Báo Công An Đà Nẵng

Vừa thoát “động quỷ”, thiếu nữ bị vỡ thai

Thứ hai, 03/11/2014 11:50

(Cadn.com.vn) - Liên quan đến Chuyên án 662M, triệt xóa đường dây buôn bán người từ Nghệ An sang Lào rồi ép vào động mại dâm do các đơn vị gồm Phòng Phòng chống tội phạm ma túy, ĐBP Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo (đều thuộc BĐBP Quảng Trị) phối hợp với Ty An ninh Savannakhet (Lào) phá vào ngày 27-10, nạn nhân Cút Thị S. (17 tuổi, trú Nghệ An) sau khi được giải cứu và đưa về tới vùng biên Lao Bảo đã bất ngờ sốt cao, đau bụng dữ dội và ra nhiều máu sau đó ngất lịm. Ngay lập tức, lực lượng BĐBP Quảng Trị đưa nạn nhân đến BVĐK H. Hướng Hóa cấp cứu. Tại đây, các bác sĩ xác định S. có thai ngoài tử cung và đã bị vỡ. Trước tình huống nguy kịch đến tính mạng của bệnh nhân, đội ngũ y bác sĩ BVĐK H. Hướng Hóa khẩn trương mổ, cắt bỏ vòi trứng phía bên phải sát sườn tử cung, giữ mạng sống của em gái.

Ngày 2-11-2014, nạn nhân S. đang được chăm sóc chu đáo, tuy nhiên nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần khiến em vẫn chưa hết bấn loạn sau thời gian dài bị chính những người đồng hương lừa phỉnh ép vào “động quỷ” bán dâm trên nước Lào. Ngay sau ca phẫu thuật, lãnh đạo BĐBP, Sở LĐ-TB&XH, Hội LHPN tỉnh Quảng Trị đã kịp thời đến thăm hỏi, tặng quà cho S. Trên giường bệnh, S. không kìm được những giọt nước mắt đau đớn. Em nức nở, uất nghẹn khi nghĩ về cơn ác mộng vừa qua. “Nếu các chú không qua cứu cháu thì cháu mất mạng luôn rồi” - S. lại rưng rức.

Hội LHPN tỉnh cũng đã chuyển 5 triệu đồng và một số đồ dùng cá nhân, trích từ tiền phát động cán bộ hội viên phụ nữ các xã, thị trấn thuộc H. Hướng Hóa quyên góp, ủng hộ S. trong cơn hoạn nạn. Đại diện Tổ chức Tầm nhìn Thế giới tại Việt Nam cam kết hỗ trợ toàn bộ kinh phí chữa bệnh cho nạn nhân S., giúp kết nối với các tổ chức phi chính phủ khác tạo điều kiện cho S. và một nạn nhân nữa học nghề, sớm tái hòa nhập cộng đồng.

BĐBP tỉnh Quảng Trị thăm hỏi, tặng quà nạn nhân S. sau ca mổ.

Cùng được giải cứu với S. đợt này là em Quàng Thị T. (13 tuổi) cũng quê một huyện miền núi tại Nghệ An. Liên ngành Quảng Trị cũng đã thăm hỏi và động viên T., giúp em dần ổn định tinh thần. Trong khi S. đang được điều trị thì T. tiếp tục cung cấp lời khai phục vụ cho quá trình đấu tranh mở rộng vụ án. Mỗi lời khai của T. đã khiến bất kỳ ai nghe được đều căm phẫn. “Chừng 4 tháng trước em được một người rủ sang Lào bán cà-phê, lương tháng 3 triệu đồng. Em muốn đi để đỡ đần cho cha mẹ.

Ngày sang biên giới, em được họ đưa đi đường tắt, thấy ngờ ngợ, nhưng đây là lần đầu tiên em đi xa khỏi bản, em không nghĩ được nhiều. Đến tại Xay Bun Hương, Sê Ta Muộc, H. Mường Phìn, tỉnh Savannakhet (Lào), em được đưa đến quán karaoke của bà Tuyến. Bà Tuyến người Nghệ An nên em không lo lắng mấy. Mấy ngày đầu em phụ bán bình thường, nhưng sau đó em bị bắt phục vụ khách. Mỗi ngày 5 - 7 khách” - T. nghẹn giọng, nỗi ám ảnh lại tràn về trong ký ức cô bé 13 tuổi.

BĐBP tỉnh Quảng Trị cho biết, trước đó nhận được nguồn tin tại một số tụ điểm karaoke thuộc H. Mường Phìn có một số phụ nữ và cả trẻ em là người Việt Nam bị mua bán và đưa sang Lào ép bán dâm. Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Trị đã chỉ đạo Phòng Phòng chống tội phạm ma túy xác lập Chuyên án 662M, tập trung lực lượng điều tra, thu thập thông tin. ĐBP Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo cũng được điều động tham gia chuyên án. Sau một thời gian theo dõi “động quỷ”, trinh sát có đầy đủ cơ sở, chứng cứ chứng minh có nạn nhân người Việt Nam bị mua bán, ép bán dâm tại H. Mường Phìn do chính người Việt cầm đầu.

Thủy (trái) và Tuyến.

Xác định đã đủ thời cơ, trưa 27-10, lực lượng BCA phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam và Ty An ninh tỉnh Savannakhet đấu tranh phá án, bắt giữ đối tượng Phạm Thị Tuyến (1975, quê Diễn Châu, Nghệ An) ngay tại quán Karaoke “Hương đồng nội” do chính thị làm chủ. Hai thiếu nữ Việt Nam đang bị ép hoạt động mại dâm tại đây cũng đã được giải cứu là S. và T. Đối tượng Tuyến bước đầu khai “nhận” T. từ một người tên Phan Thị Bích Thủy (1957, trú Quỳ Hợp, Nghệ An) với giá 20 triệu đồng. Ngay lập tức, BĐBP Quảng Trị phối hợp với CA, BĐBP Nghệ An bắt khẩn cấp đối tượng Thủy vào ngày 28-10, sau đó di lý đối tượng từ Nghệ An vào Quảng Trị phục vụ điều tra. Thủy bước đầu khai báo lợi dụng sự thiếu hiểu biết của nhiều trẻ em, phụ nữ nghèo vùng núi để lừa phỉnh, dẫn dụ sang Lào.

Tuyến cũng khai đã ép T. bán trinh với giá 1,5 triệu kíp. Sau đó, T. phục vụ khách làng chơi không kể ngày đêm theo lệnh của Tuyến, nếu phản đối thì Tuyến đe dọa không cho hồi hương. Có lúc thị lại dụ dỗ, ngon ngọt. Hy vọng một ngày sẽ được thả để trở về, T. đành trở thành công cụ kiếm tiền của “mẹ mìn” kiêm tú bà Tuyến. Với trường hợp S., sau khi nghe dụ dỗ sang Lào bán cà-phê lương cao, S. bỏ lại bản làng phía sau mang theo hy vọng đổi đời. S. không hề biết đã dính vào bẫy của “mẹ mìn” và sớm bị đẩy vào động mại dâm. Tại bản Xay Bun Hương, S. và T. ở chung, sống những ngày tháng tủi nhục, sợ hãi. Mở rộng chuyên án, lực lượng biên phòng đang làm rõ, tìm tung tích của nhiều trẻ em, phụ nữ nghe lời phỉnh dụ của một số đối tượng sang Lào và lâu nay không có tin tức.

Bài, ảnh: Bảo Hà