Báo Công An Đà Nẵng

Vượt mặt “dính”… đòn!

Thứ sáu, 04/01/2019 13:27

Cho rằng anh Lê Thành T. (1985, trú P. Điện Nam Trung, TX Điện Bàn, Quảng Nam) ỉ đi xe lớn, cố tình vượt, ép xe mình vào lề nên Lê Minh Quang (1984, trú P. Điện Ngọc, TX Điện Bàn) đã đuổi theo xuất chiêu… “túy quyền”. Sau khi hoàn thành màn “múa tay chân”, Quang nhảy lên ô-tô của anh T. chạy thẳng đến cơ quan Công an giao nộp. Sự việc xảy tối 30-12-2018.

Lê Minh Quang

Hôm đó, Quang ra TP Đà Nẵng để “nâng cốc tiêu sầu” cùng bạn bè đến 20 giờ mới chạy xe máy về lại Quảng Nam. Khi đang chạy trên tuyến đường Trần Đại Nghĩa (Q. Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng), khi vừa qua Trạm giao thông cửa ô Hòa Hải được một đoạn thì từ phía sau, chiếc ô-tô 16 chỗ BKS 92B-011… do anh Lê Thành T. điều khiển vượt bên trái, lấn làn và ép xe Quang vào lề. Đang “nóng trong người” nên Quang tăng tốc đuổi theo ô-tô anh T. để “nói chuyện”. Đến khu vực bùng binh Trần Đại Nghĩa – Nam Kỳ Khởi Nghĩa (P. Hòa Hải, Q. Ngũ Hành Sơn), Quang đuổi kịp và chặn ô-tô buộc anh T. hạ kính xuống nói chuyện.

Anh T. vừa hạ cửa kính thì Quang quát lớn: “Mày bước xuống đây, mày xe lớn mà chạy kiểu gì vậy?”. Hoảng sợ trước thái độ của Quang nên anh T. chỉ ngồi yên trên ghế và cất tiếng hỏi: “Có gì không anh?”. Ngay lập tức, Quang đập tay vào thành xe rồi mở cửa xe, kéo anh T. xuống nạt:  “Mày ép xe tao hả?”. Tiếp đó, Quang xuất chiêu “túy quyền”, đấm vào mặt anh T. mấy cái. Không còn cách gì khác, anh T. chỉ biết ôm đầu đỡ. Không dừng lại đó, Quang tiếp tục kéo anh T. xuống đất rồi đá mấy cái nữa vào người bị hại. Thấy tình thế đã vô cùng nguy cấp, anh T. vội vùng thoát ra rồi bỏ chạy về hướng biển. Lúc này, do đã quá mệt và quá say, Quang không đuổi theo anh T. nữa mà chỉ đứng một chỗ tuyên bố: “Mày chạy xe mất dạy như vậy thì ta đem xe nộp cho công an”.

Dứt lời, Quang leo lên ô-tô, nổ máy và lái đi… Do xe lạ và đã quá say nên chỉ dám điều khiển ô-tô với tốc độ khoảng 30km/h. Và trong lúc di chuyển, Quang liên tục bật đèn khẩn cấp để tìm nơi quay đầu, đưa xe đến trụ sở CAQ Ngũ Hành Sơn giao nộp. Khi chạy đến khu vực bùng binh Trần Đại Nghĩa – Nam Kỳ Khởi Nghĩa (P. Hòa Hải), thấy CBCS Đội CSHS CAQ Ngũ Hành Sơn và CAP Hòa Hải đang làm nhiệm vụ, Quang cho xe dừng lại rồi bước xuống trình diện. Quang trình bày: “Tôi đem xe này giao nộp cho Công an”.

Ngay sau đó, Quang và phương tiện được đưa về trụ sở CAP Hòa Hải để làm rõ vụ việc. Tại cơ quan CA, Quang đã thừa nhận hành vi đánh anh T. gây thương tích. Được biết, năm 2016, Quang bị TAND Q. Ngũ Hành Sơn tuyên phạt 3 năm tù giam về tội: “Cố ý gây thương tích” và “Hủy hoại tài sản”, mới ra tù về địa phương tháng 10-2018.

Còn về phần anh T., sau khi trấn tĩnh, anh điện báo sự việc cho CAQ Ngũ Hành Sơn. Nhận tin báo, Đội Cảnh sát Hình sự và CAP Hòa Hải nhanh chóng có tại hiện trường đưa nạn nhân đi cấp cứu và tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc.

T.DŨNG