Báo Công An Đà Nẵng

Vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng tại Gia Lai: Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra nguyên nhân, xử lý nghiêm theo quy định

Thứ năm, 10/02/2022 07:23

Trong giấc ngủ chập chờn, bất chợt những nhân công bốc vác ngồi chen chúc trong ca-bin xe tải bị hất tung, vài tiếng hét thất thanh bỗng tắt khựng khi chiếc xe lao ầm xuống vực sâu. Thảm nạn xảy ra vào khoảng 1 giờ ngày 9-2, trên đường liên xã Đak Sơ Mei-Hà Đông, đoạn qua địa phận làng Bok Rẫy (xã Đak Sơ Mei, huyện Đak Đoa, Gia Lai) khiến 6 người chết tại chỗ, 3 người bị thương.

Đại diện Ban ATGT tỉnh Gia Lai thăm hỏi các nạn nhân bị thương đang điều trị tại bệnh viện.

* Thủ tướng Chính phủ đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân tử vong, động viên, thăm hỏi các nạn nhân bị thương, phân công lãnh đạo Ủy ban ATGT Quốc gia và lãnh đạo Cục CSGT trực tiếp đến hiện trường vụ tai nạn, phối hợp với UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo giải quyết, khắc phục hậu quả, thăm hỏi, hỗ trợ, động viên nạn nhân và gia đình nạn nhân trong vụ tai nạn.

 

Xe tải gặp nạn chở quá số người quy định

Theo thông tin từ Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai, khoảng 1 giờ ngày 9-2, xe tải chở mì BKS 81C-111.25 do tài xế Huỳnh Đức Nguyên (1983, trú TP Pleiku, Gia Lai ) điều khiển lưu thông trên đường liên xã Đak Sơ Mei-Hà Đông hướng từ xã Hà Đông ra quốc lộ 19D, trên xe có tổng cộng 9 người. Khi xe lưu thông đến khúc cua, dốc nằm trên tuyến đường liên xã Đak Sơ Mei-Hà Đông qua làng Bok Rẫy (xã Đak Sơ Mei), xe tải bị mất lái, lao xuống vực sâu khoảng 50 m bên phải theo hướng lưu thông.

Hậu quả làm 6 người chết tại chỗ, gồm: tài xế Huỳnh Đức Nguyên, Trần Văn Tâm (1987, trú xã Đak Jrang, H. Mang Yang, Gia Lai), Dương Văn Dũng (1984), Hguh (1998, cùng trú làng Kôp-Duol, thị trấn Kon Dơng, huyện Mang Yang, Gia Lai), Bùi Văn Tiện (1974, trú thị trấn Đak Đoa, H. Đak Đoa), Phan Văn Tuấn (1990, trú xã Ayun, H. Mang Yang) và 3 người bị thương, gồm: Guêm (1999), Gun (1991, cùng trú làng Kôp-Duol), Nguyễn Tấn Vinh (trú xã Ayun).

Chiếc xe tải gặp nạn nằm lọt thỏm ở đáy vực.

Tại hiện trường, chiếc xe bị biến dạng, móp méo. Vật dụng của nạn nhân cùng các bao tải chở mì ngổn ngang khắp nơi. Trong khu vực ca bin còn vương lại nhiều vết máu của các nạn nhân. Theo nhận định lực lượng Công an, tại thời điểm xảy ra tai nạn, trời đêm tối, không có đèn chiếu sáng và sương mù dày đặc. Đoạn đường xảy ra tai nạn là mặt đường nhựa, rộng 4m, lưu thông 2 chiều, quanh co, độ dốc 10%, khúc cua ngoặt; hai bên đường cỏ mọc che khuất tầm nhìn.

Qua xác minh, tài xế Huỳnh Đức Nguyên có giấy phép lái xe hạng C cấp từ năm 2019 và có giá trị đến năm 2024. Chiếc xe BKS 81C-111.25 gặp nạn cũng có giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật đến ngày 7-12-2022. Kiểm tra thiết bị giám sát hành trình tại Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho thấy, tốc độ lần cuối thiết bị giám sát hành trình ghi nhận lúc 00 giờ 53 phút 39 giây ngày 9-2-2022 là 54 km/h. Điều đáng nói, xe tải nói trên chỉ được phép chở 2 người, song tại thời điểm bị tai nạn, trên xe có tới 9 người.

Hiện các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Gia Lai vẫn đang phối hợp với Công an huyện Đak Đoa khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ để điều tra làm rõ vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng này.

Cabin xe tải, nơi nhiều nạn nhân tử vong tại chỗ bị mắc kẹt.

Nỗi ám ảnh trong giấc ngủ chập chờn

Chỉ sau một khoảnh khắc, vụ tai nạn đã cướp đi sinh mạng của 6 người. Hầu hết họ đều là những lao động nghèo, vất vả mưu sinh trong đêm hôm khuya khoắt chỉ mong kiếm thêm chút thu nhập ít ỏi.

Là 1 trong 3 người may mắn sống sót nhưng bị gãy tay và chân, anh Guêm thuật lại: “Tôi cùng các thanh niên đi cùng chuyên bốc vác mì cho các xe tải. Chúng tôi đi bốc hàng cho xe tải này từ sáng sớm ngày 8-2 và đến đêm thì hoàn tất. Khi xong việc, mọi người ai cũng mệt lả nên lên xe là anh em tranh thủ chợp mắt để lấy lại sức. Đến giữa đêm, khi đang lơ mơ ngủ thì tôi nghe tiếng la thất thanh. Chiếc xe lao vút xuống vực sâu và liên tục nhảy cóc. Giây phút đó, tôi nghĩ là mình chết rồi, sau đó tôi cũng ngất đi. Đến khi được lực lượng cứu hộ kéo ra khỏi xe bị nạn, tôi mới biết là mình còn sống”.

Nạn nhân may mắn nhất là anh Nguyễn Tấn Vinh vẫn chưa hết bàng hoàng, kể lại: sau khi bốc hàng chục tấn mì lên xe, ai nấy đều mệt rã rời nên khi xe lăn bánh mọi người tranh thủ chợp mắt. Khi đang mơ màng, thì bỗng chiếc xe lao thẳng xuống với những tiếng va đập. Khi định thần lại anh thấy mình đã văng ra ngoài, chiếc xe nằm bất động với những ánh sáng đèn chói lóa. Bật đèn pin điện thoại soi, anh Vinh bàng hoàng thấy những người đồng hành của mình đang mắc kẹt trong ca-bin bẹp dúm. Anh vội leo lên mặt đường, chạy đi tìm nơi có sóng điện thoại để gọi báo lực lượng chức năng đến giải cứu…

Ngay trong sáng 9-2, ông Đỗ Tiến Đông- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Kon Tum và lãnh đạo Công an tỉnh, Ban ATGT tỉnh, Sở Giao thông-Vận tải, UBND huyện Đak Đoa đã đến hiện trường chỉ đạo giải quyết vụ việc cũng như đi thăm, động viên, chia sẻ nỗi đau với các gia đình có nạn nhân tử vong và 3 người bị thương đang được điều trị tại các cơ sở y tế.

P.V