Báo Công An Đà Nẵng

Vừa chăm, vừa chôm!

Thứ năm, 24/04/2014 12:15

(Cadn.com.vn) - Đó là “tối kiến” do Hoàng Văn Chắn (trú xã Ea Wy, H. Ea H'Leo, Đắc Lắc) nghĩ ra, nhưng sau đó đã bị CQĐT CAP Tân Thành, TP Buôn Ma Thuột, Đắc Lắc lật tẩy.

Chuyện là vậy: Tại khoa Nhi của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắc Lắc vừa xảy ra một vụ trộm cắp nhiều tiền, vàng mà nạn nhân là chị Nguyễn Thị Thủy. Theo chị Thủy cho biết, trong lúc ở chăm sóc con nhỏ tại khoa Nhi của bệnh viện thì bị kẻ gian lấy hết số tài sản gồm 7 triệu đồng, 5 chỉ vàng 24K, 3 dây chuyền vàng và 1 ĐTDĐ. Chị Thủy rất hoang mang lo lắng vì đây là số tiền, vàng chị mang theo để lo việc chữa bệnh cho con, nay bị trộm cuỗm sạch, chị không biết làm thế nào để xoay sở. Được mọi người trong phòng động viên, an ủi, sau đó chị Thủy đến CAP Tân Thành trình báo sự việc, nhờ truy tìm thủ phạm với hy vọng lấy lại được số tài sản trên.

Hoàng Văn Chắn

Nhận được tin báo của bị hại, BCH CAP Tân Thành đã cử lực lượng đến bệnh viện nắm tình hình để khẩn trương điều tra, xác minh truy tìm thủ phạm. Theo những dấu hiệu ghi nhận tại hiện trường, CBCS CAP Tân Thành xác định thủ phạm không phải là người bên ngoài đột nhập mà là những người trong phòng lấy trộm. Ngay sau đó, những người cùng chăm sóc bệnh nhân trong phòng được đưa vào diện điều tra. Bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, CBCS CAP đã có đủ cơ sở khẳng định Hoàng Văn Chắn là kẻ tình nghi số 1. Sau khi bị triệu tập làm rõ một số điểm nghi vấn, Chắn đã xanh xám mặt mày và nhanh chóng thừa nhận mình lấy trộm tiền, vàng cùng điện thoại của chị Thủy.

Theo Chắn khai, sau khi đưa con đến khoa Nhi bệnh viện điều trị, do nhà không còn tiền, lại chẳng biết vay mượn ai nên Chắn lo lắm. Bí quá hóa liều, Chắn nghĩ ra “tối kiến” là quan sát xem trong số những người đi chăm bệnh tại đây, ai có nhiều tiền thì sẽ trộm. Sau mấy hôm “điều nghiên”, thấy chị Thủy có tiền, vàng và biết nơi chị cất, Chắn chờ thời cơ hành động. Theo đó, khi thấy chị Thủy có việc đi ra khỏi phòng và lợi dụng lúc mọi người không để ý, Chắn đã nhanh tay lục lấy toàn bộ số tài sản trên.

Cùng chung cảnh ngộ đi chăm con đau ốm với chị Thủy, nhưng vì trong lúc túng quẫn, vì lòng tham mà Chắn đã có hành vi trộm cắp. Lẽ ra, bây giờ Chắn đang có mặt bên giường bệnh để chăm sóc con thì lại phải vào nhà tạm giam. Đây cũng là bài học cho nhiều người, đừng vì một chút thiếu suy nghĩ mà hành động vi phạm pháp luật.

P.V