Báo Công An Đà Nẵng

Xin hãy cứu em Phúc!

Thứ hai, 04/05/2015 11:03

(Cadn.com.vn) - Em Huỳnh Bá Phúc (17 tuổi), học sinh lớp 11/11 Trường THPT Lương Thế Vinh, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam ( gia đình em ở khối Cẩm Sa, phường Điện Nam Bắc, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam), từ nhỏ đến lớn học hành và phát triển bình thường, không bệnh tật, đau ốm gì. Thế nhưng ngày 12-4-2015, em Phúc bỗng nhiên phát căn bệnh lạ “Phổi bị virut ăn gần hết gây nhiễm trùng máu”, bệnh diễn biến nhanh và bất thường làm em bất tỉnh, hôn mê sâu. Gia đình chuyển em cấp cứu và điều trị tại Khoa hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện Đà Nẵng. Hiện nay em phải nằm phòng cách ly và được chăm sóc đặc biệt, chi phí rất tốn kém...

Trao đổi với chúng tôi, ông Huỳnh Bá Hải (46 tuổi, cha của em Phúc) và bà Huỳnh Thị Thu Hà (44 tuổi, mẹ) làm nghề buôn bán nhỏ rất đỗi bàng hoàng, đau xót, không nói nên lời trước bệnh lạ đột biến với con mình. Còn Huỳnh Thị Hồng (21 tuổi, sinh viên năm cuối Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng, chị của Phúc) khóc sướt mướt khi nói về căn bệnh của em trai: “Bệnh của em Phúc phát ra bất ngờ, nhanh quá, chi phí thuốc thang chữa trị bệnh quá lớn, chỉ hơn tuần đã lên tới hơn 400 triệu đồng, số tiền này gia đình đã vay mượn của bà con chòm xóm, họ hàng và không thể vay mượn thêm được nữa. Gia đình em quá túng quẫn, nợ nần chồng chất, không biết đâu xoay xở, trong khi bệnh của Phúc ngày càng nặng thêm, phải cần có tiền để chữa. Gia đình cần lắm những tấm lòng thơm thảo, nhân ái, sẻ chia của cộng đồng xã hội để cứu em trai...”.

Em Huỳnh Bá Phúc đang được chăm sóc đặc biệt, tại Khoa hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện Đà Nẵng.

Bài viết nhỏ này là nhịp cầu nhân ái giữa gia đình chị Hồng, em Phúc với nhiều người... Mọi sự hỗ trợ, giúp đỡ, chia sẻ xin gửi về chị Huỳnh Thị Hồng (chị của em Huỳnh Bá Phúc), khối Cẩm Sa, phường Điện Nam Bắc, thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) hoặc Khoa hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện Đà Nẵng; hoặc liên hệ  ĐT của gia đình: 0905.041.457.

Sơn Trà