Báo Công An Đà Nẵng

Xin giúp con xóa đi "gương mặt quỷ"

Thứ bảy, 22/09/2018 15:00

Đó là nỗi đau, cũng là ước mong của một người mẹ mỗi khi nghe những đứa trẻ khác gọi con gái mình là đứa bé có "gương mặt Quỷ". 5 năm trước, chị Hoàng Thùy Linh (1984), trú Diêm Tân-Đức Ninh Đông-Đồng Hới (Quảng Bình) kết hôn cùng anh Tôn Thắng Dũng (1984). Hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ càng thêm phần vui mừng khi đón nhận đứa con gái đầu lòng. Thế nhưng, ngày bé Tôn Nữ Hoàng Dung chào đời cũng là ngày thế giới dường như sụp đổ dưới chân vợ chồng chị khi biết con mang dị tật bẩm sinh khoang trán và bệnh đục giác mạc nặng. Sau 1 tháng nằm lồng ấp, chị Linh bắt đầu hành trình trong Nam, ngoài Bắc để chữa bệnh cho con. 4 năm qua từ ngày bé  chào đời, chị Linh đêm nào cũng thức trọn để lau nước mắt cho con vì mắt bé không khép được. Căn bệnh đục giác mạc ngày càng nặng hơn và nếu không được kịp thời điều trị bé sẽ mù vĩnh viễn. Thế nhưng với chi phí điều trị quá lớn (khoảng 2 tỷ đồng), gia đình Linh dù có cố gắng bao nhiêu cũng không thể đủ dù đã cầm cố nhà cửa.

 Càng lớn, bé Hoàng Dung càng khao khát muốn biết thế giới bên ngoài. "Tại sao con không có mũi như mẹ"; "tại sao con không có bạn"; "tại sao con không đi học"; "tại sao các bạn thấy con lại sợ"..., hàng ngàn câu hỏi luôn xoáy vào tâm can người mẹ trẻ với ước mong có một "phép mầu" nào đó để con gái chị lấy lại được gương mặt bình thường. Qua Báo Công an TP Đà Nẵng, chúng tôi kêu gọi sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng, của các nhà hảo tâm để bé Hoàng Dung có cơ hội được chữa căn bệnh quái ác. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về chị Hoàng Thùy Linh (Diêm Tân, Đức Ninh Đông, TP Đồng Hới, Quảng Bình). Số điện thoại: 0918699210; hoặc Tòa soạn Báo CATP Đà Nẵng, 62 Phan Châu Trinh.

Chị Hoàng Thùy Linh và cháu Tôn Nữ Hoàng Dung. 

H. GIANG