Báo Công An Đà Nẵng

Vừa tốt xong đã xấu

Thứ ba, 22/05/2018 13:50

Đã hơn 3 giờ 30 ngày 13-4, anh Lê Tự Quốc Thắng (1997, quê TT Khâm Đức, Phước Sơn, Quảng Nam, tạm trú K536/H5/16-Điện Biên Phủ, TP Đà Nẵng) mới đi xe máy về nơi trọ. Thế nhưng khi anh Thắng điều khiển xe máy hiệu Exciter BKS 92D1-047.60, trị giá 40 triệu đồng đến trước nhà số 346-Điện Biên Phủ thì bị ngã. Do cú té khá nặng, anh Thắng không thể dựng xe để về nhà nên ngồi nghỉ trên vệ đường. Vì  thời điểm nửa đêm về sáng nên đoạn đường này ít ai qua lại nhưng rất may là một lúc sau có thanh niên đi xe máy đến, dừng xe lại để hỏi xem đầu đuôi câu chuyện.

Khi hiểu ra mọi sự, anh thanh niên này đã ngỏ ý chở anh Thắng về nhà trọ K536/H5/16-Điện Biên Phủ, TP Đà Nẵng nhưng xe máy của anh Thắng vẫn để lại nơi xảy ra tai nạn. Sau khi xong việc, người thanh niên này rời khỏi nơi anh Thắng đang trọ mà không để lại thông tin gì.

Mãi đến khi sức khỏe đã hồi phục, anh Lê Tự Quốc Thắng mới quay trở lại nơi mình bị té vào thời điểm 3 giờ 30 để lấy xe máy. Thế nhưng, chiếc xe đã không còn ở chỗ cũ và hỏi ai cũng không biết chuyện gì đã xảy ra trong đêm. Anh Thắng đến cơ quan CA trình báo. Đại úy Nguyễn Cao Cường - Đội phó Đội CSHS CAQ Thanh Khê cho biết, ngay sau khi tiếp nhận tin báo, đơn vị đã cử trinh sát (TS) xuống hiện trường để xác minh, điều tra vụ việc.

Các TS đã nghe anh Thắng thuật lại đầu đuôi sự việc từ khi xảy ra vụ ngã xe cho đến khi được một thanh niên chở về nhà trọ và lúc ra tìm xe. Thế nhưng, bản thân anh Thắng cũng chưa kịp biết tên người thanh niên chở mình và cả số xe cũng không để ý. Vào thời điểm này đã quá khuya, TS không thể tìm ra được nhân chứng có thể giúp cho quá trình điều tra, xác minh. Vì vậy, TS truy xuất hình ảnh từ tất cả các camera an ninh quanh khu vực này để tìm manh mối. Sau một thời gian truy xuất hình ảnh, nghiên cứu từ mọi góc độ, cuối cùng đã hé lộ vấn đề. Vào thời điểm anh Thắng bị ngã xe đúng là có một thanh niên đi xe máy đến chở anh Thắng đi. BKS xe máy của người thanh niên này cũng được ghi nhận và qua tìm hiểu, người này hành nghề xe ôm chuyên chạy đêm, nhà ở trong một con hẻm trên đường Lý Thái Tổ, TP Đà Nẵng. Cũng chính người thanh niên này sau đó đã thuê một xe xích lô quay lại nơi xảy ra vụ tai nạn để chở xe máy của anh Thắng đi. Tiếp cận với người điều khiển xe xích lô, TS được biết, tầm 4 giờ, ông được một thanh niên đang uống cà-phê ở khu vực bến xe thuê chở chiếc xe máy hiệu Exciter BKS 92D1-047.60 trên đường Điện Biên Phủ lên quán cà-phê cóc ở bến xe, ngoài ra không biết thêm thông tin gì khác. Khi được xem hình ảnh của người thanh niên do camera ghi lại, người đạp xích lô xác nhận là đúng người này đã thuê ông chở xe máy đi.

Ngay sau đó, TS tiếp cận người chạy xe thồ là Lê Ngọc Minh (1970, trú K69/18/20-Lý Thái Tổ, TP Đà Nẵng) lên làm rõ. Qua đấu tranh, Minh khai nhận toàn bộ sự việc. Số là, sau khi đưa anh Lê Tự Quốc Thắng về nhà thì Minh chạy xe lên bến xe chờ khách. Trong lúc uống cà-phê, Minh nghe anh Lê Ngọc Thành (1968, trú K285/26-Lê Duẩn, TP Đà Nẵng) nói đang cần mua một chiếc xe máy. Nghe đến đây, Minh sực nhớ đến chiếc xe máy của người bị nạn còn để tại hiện trường nên nghĩ ngay đến chuyện lấy xe này bán cho anh Thành lấy tiền tiêu xài. Minh liền thuê xích lô chạy xuống và phát hiện xe vẫn còn nên chở về bán cho anh Thành.

Ngày 18-5, Trung tá Trần Văn Tuấn - Đội phó Đội CSHS CAQ Thanh Khê cho biết, hiện đã cho gia đình bảo lãnh Lê Ngọc Minh chờ xử lý theo quy định của pháp luật.

PHƯƠNG KIẾM