Báo Công An Đà Nẵng

"Vua dế" bên sông Thạch Hãn

Thứ ba, 03/04/2018 14:00

Qua ngày giông bão

"Hỏi "Vua dế" mua bọ cạp á?, cứ thẳng ra bờ sông Thạch Hãn, Trung "liều" nó đang ở ngoài đó đó", chúng tôi khá ngạc nhiên trước lời chỉ dẫn với một loạt biệt danh gắn với nhân vật mình đang tìm nhưng cũng cho thấy đã có một sự thay đổi lớn so với gần 3 năm trước, thời điểm Trung trở về từ Trại giam Sông Cái (Tổng cục VIII, Bộ CA đóng tại Ninh Thuận) sau ngày được đặc xá. Điều ấy thôi thúc chúng tôi cần đến UBND xã Triệu Thuận trước để xác thực thêm. "Tại Đại hội Nông dân xã Triệu Thuận diễn ra vào ngày 29-3 vừa qua, nông dân sản xuất giỏi Lê Thành Trung đã được bầu là đại biểu dự khuyết cho Đại hội Nông dân huyện sắp tới", Chủ tịch Hội Nông dân Trần Hữu Hoan cho biết. Thông tin mới này quả là một sự bất ngờ và chúng tôi cảm thấy đó cũng như một món quà ngọt ngào cho những ai từng kỳ vọng vào nghị lực hoàn lương của thanh niên ấy.

Trung chia sẻ với Chủ tịch Hội Nông dân xã Triệu Thuận tại khu vực bãi biền vừa được xã cho thuê để mở rộng mô hình chăn nuôi, trồng trọt.

Với giọng miền Tây Nam Bộ chân chất, "Vua dế" Lê Thành Trung tâm sự về cuộc đời mình. Cả tuổi thơ đến thành niên, Trung cùng gia đình sinh sống ở miền Nam nên sự phóng khoáng, cởi mở của người dân phương Nam in dấu rất rõ trong tính cách và cuộc sống của Trung. Dù vậy, chúng tôi vẫn dễ dàng nhận thấy ở thanh niên 34 tuổi ấy sự thận trọng được tích lũy sau nhiều thăng trầm, nghịch cảnh đã trải qua. Gợi nhắc đến điều này, Trung thấy nuối tiếc vì lỗi lầm đã khiến hành trình khởi nghiệp chân chính chậm mất nhiều năm so với mọi người. Trước khi phạm tội, Trung từ miền Nam ra sinh sống ổn định tại quê hương Quảng Trị và có nghề sơn hẳn hoi. Tuy nhiên, do hám lợi, muốn nhanh giàu nên Trung mê muội hùn vốn ra Bắc mua heroin đưa vào Bình Thuận tiêu thụ. Lần đầu trót lọt, thấy lãi lớn đến mấy cây vàng, Trung đi thêm chuyến nữa thì... bể. Trung bị bắt và lãnh 9 năm tù về tội "Mua bán trái phép chất ma túy", thụ án tại Trại giam Sông Cái. Nhận thức được lỗi lầm và được cán bộ quản giáo dìu dắt, Trung quyết chí rèn luyện, cải tạo để sớm về với gia đình. Dịp lễ Quốc khánh năm 2015, Trung được đặc xá trước thời hạn 3 năm.

Vẫn ngùn ngụt khát vọng làm giàu nhưng trở về với đôi bàn tay trắng cùng sự mặc cảm, Trung loay hoay tìm hướng đi cho tương lai. Nắm được tâm tư của Trung, CAX Triệu Thuận đã kịp thời quan tâm, chia sẻ để thanh niên này lấy lại thăng bằng, hoàn lương, vững tin vào cuộc sống. Sau đó, cơ duyên Trung gặp được một người tốt bụng ở H.Cam Lộ giúp đỡ làm ăn, sẻ chia kinh nghiệm nuôi gà cũng như hỗ trợ thiết bị. Chỉ sau hơn 1 năm, Trung mạnh dạn gầy dựng mô hình gia trại chăn nuôi, duy trì hơn 1.000 con gà thịt, gà đẻ. Để có được nguồn vốn, Trung phải mượn nhiều nơi, thế chấp cả sổ đỏ vay vốn lên đến 200 triệu đồng. Thời điểm ấy, nhiều người nghĩ Trung quá liều, quá lì... Cho đến khi thấy Trung ngày càng vững, xử trí mọi việc đâu ra đó, cách nhìn đó bắt đầu thay đổi. Đặc biệt, dự án táo bạo của Trung còn "hút" một thanh niên là cử nhân kinh tế từ Đà Nẵng ra chung sức. Năm 2016, Trung đăng ký trở thành hội viên hội nông dân của xã, một bước ngoặt quan trọng trên hành trình khởi nghiệp.

Trung đầu tư nuôi và nhân giống dế với quy mô rất lớn.

Khởi nghiệp đến miền tươi sáng

Năng động, nắm bắt thị trường, đầu năm 2017, Trung nhận thấy nuôi gà lấy thịt gặp nhiều khó khăn nên quyết định chuyển hướng sang nuôi và nhân giống côn trùng với các loài bọ cạp, rắn mối, đặc biệt là dế. Dọc dài bãi Thạch Hãn, thậm chí cả Quảng Trị chưa mấy ai đầu tư mạnh vào côn trùng vì đòi hỏi kỹ thuật cũng như nguồn ra không dễ. "Tôi phải đi xa tìm hiểu, học tập ở nhiều mô hình rồi mới tự tin triển khai, cũng vất vả lắm", Trung chia sẻ. Nhận thấy ý tưởng độc đáo của Trung khả thi, UBND xã cũng như Hội Nông dân "hà hơi tiếp sức" để Trung tiếp cận thêm nguồn vốn vay Quỹ hỗ trợ nông dân. Trước đó, Trung cũng được vay nguồn vốn chính sách xã hội để đầu tư vào trại gà. Tính toán kỹ từng bước nên sau nhiều tháng triển khai mô hình nuôi côn trùng, Trung đã khiến nhiều người thán phục. Trung "bao sân" từ việc bán thành phẩm đến cung cấp con giống, đồng thời tận tình hướng dẫn cho ai muốn "nhảy" vào lĩnh vực này và nhận bao tiêu sản phẩm sau đó.

"Hiện tôi có hơn 100 lồng dế, rắn mối duy trì hơn 1.500 con, kinh tế từ 2 loài này là chủ yếu và làm nền tảng cho việc mở rộng nuôi và nhân giống bọ cạp", Trung cho biết. Trực tiếp đến gia trại của Trung ven sông Thạch Hãn mới thấy quy mô nuôi, nhân giống dế tại đây có lẽ lớn nhất tỉnh Quảng Trị. Chính vì thế, nhiều người gọi Trung là "Vua dế" cũng không quá. Gần cuối tháng 3-2018, Trung đón tin vui khi UBND xã Triệu Thuận tạo điều kiện cho Trung thuê đất ở bãi biền, mở rộng chăn nuôi, trồng trọt. "2 năm đầu xã không thu phí, đây là nguồn động viên lớn cho chúng tôi khi nợ nần vẫn chưa trả xong", Trung bày tỏ sự cảm kích. Khu vực này ở phía nam cầu Đại Lộc, bên dòng Thạch Hãn, chỉ cách gia trại của Trung vài trăm mét. "Sắp tới sẽ chuyển một phần nuôi dế, bọ cạp ra khu vực này cho rộng rãi hơn, còn lại sẽ trồng cây ngắn ngày như đậu xanh", Trung chia sẻ kế hoạch. Thấy Trung lao động với sự hăng say, cùng "cộng sự" không ngơi nghỉ, ai cũng liên tưởng đến một "Vua bọ cạp" tương lai sắp tới của xứ bãi này.

BẢO HÀ