Báo Công An Đà Nẵng

Xin tiền uống rượu không được, “nghịch tử” đâm bố suýt chết

Thứ năm, 19/11/2020 15:43

Nghiện ma túy lâu năm lại nát rượu, khi xin tiền mẹ để mua rượu uống nhưng không được đáp ứng, Lộc Văn Dương (1984, trú xã Hữu Kiệm, H. Kỳ Sơn, Nghệ An) liền phá hoại vườn hoa màu của nhà mình. Khi bị bố mắng, Dương cầm dao đâm bố suýt chết. Dương là con đầu của vợ chồng ông Lộc Văn Hùng (1962) và bà Lô Thị Liên (1966). Mặc dù đã có gia đình nhưng Dương không lo tu chí làm ăn mà dính vào ma túy và rượu chè. Dương từng có một tiền án về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Bị cáo Dương (bìa trái) và cha ruột (người bị hại trong vụ án) tại phiên tòa.

Ngày 13-5-2020, Dương xin tiền bố để mua rượu và được cho 20 nghìn đồng nhưng vẫn chưa thỏa mãn. Chiều hôm đó, Dương đi xe máy vào rẫy của gia đình để xin mẹ mình nhưng bà Liên nói không mang tiền theo. Bực tức vì mẹ không cho tiền, Dương đã phá một số cây trồng rồi vào trong lán nằm nghỉ. Khoảng 1 tiếng sau, ông Lộc Văn Hùng vào rẫy thì bà Liên đã kể cho chồng nghe việc Dương phá phách. Biết chuyện, ông Hùng chửi mắng Dương nên hai cha con xảy ra mâu thuẫn cãi vã.

Bực tức vì bị bố chửi, Dương chạy lại chỗ xe máy lấy con dao dài khoảng 30cm để “trả đũa”. Thấy con cầm dao, ông Hùng vội chạy vào bếp, đóng cửa nhưng Dương vẫn không buông tha. Dương chạy đến đẩy cửa ra và đâm vào ngực trái bố mình. Bị đâm ngã về phía sau, ông Hùng cầm 1 thanh củi lên đánh một cái về phía Dương. Thấy vậy, Dương cầm dao đâm nhiều nhát liên tiếp vào người ông Hùng nhưng ông Hùng cầm thanh củi đỡ được. Cho đến khi thanh củi của bố rơi xuống nền nhà thì Dương được đà xông tới dùng dao đâm nhiều nhát vào vùng trán, vai. Ông Hùng bỏ chạy nhưng Dương vẫn không tha mà tiếp tục đuổi theo đánh một phát vào vùng lưng. Gây án xong, Dương chạy trốn và vứt con dao gây án xuống sông. Riêng ông Hùng sau đó được người thân đưa đến bệnh viện để cấp cứu và may mắn giữ được mạng sống. Cơ quan điều tra xác định tỷ lệ thương tích trên người ông Hùng thời điểm giám định là 11%.

Ngày 17-11, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm hình sự xét xử bị cáo Lộc Văn Dương về tội “Giết người”. Phiên tòa vắng tanh, chỉ có 3 cha con tham dự. Dương là bị cáo, ông Hùng là bị hại và người em trai tham dự trong vai trò là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.

Mặc dù là con trai cả của gia đình 3 anh em, nhưng Dương không làm gương cho các em noi theo mà sớm sa vào con đường nghiện ngập. Ngày 30-12-2017, Dương bị TAND H. Kỳ Sơn tuyên phạt 30 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Tháng 2- 2019, chấp hành án xong, Dương không tu chí làm ăn mà tiếp tục sa đà vào rượu chè. Chán nản với người nghiện ngập, nát rượu, vợ Dương ôm con về nhà ngoại và sau đó cả hai đã ly hôn. Vừa không làm ra tiền, bản thân lại nghiện ngập, vợ con cũng bỏ đi nên Dương càng trở nên chán nản và sa vào rượu chè. Những cơn say túy lúy đã khiến cho Dương mất nhân tính, không kiềm chế được bản thân.

Tại phiên tòa, Lộc Văn Dương thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình, xin HĐXX giảm nhẹ tội cho bị cáo có cơ hội về làm lại cuộc đời. “Bị cáo muốn gửi lời xin lỗi bố, xin lỗi mẹ, xin lỗi gia đình. Bản thân con đã sai, mong mọi người tha thứ. Bị cáo mong HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Bị cáo không mong sẽ trở về phụng dưỡng bố mẹ nhưng sẽ cố gắng làm ăn để làm lại cuộc đời”, bị cáo Dương nói. Sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lộc Văn Dương 16 năm tù về tội: “Giết người”.

DƯƠNG HÓA