Báo Công An Đà Nẵng

Xin giúp đỡ một gia đình bất hạnh

Thứ ba, 02/04/2019 12:07

Chồng bị ung thư phổi, vợ tai biến mất khả năng lao động hơn 10 năm nay, đó là hoàn cảnh thương tâm của gia đình ông Lê Lầu (1965, trú phòng 210, tầng 2, chung cư Làng cá Nại Hiên Đông, tổ 99, P.Nại Hiên Đông, Q.Sơn Trà, TP Đà Nẵng). Hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn, trước đây ông Lầu làm nghề đi biển, là lao động chính trong nhà nhưng giờ đây căn bệnh ung thư quái ác khiến ông không còn khả năng lao động nên cả gia đình ông Lầu lâm vào cảnh kiệt quệ. Con trai đầu của ông không có việc làm ổn định, ai thuê mướn gì làm nấy để kiếm tiền thuốc thang cho mẹ cha, còn đứa con gái sau đang học lớp 11, nhưng có thể phải nghỉ học sớm, bởi hoàn cảnh gia đình quá khó khăn… Con trai ông Lầu nghẹn ngào chia sẻ: “Gia đình khó khăn quá nên đành để ba ở nhà thuốc thang chứ không đủ khả năng lên bệnh viện nằm…”. Cuộc sống của cả gia đình vốn đã khó khăn nay càng túng quẫn hơn. Lúc này gia đình ông Lầu cần lắm sự sẻ chia, hỗ trợ của các nhà hảo tâm, những vòng tay nhân ái gần xa... Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Báo Công an TP Đà Nẵng (62-Phan Châu Trinh, TP Đà Nẵng) hoặc ông Lê Lầu (phòng 210, tầng 2, chung cư Làng cá Nại Hiên Đông, tổ 99, P.Nại Hiên Đông, Q.Sơn Trà, TP Đà Nẵng), số điện thoại: 0774364610.

Gia đình ông Lê Lầu rất cần sự giúp đỡ của các Mạnh Thường Quân để vượt qua hoạn nạn.

T.H