Báo Công An Đà Nẵng

Xe dù, bến cóc bắt đầu “du xuân”!?

Thứ năm, 21/01/2016 08:30

(Cadn.com.vn) - - Vấn nạn này được lực lượng chức năng xử lý kiên quyết lắm mà vẫn chưa triệt hả Ba Quảng Nam?

- Chưa! Gần đến Tết, tình trạng xe dù, bến cóc hoạt động càng công khai đó Bề Tui.

- Đúng là mấy nhà xe này không biết sợ là gì. Vậy các lực lượng chức năng mô hết rồi?

- Ba Quảng Nam nào có biết, chỉ thấy rằng, ngay hôm rồi đi hội chợ xuân thì được phát một tấm danh thiếp mang tên nhà xe Đất Quảng với lời quảng cáo  rất kêu: “Bạn ở đâu tôi đến đó!”. Đặc biệt nhà xe này quảng cáo đưa đón khách tận nhà với chi phí 75 nghìn đồng/ lượt từ Tam Kỳ- Đà Nẵng và ngược lại. Mà ở TP Tam Kỳ hiện có nhiều hãng xe khác cũng hoạt động theo hình thức như thế này.

- Họ công khai chào mời hành khách vậy sao cơ quan chức năng không biết ta???

- Việc tồn tại của những phương tiện này lại sai luật bởi phương thức hoạt động không khác gì “xe dù”, xe cố định thì phải có bến đỗ, lệnh xuất phát, lịch trình... Những hãng xe này đang hoạt động “chui” gây ảnh hưởng lớn đến đơn vị vận tải như xe buýt, xe tuyến cố định và taxi. Chưa nói đến chuyện họ trốn thuế, nếu rủi ro xảy ra tai nạn thì người dân chịu thiệt vì không hề có bảo hiểm.

- Theo Bề Tui biết, mới đây Trạm CSGT Thăng Bình (Quảng Nam) đã lập biên bản vi phạm đối với 2 xe khách BKS 92A-05137 và 92A-04781 chạy tuyến Đà Nẵng- Tam Kỳ do vận chuyển khách mà không có hợp đồng vận chuyển theo quy định.

- Vậy Bề Tui hỏi thử cơ quan chức năng để người dân biết nên đi hay không chớ?

- Theo ông Nguyễn Văn Toàn, Trưởng phòng Quản lý vận tải và công nghiệp (Sở GTVT Quảng Nam), luật quy định, mỗi lần vận chuyển hành khách đều phải có hợp đồng, phải có danh sách hành khách kèm theo, còn việc tự ý đưa đón khách như phản ánh là tình trạng cạnh tranh không lành mạnh. Ông Toàn cho rằng để xóa bỏ tình trạng xe khách giả danh này cần sự vào cuộc quyết liệt của cả lực lượng thanh tra lẫn CSGT.

- Vậy thì 2 lực lượng này phối hợp kiểm tra, xử lý ngay đi chớ.

- Chắc chắn là phải vậy rồi, nhưng kết quả thế nào thì phải còn chờ Ba Quảng Nam à!

BỀ TUI