cả hai tiếp tục xảy ra mâu thuẫn nảy lửa. Trong lúc tức giận, Tám dùng dao sát hại chị L. Sau khi gây án, Tám lấy tư trang của nạn nhân rồi bỏ trốn khỏi hiện trường với hy vọng đánh lạc hướng cơ quan CA. Tám cũng thừa nhận đứa con mà chị L. đang mang trong bụng chính là con của mình.

Với tội ác gây ra cho nạn nhân và đứa trẻ chưa kịp chào đời, rồi đây Tám sẽ phải đối diện với bản án nghiêm khắc của pháp luật. Dù vậy, nhắc đến cái chết của chị L., nhiều người vẫn chưa hết bàng hoàng.

Nguyên Trịnh