Báo Công An Đà Nẵng

"Xe mù" tung tăng trên phố

Thứ sáu, 27/04/2018 12:16

- NXD chỉ nghe nói "xe dù" chứ chưa nghe "xe mù"!

"Xe mù" chở hàng trên phố.

- Do NXD không chú ý đó thôi. Hai đây ra đường lần nào cũng gặp phải cảnh "xe mù" tung tăng trên phố. Thế nhưng xe đâu chỉ có chạy không mà còn chở cả hàng hóa cồng kềnh, có khi kéo theo cả xe bò chở tôn, vật liệu xây dựng... tham gia giao thông, bất chấp mọi hiểm nguy và tiềm ẩn nhiều rủi ro khác.

- À, xe máy kéo xe bò?

- Đúng vậy. Này nhé, Hai đây chứng kiến nhiều rồi. Đó là loại xe quá đát với nhiều "không" như: không đèn, không giấy tờ, không biển kiểm soát, thậm chí có xe không trang bị cả phanh... nữa cơ đấy. Vậy mà chiếc xe loại này vẫn cứ đều đều tham gia giao thông trên phố.

- Theo NXD biết, thời gian vừa qua, lực lượng CSGT từ thành phố cho đến các quận, huyện đều ra quân kiểm tra, phát hiện và cương quyết xử lý không ít sai phạm của loại "xe mù" này rồi.

- Có thì có đó nhưng Hai đây thấy "xe mù" vẫn còn hoạt động. Mấy lần chứng kiến lực lượng CSGT kiểm tra nhưng khi xử lý thì vướng đủ điều. Nào là người vi phạm đa phần đều có hoàn cảnh kinh tế khó khăn nên khi bị lập biên bản thì than nghèo, kể khổ, không có tiền nộp phạt. Lại có trường hợp bỏ luôn chiếc xe cũ nát phế liệu cho CA muốn làm gì thì làm rồi... biến mất tăm.

- Vậy theo anh Hai, vấn đề này nên giải quyết theo hướng nào cho phải?

- Cương quyết xử phạt là "đúng người, đúng tội" rồi. Thế nhưng, theo Hai đây, một mình lực lượng CSGT vào cuộc thì chưa đủ mà rất cần sự chung tay, giúp sức của chính quyền các địa phương. Bà con mình làm nghề gì, ở đâu, thậm chí ai có hoàn cảnh khó khăn địa phương đều biết cả. Vậy nên, chính quyền cần có sự hỗ trợ sinh kế cần thiết để những người lái "xe mù" có điều kiện chuyển đổi phương tiện để lo cuộc mưu sinh. Đó cũng là cách góp phần thực hiện "Thành phố 4 an", trong đó có an sinh xã hội.

- Chí phải.

N.X.D