Báo Công An Đà Nẵng

"Xe quái vật" dành cho sa mạc

Thứ bảy, 29/08/2015 11:18

(Cadn.com.vn) - Chiếc xe tải quái vật Sin City Hustler này cao 3,65m, nặng 7,5 tấn và bánh xe có đường kính 1,7m. Ban đầu, nó được chế tạo để sử dụng trong khu vực sa mạc gần trụ sở Big Toyz Racing ở Las Vegas, Mỹ, giờ được rao bán giá 1 triệu USD. Sin City Hustler có đủ chỗ cho 12 hành khách - hay một đội bóng đá và người quản lý - và có thể chạy tốt trên địa hình sa mạc.

T.Ngọc (Theo Dailymail)

Nhào lộn ở mép đá

Việc đứng gần rìa mảnh đá nhô ra ở độ cao 700m cũng đủ làm bạn đổ mồ hôi, nhưng Toby Segar, sống ở Godalming, Surrey (Anh), thực hiện màn lộn nhào trên rìa của mép đá Trolltunga ở Na Uy. Chàng trai 21 tuổi này dường như chẳng có chút sợ hãi, xem nhẹ các yếu tố nguy hiểm, tự tin tuyên bố "không gì có thể khiến anh sai lầm".

B.Ngân (Theo Dailymail)

"Sách có thể uống được"

"Sách có thể uống được" này là một phát minh mới có thể cứu hàng triệu sinh mạng trên toàn thế giới. Theo đó, mỗi trang sách được làm từ "giấy đặc biệt" có thể lọc sạch nước, giết chết hơn 99% vi khuẩn. Cuốn sách này là sản phẩm "con cưng" của nhà nghiên cứu sau tiến sĩ Theresa Dankovich, ở Mỹ. Theo đó, các trang sách có chứa các hạt nano bạc hoặc đồng, có thể tiêu diệt vi khuẩn.

T.Văn (Theo Oddity)

Nhà có nhiều cửa sổ... giả

Một nhà dưỡng lão ở thành phố Cát Lâm, Trung Quốc đang trở thành tâm điểm chú ý trên mạng khi được cho là ngôi nhà có nhiều cửa sổ... giả nhất ở nước này. Theo đó, 10 trong số 12 cửa sổ trên bức tường bên ngoài của ngôi nhà này là không có thật, mà chỉ đơn thuần được sơn lên tường như thế. Theo các nguồn tin, đây là một phương pháp giúp ngôi nhà trông đẹp và thoáng mát hơn.


T.Nguyên (Theo Chinadaily)