Báo Công An Đà Nẵng

Xin việc không được thì... cướp!

Thứ sáu, 08/05/2015 11:17

(Cadn.com.vn) - Đó là trường hợp của Nguyễn Văn Bằng (1992, trú P. Đại Nài, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh).

Chuyện kỳ cục là vầy: Đã ngoài 20 tuổi nhưng không có việc làm kiếm tiền, suốt ngày rong chơi cũng chán nên Bằng tính toán tìm việc làm. Suy nghĩ tốt của Bằng tất nhiên được gia đình, bạn bè tán đồng, nhưng khổ cái là chưa kịp thực hiện thì chàng ta đã phạm sai lầm. Hôm đó là ngày 8-4, tầm 15 giờ, Bằng cùng một người bạn điều khiển xe máy tìm đến trang trại nuôi gà của ông N.V.T ở P. Văn Yên, TP Hà Tĩnh để xin việc làm. Trên đường đi, Bằng hy vọng sẽ được ông T. chấp nhận cho vào làm việc nên trong lòng phấn chấn lắm.

Tuy nhiên, khi đến nơi, qua mấy câu chào hỏi, ông T. thấy Bằng khỏe mạnh cũng muốn nhận, nhưng do đang quá bận, chưa thể bàn bạc cụ thể nên bảo Bằng “cháu cứ về, lúc khác rảnh rỗi bác cháu mình trao đổi cặn kẽ công việc và tiền lương”. “Bố khỉ, làm việc ở trang trại nuôi gà thì có cái quái gì mà phải bàn với chả bạc, nhận thì nói, không nhận cũng nói, mắc chi phải hẹn với hò” - Bằng thất vọng nghĩ thầm trong bụng. Nhưng biết làm sao, người ta đã bảo “hẹn hôm khác” rồi thì về chứ đứng đây làm chi, Bằng đành quay xe về nhà.

Nguyễn Văn Bằng.

Chẳng biết có phải do quá nóng lòng làm việc hay không mà trên đường về, đầu óc Bằng cứ nghĩ hoài đến cái câu “hẹn hôm khác trao đổi” rồi suy luận bậy bạ: “Thằng cha này coi thường mình nên mới nói đểu như vậy”. Rứa thì phải “dằn mặt” lão đáng ghét, Bằng hậm hực quay xe nhằm hướng trang trại của ông T. thẳng tiến. Đến nơi, Bằng gạt chân chống, vớ lấy chiếc rìu dựng ở cửa rồi lao đến kề vào cổ, tấn công ông T. Quá bất ngờ, lại thấy Bằng cầm rìu nên ông T. không dám kháng cự. Được thể, Bằng tiếp tục đánh và cướp chiếc ĐTDĐ của ông T. rồi lên xe máy phóng đi.

Nhận tin báo của ông T., CBCS Đội CSĐTTPVTTXH CATP Hà Tĩnh nhanh chóng có mặt tại hiện trường, ghi nhận lời khai của nạn nhân và tiến hành truy tìm tên cướp. Mặc dù ông T. không cung cấp được nhiều thông tin về đối tượng, nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ, CQĐT đã xác định được thủ phạm là Nguyễn Văn Bằng. Tối 13-4, CQĐT CATP Hà Tĩnh thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Bằng về hành vi cướp tài sản. Tại cơ quan CA, Bằng thừa nhận tất cả và biện minh rằng “thực ra lúc đầu cháu chỉ muốn trị ông ấy một trận vì cái tội... khinh người, nhưng sau đó thấy chiếc điện thoại nên... tiện thể cầm luôn chứ không biết như rứa là phạm tội cướp”.

Hiện, CQĐT CATP Hà Tĩnh đang hoàn tất hồ sơ sớm đưa đối tượng ra trước pháp luật.

H.T