Báo Công An Đà Nẵng

Xài "chùa" mãi sao?

Thứ hai, 05/08/2019 11:40

- Có ai trục lợi cái gì vậy Hai Thanh Khê ?

Một người dân đang "câu trộm" nước.

- Đó là tình trạng một số hộ buôn bán dọc các tuyến đường trên địa bàn TP Đà Nẵng, trong đó có tuyến đường Nguyễn Tất Thành, sử dụng "nước chùa" diễn ra khá phổ biến.

- Dùng nước thủy cục mà không phải trả tiền? Họ "câu trộm" à?

- Gần như vậy. Bề Tui cứ lên đường Nguyễn Tất Thành sẽ thấy ngay thôi.

Nghe cũng lạ nên Bề Tui dành cả buổi chiều 3-8-2019 chạy xe dọc tuyến đường Nguyễn Tất Thành để "mục sở thị" chuyện mà Hai Thanh Khê nói. Quả đúng vậy, nhiều hộ buôn bán, kinh doanh trên vỉa hè đường Nguyễn Tất Thành đã tận dụng tối đa các họng nước công cộng bố trí dọc theo tuyến đường để phục vụ tưới cây xanh, chữa cháy để lấy nước sử dụng. Những người này không những mở van lấy nước một cách vô tội vạ mà còn "tranh thủ" dùng xe ba gác chở xô, thùng, chậu lấy nước đem về sử dụng.

- Chưa hết đâu, còn lắm chuyện để nói đấy Bề Tui.

- Còn chuyện chi nữa Hai?

- Họ cứ nghĩ là "nước chùa" nên cứ phung phí. Hai đây thấy rất nhiều lần cứ mỗi khi họ mở lấy nước xong là chẳng thèm khóa vòi nên nước cứ thế chảy vô tư. Người dân mỗi lần đi ngang qua thấy cảnh ấy rất bức xúc, góp ý thì bị "phang ngang".

- Vậy thì không được rồi!

- Đang là mùa nắng, nước sinh hoạt nhiều nơi còn thiếu để sử dụng, trong khi đó tình trạng nhiễm mặn nguồn nước vẫn còn hiện hữu, ấy vậy mà không ít người vẫn ngang nhiên xài "nước chùa" một cách vô tội vạ. Thử hỏi, lỡ xảy ra hỏa hoạn, các họng nước không phát huy được tác dụng thì hậu quả sẽ ra sao?

- Đúng quá rồi. Bề Tui cũng chỉ biết ghi lại ý kiến này và chuyển các cơ quan chức năng có kế hoạch kiểm tra, giám sát, cần thiết phải có biện pháp xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm kiểu này.  

BỀ TUI