Báo Công An Đà Nẵng

Xé lòng vụ 3 mẹ con tự vẫn

Thứ tư, 26/03/2014 11:33

(Cadn.com.vn) - Nghĩ vợ dẫn 2 con về ngoại chơi, nhưng đến gần tối vẫn không thấy về, anh Mai Văn Chương (1983, trú thôn Phước Bắc, xã Tam Lãnh, H. Phú Ninh, Quảng Nam) cùng mọi người đổ xô tìm kiếm. Đến 21 giờ 15 ngày 24-3, Chương và mọi người phát hiện thi thể vợ cùng 2 con mình chết dưới lòng hồ Phú Ninh trong tư thế trói chặt vào nhau. Đó là chị Giang Thị Mỹ Diệu (1987, giáo viên Trường Mẫu giáo Hoa Mai - Tam Lãnh) cùng hai con là Mai Thị Thảo My (3 tuổi) và Mai Gia Huy (2 tuổi).

Ảnh cưới của vợ chồng anh Chương-chị Diệu.

3 MẸ CON CHẾT DƯỚI LÒNG HỒ

Anh Nguyễn Văn Tâm (em rể anh Mai Văn Chương) cho biết: Sáng 24-3, nhà trường cho nghỉ vì lễ Giải phóng Quảng Nam nên chị Diệu không đi dạy mà cùng giáo viên của trường đưa hai con lên viếng Nghĩa trang liệt sĩ xã. Đến chiều, anh Chương nói với tôi, chị Diệu đi về ngoại hay đi đâu mà vẫn chưa thấy về và nhờ tôi về dưới đó xem thử. Tôi xuống dưới nhà mẹ chị Diệu hỏi thì không có. Lúc này đã 18 giờ. Nghĩ có chuyện không hay nên tôi về nói lại với anh Chương rồi gia đình báo lên xã nhờ tìm kiếm giúp.

Mọi người chạy ngược xuống hướng Tam Dân thì phát hiện chiếc xe máy của chị Diệu để bên lề đường trên đèo Đám Cỏ (giáp ranh giữa xã Tam Lãnh và Tam Dân), phía dưới là lòng hồ Phú Ninh. Lúc này, lực lượng UBND xã Tam Lãnh cùng người nhà chạy xuống phía dưới triền hồ tìm kiếm thì phát hiện có 2 vỏ bánh, một bịch ni-lông đựng quần áo, dép của cháu My và Huy. Tìm gần bờ không thấy, mọi người dùng ghe và đèn pin rọi khắp lòng hồ nhưng vẫn không thấy bóng dáng 3 mẹ con Diệu đâu.

“Vì đèn pin bình thường không soi xuống độ sâu được nên tôi lấy đèn pin chuyên dụng ra soi thì phát hiện thi thể chị Diệu nằm dưới lòng hồ sâu khoảng 2m, cách bờ khoảng 4m. Thấy tôi la lên, Tâm chạy đến và nhảy ào xuống đưa thi thể chị dâu cùng 2 cháu lên bờ. Lúc này chị Diệu chết trong tư thế buộc chặt người của hai đứa bé vào hai tay và bụng mình bằng dây võng. Lúc đưa các nạn nhân lên bờ đã 21 giờ 30” - ông Võ Ngọc Quang - Phó Chủ tịch HĐND xã Tam Lãnh kiêm Bí thư chi bộ thôn Phước Bắc kể lại.

Ông Quang cho biết thêm, chị Diệu là giáo viên mẫu giáo chính thức được tuyển dụng năm 2010. Là người ngoan hiền nên được đồng nghiệp và nhiều người thương mến. Dù gia cảnh khó khăn nhưng không ngờ chị Diệu lại hành động như vậy. Sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo UBND xã Tam Lãnh cùng thôn Phước Bắc có mặt tại gia đình nạn nhân để lo hậu sự, thôn cũng quyên góp được gần 10 triệu đồng để hỗ trợ gia đình nạn nhân.

CAH Phú Ninh làm việc với anh Mai Văn Chương.

THẢM CẢNH TANG CHỒNG TANG

Tìm hiểu về gia cảnh của chị Diệu, chúng tôi ngỡ ngàng khi biết cách đây 2 tháng, bố của chị là ông Giang Văn Cừ - Bí thư chi bộ thôn Phước Bắc mất do bệnh ung thư. Tiếp đến, bố chồng chị Diệu là ông Mai Văn Hường cũng mất cách đây 25 ngày do TNGT. Còn chồng là anh Mai Văn Chương nghiện ma túy nên phải đi cai nghiện ở Trung tâm cai nghiện Hiệp Đức (Quảng Nam). Nhưng do bố mất nên anh Chương xin phép về nhà để tang cha và làm tuần 49 ngày. Như vậy, chỉ trong vòng 2 tháng, gia đình nạn nhân có đến 5 cái tang.

Đau xót trước cái chết của vợ và hai con, anh Mai Văn Chương ngất lên ngất xuống bên đống đồ chơi của con nhỏ. Lúc tỉnh, anh Chương lại gào khóc: “Ai ngờ em nói đùa mà lại làm thật. Cách đây mấy hôm, hai vợ chồng nằm ngủ, em nói rằng nếu nay mai em chết đi thì anh hãy chôn cất em bên cạnh mộ con nhá (trước đó vợ chồng Chương đã có một đứa con đã mất - P.V). Nhưng ai ngờ em lại làm thật, nay ba mẹ con mất đi mà chồng cũng không để được cái tang nào (vì Chương đang để tang cha - P.V), sao nỗi đau liên tục ập đến gia đình tôi vậy...”.

Người thân và hàng xóm đau đớn trước cái chết của mẹ con chị Diệu.

Cô Nguyễn Thị Lành, Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Hoa Mai, xã Tam Lãnh, nơi chị Diệu công tác, nghẹn ngào: “Tại trường, chị Diệu sống hiền lành, hòa đồng, ai cũng thương mến. Biết gia cảnh chị Diệu khó khăn nên ai cũng động viên, giúp đỡ bằng nhiều hình thức. Chúng tôi luôn khuyên Diệu giờ con còn nhỏ, cuộc sống khó khăn nhưng cố gắng vượt qua sau này sẽ đỡ khổ. Và Diệu luôn tươi cười khi chúng tôi động viên, vậy mà...”. Ông Hồ Đắc Thiện - Trưởng phòng GD-ĐT H. Phú Ninh cho biết: “Sau khi nhận thông tin, chúng tôi đã tổ chức thăm hỏi, chia buồn với gia đình nạn nhân. Trước mắt Phòng GD-ĐT huyện hỗ trợ 20 triệu đồng để cùng gia đình lo mai táng cho 3 mẹ con Diệu”.

Cũng trong sáng 25-3, trong lúc lo hậu sự cho mẹ con chị Diệu, mọi người phát hiện lá thư của chị viết ngày 9-3. Nội dung như sau: “Ba yêu. Những gì trong lòng mẹ đã tâm sự với ba rồi sau bao nhiêu ngày v/c (vợ chồng) mình xa cách. Nhưng mẹ vẫn mượn dòng mực xanh để gửi đến ba và những người trong gia đình và làng xóm hiểu được tấm lòng của mẹ. Ba à! Kể từ ngày mẹ về với ba đến nay cũng đã được gần 4 năm, thời gian đối với mẹ cũng khá ngắn ngủi. Mẹ cũng được ba và cả gia đình thương yêu. Mẹ thật sự hạnh phúc. Hạnh phúc mong manh đã đổ vỡ khi mẹ mang bầu cu Kin”.

Lá thư không có tái bút hay chữ ký gì của cô giáo Giang Thị Mỹ Diệu. Nhưng khi đọc ai cũng biết đó là lá thư tuyệt mệnh Diệu nhắn gửi lại cho chồng, cho gia đình và hàng xóm.

Chiều 25-3, trao đổi với P.V Báo Công an TP Đà Nẵng, đại diện CQĐT CAH Phú Ninh cho biết, qua khám nghiệm tử thi cho thấy nguyên nhân dẫn đến cái chết của 3 mẹ con chị Diệu là ngạt nước do tự vẫn. Và nguyên nhân vì sao nạn nhân tự vẫn sẽ đợi gia đình lo hậu sự cho các nạn nhân xong sẽ tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trần Tân