Báo Công An Đà Nẵng

Vui chưa trọn!

Thứ sáu, 03/10/2014 07:46

(Cadn.com.vn) - Chuyện chi rứa Hai Lý Sơn?

- Đó là sự kiện Tổ chức lễ khánh thành và đóng điện chính thức Dự án cấp điện từ hệ thống điện quốc gia cho đảo Lý Sơn bằng cáp ngầm hôm rồi.

- Chắc chắn là vui rồi, nhưng cái gì chưa trọn?

- Thì đó, một sự kiện quan trọng, mang ý nghĩa lớn được cánh báo chí và cư dân Lý Sơn chờ đợi nhưng nó cũng khiến nhiều người “mếch lòng”. Ai đời BTC lại hạn chế báo chí chụp ảnh, đưa tin tuyên truyền một sự kiện mang tầm quốc gia như vậy. Nói hạn chế, nhưng thực ra ở đây có sự phân biệt giữa các báo, đài. Chỉ một số phóng viên thuộc báo, đài lớn và của tỉnh Quảng Ngãi được BTC cấp “thẻ báo chí” thì mới được vào cổng Khu văn hóa xã An Vĩnh (H. Lý Sơn) để tác nghiệp, còn hàng chục phóng viên thường trú của các cơ quan báo, đài khác đến từ Đà Nẵng, Quảng Nam, Bình Định dù có thẻ Nhà báo nhưng phải “kính nhi viễn chi”. Một số nhà báo lão thành do bất mãn với cách hành xử của BTC bỏ về, số nhà báo còn lại thì cố gắng tìm mọi cách để hoàn thành nhiệm vụ Ban Biên tập giao.

- Rứa thì đúng là...

- Còn nữa, không chỉ “cấm cửa” báo chí mà đến cả người dân ở đảo cũng không được “thỏa ước nguyện”. Chỉ vài chục cán bộ thuộc cấp lãnh đạo của H. Lý Sơn và 3 xã được BTC cấp thẻ “đại biểu” thì mới có thể vào cổng để dự lễ, còn hầu hết người dân đất đảo không thể tiếp cận khu vực tổ chức lễ. Bên cạnh đó, hàng trăm người dân đất đảo muốn được chứng kiến giây phút đóng điện lịch sử này nên đành chọn cách trèo leo lên nóc nhà, ngọn cây, tường rào rất nguy hiểm trong khi đó khu vực tổ chức lễ này còn thừa khoảng trống là một sân bóng đá.

- Vậy ý Hai Lý Sơn?

- Dự án cấp điện từ hệ thống điện quốc gia cho đảo Lý Sơn bằng cáp ngầm được triển khai thực hiện trong bối cảnh toàn Đảng, toàn quân và toàn dân cả nước một lòng hướng về biển đảo, chung tay góp sức xây dựng sức mạnh kinh tế biển và năng lực an ninh quốc phòng, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Đồng thời, dự án là những minh chứng sống động, thể hiện giá trị nhân văn cao đẹp trong đường lối phát triển của Đảng và Nhà nước; tìm kiếm nhiều giải pháp, nguồn lực để thu hẹp khoảng cách giữa các vùng miền, quan tâm thực thi các chính sách hỗ trợ phát triển đối với đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng hải đảo… Chính vì những lẽ đó, đáng ra BTC phải hết sức tạo điều kiện thuận lợi để P.V tác nghiệp nhằm truyền tải hết những ý nghĩa của dự án đến với người dân cả nước cũng như đồng bào ta ở nước ngoài. Đồng thời, cần tạo điều kiện để người dân đất đảo được tận mắt chứng kiến giây phút lịch sử mà họ đã chờ đợi hàng trăm năm qua.

- Ừ, nếu được rứa thì đúng là trọn vẹn.

Do bị “cấm cửa” nên người dân đất đảo đành trèo lên tường rào, ngọn cây
để chứng kiến giây phút thiêng liêng.

Bề Tui