Báo Công An Đà Nẵng

Xe "né" trạm thu phí, đường làng "chịu trận"

Thứ tư, 24/02/2016 10:04

(Cadn.com.vn) - Từ khi Trạm thu phí Phú Bài trên QL1A qua xã Thủy Phù, TX Hương Thủy (TT-Huế) đi vào hoạt động (ngày 1-1-2016), mỗi ngày có đến hàng trăm lượt xe "né" trạm thu phí để chạy băng qua các đường làng của thôn 8A và  8B của xã Thủy Phù và thôn Hòa Vang của xã Lộc Bổn (H. Phú Lộc). Tình trạng này khiến người dân và chính quyền sở tại rất bức xúc khi đường sá bị cày phá, tai nạn luôn rình rập.

Rất nhiều ô-tô mang BKS nước ngoài cũng né trạm thu phí Phú Bài
chạy vào đường làng thôn Hòa Vang (xã Lộc Bổn) dẫn đến đường sá hư hỏng.

Xe trốn trạm thu phí phá đường làng

Từ khi trạm thu phí Phú Bài này đi vào hoạt động thì hàng ngày, có rất nhiều xe "trốn" trạm vé đi vào các con đường làng của xã Thủy Phù. Cách trạm thu phí khoảng 600m hướng Huế- Đà Nẵng, từ QL1A, xe rẽ phải rồi băng theo đường bê-tông thuộc thôn 8A hoặc 8B của xã Thủy Phù, sau đó vòng ra cổng chào của thôn Hòa Vang (xã Lộc Bổn) và tiếp tục lưu thông trên QL1A. Theo quan sát của P.V, việc các xe trốn trạm, chỉ chạy thêm một đoạn đường khoảng gần 3km. Không chỉ những ô-tô mang BKS địa phương (75) mà còn rất nhiều ô-tô mang BKS nước ngoài (BKS màu vàng của nước ngoài) vẫn "đi chui" đường làng để né trạm thu phí. "Biết trốn trạm thu phí là sai nhưng mỗi ngày xe tui chạy qua về 2 lượt, phải trả 150 ngàn đồng tiền vé nên mấy bữa nay toàn đi vòng đường làng để khỏi mất tiền", một lái xe tải bật mí.

Việc hàng trăm lượt xe trốn trạm, hàng ngày chạy vào các đường làng dẫn đến đường sá hư hỏng, đã có nhiều vụ va quệt, ngã xe khiến cho người dân lo lắng, hoang mang. Ở con đường làng ở thôn Hòa Vang (xã Lộc Bổn), xe trốn trạm vé chạy qua khiến một đoạn đường dài hư hỏng, lởm chởm "ổ gà", "ổ voi". Một thanh niên làm nghề rửa xe trên con đường này cho biết: "Trung bình, mỗi ngày có hàng trăm lượt xe qua đây, từ xe tải chở hàng, xe taxi cho đến xe du lịch. Con đường này cũng vừa bị phá nát vào dịp Tết khi "cõng" lượng xe quá tải". Ông Đoàn Nở (trú thôn Hòa Vang) bức xúc, từ khi trạm vé đi vào hoạt động, xe trốn trạm vé, chạy qua đường làng nườm nượp khiến người dân rất khổ sở. Đường làng thì hẹp mà mấy tên lái xe cứ chạy vèo vèo, có hôm có mấy người đi bộ ra chợ bị trượt ngã xuống ruộng.

Không chỉ có người dân làng Hòa Vang (xã Lộc Bổn) khổ sở vì tình trạng xe trốn trạm thu phí Phú Bài mà người dân thôn 8A, thôn 8B (xã Thủy Phù) cũng rất bất bình. Ông Đoàn Đỉnh, trú thôn 8B, cho biết: "Trước tình trạng xe trốn trạm vé ồ ạt, dân nhiều lần báo với xã thì xã nói trước mắt, giao cho khu dân cư quản lý. Nhưng vào ban đêm, khi phát hiện xe cộ chạy từng đoàn, người dân nào mà dám ra cản vì sợ bị đánh. Thời gian gần đây, lượng xe cộ trốn trạm vé chạy vào làng quá nhiều khiến người dân trong làng rất bức xúc. Vì vậy, mỗi nhà đã góp 50 ngàn đồng mua sắt làm cần chắn và ban đêm khóa xích lại cẩn thận để hạn chế lượng xe qua lại. Tuy nhiên, chỉ vài ba bữa được dựng lên thì cần chắn lại bị phá tan tành".

Cần chắn được người dân góp tiền dựng lên để ngăn các loại xe ô-tô "đi chui"
nhưng vẫn không có hiệu quả.

Dân bức xúc, chính quyền xã "bó tay"

Ông Nguyễn Ánh (trú thôn 8B, xã Thủy Phù) cho biết thêm, cách đây không lâu, khi phát hiện có xe tải trọng lớn đi qua, người dân đã ra chặn xe nhưng sau đó thấy tài xế rất hung hãn nên người dân không dám lên tiếng nữa. Hơn nữa, xe qua lại nhiều mà dân đây ai cũng đi làm nông nên chặn cũng không xuể. Nhiều người dân ở thôn 8B, 8A cho biết, những con đường liên thôn này là do Nhà nước và người dân cùng đóng góp làm; mặt đường rộng 2,5 m; chủ yếu là phục vụ nhu cầu đi lại bằng xe máy của người dân địa phương hay học sinh đi học bằng xe đạp... "Do con đường quá hẹp chỉ lưu thông được một chiều, nhưng từ khi những xe trốn trạm vé "tấn công" thì trên con đường làng này đã xảy ra nhiều vụ tai nạn va quệt giữa xe trốn trạm với xe máy hoặc xe đạp của người dân địa phương"- ông Anh kể.

Ngày 22-2, trao đổi với P.V về tình trạng xe trốn trạm vé, đi vào các đường làng của xã Thủy Phù, ông Lê Văn Anh, Phó Chủ tịch UBND xã này xác nhận, có sự việc nói trên. Ông Anh cho biết, sau khi xã đồng ý cho người dân làm các cần chắn để ngăn chặn xe chạy nhiều vào ban đêm thì một số xe ben đã tự ý phá bỏ cần chắn để đi lại. Ông Anh cho biết, trước tình hình này, xã đề nghị trước mắt là người dân ở gần khu vực đó phải tự quản tuyến đường. Hiện, xã đã có văn bản kiến nghị lên UBND thị xã và CATX Hương Thủy về tình trạng xe trốn trạm vé khiến đường của xã bị hư hỏng và nguy cơ xảy ra tai nạn. Cũng theo ông Anh, vừa qua, khi người dân phát hiện, cùng lúc có nhiều đoàn xe chạy qua thì phản ánh lên xã. Sau đó, xã báo với CATX Hương Thủy, rồi lực lượng này về kiểm tra. Tuy nhiên, khi lực lượng này xuất hiện thì đoàn xe đó không còn. Người dân cho rằng, hình thức này không thể hiệu quả.

Thiết nghĩ, cơ quan chức năng tỉnh TT-Huế cần vào cuộc xử lý quyết liệt để người dân được yên tâm và đảm bảo công bằng cho tất cả các xe phải mua vé khi lưu thông trên QL1A đoạn qua TT-Huế.

H. Lan