Báo Công An Đà Nẵng

Xài ké tên đường!

Thứ sáu, 26/04/2019 14:00

- Ở đâu có chuyện ngộ rứa NXD?

Đường Vũ Miên do Nhà nước đặt tên... 

- Đâu xa, ở tổ 8, KDC Nam cầu Cẩm Lệ thuộc địa bàn thôn Miếu Bông, xã Hòa Phước, H. Hòa Vang, Đà Nẵng đó Tư chợ Hàn.

- Không lẽ quỹ tên đường của TP Đà Nẵng "cạn" rồi hay sao mà người dân phải ké tên đường?

- Không phải thế. Cách đây khoảng 5 năm, KDC phía Nam cầu Cẩm Lệ được thi công xong, nhiều gia đình đến đây mua đất làm nhà. Dù hệ thống cơ sở hạ tầng được xây dựng khang trang, tỷ lệ nhà ở chiếm gần 80% tổng quỹ đất nhưng chẳng thấy cơ quan chức năng lập các thủ tục đặt tên đường.

- Vô lý quá. Đường mới thì phải được đặt tên chớ?.

- Nếu như vậy thì làm gì có chuyện tréo ngoe như hiện nay. Bức xúc vì đường không có tên nên trong các lần tiếp xúc với các đại biểu HĐND, đại biểu Quốc hội, các cử tri đều nêu ý kiến xin đặt tên cho con đường nhằm có một địa chỉ chính xác để "nhà có số, phố có tên" cho dễ tìm và tiện giao dịch. Thế nhưng, mọi người chỉ nhận được... lời hứa. Bức xúc vì phải chịu mãi cảnh nhà không số, phố không tên nên đầu năm 2019 người dân lấy tên của một con đường liền kề là Vũ Miên đặt tên luôn cho con đường của mình.

- Thế chính quyền địa phương không có ý kiến à!

  ... và đường Vũ Miên do người dân tự đặt.

- Thuận theo ý dân mà thôi. Hơn nữa, chuyện tự đặt tên đường này cũng không gây hại đến ai. Theo ông Lê Văn Nhân, tổ trưởng Tổ 8, KDC Nam cầu Cẩm Lệ, cho biết: Biết tự đặt tên đường là không đúng quy định nhưng vì nhu cầu thiết thực nên phải làm như vậy. Từ khi con đường có tên, việc giao dịch... của người dân thuận lợi hơn trước.

- Mong TP sớm đặt tên cho những con đường chưa có tên. Đừng để chuyện người dân tự đặt tên đường trở thành tiền lệ sẽ gây khó khăn đến công tác quản lý đô thị.

- Theo NXD biết, việc đặt đổi tên đường phải do Hội đồng đặt đổi tên đường giới thiệu và phải được HĐND thành phố thông qua.

N.X.D