Báo Công An Đà Nẵng

Xót xa hoàn cảnh thanh niên nghèo trong cơn hoạn nạn

Thứ tư, 23/10/2019 15:27

Anh Nguyễn Hòa đang được điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Anh Nguyễn Hòa (39 tuổi) sinh ra và lớn lên tại vùng quê nghèo ở xã Đại Thạnh (H. Đại Lộc, Quảng Nam). Bởi gia cảnh nghèo khó nên sau khi lập gia đình, anh cùng vợ và 2 con nhỏ chọn TP Đà Nẵng làm nơi sinh cơ lập nghiệp. Do vợ anh hay đau ốm chỉ có thể ở nhà nội trợ nên hằng ngày, cả gia đình 4 người đều trông chờ vào đồng lương ít ỏi từ công việc thợ nề không ổn định của anh. Hai người con gái, một cháu đang học lớp 5, một cháu đang học lớp 7 với chi phí học hành rất tốn kém cùng với chi phí sinh hoạt hằng ngày nên anh Hòa phải nỗ lực lao động gấp đôi. Trớ trêu thay, vừa qua, trong quá trình lao động tại Bệnh viện Ung Bướu Đà Nẵng, một mảng tường lớn đã đổ sập vào người anh Hòa gây ra chấn thương nặng. Ngay sau đó, anh được người thân đưa vào Bệnh viện Đà Nẵng cấp cứu với tình trạng đa chấn thương. BS Huỳnh Đức Phát (Trưởng khoa Gây mê hồi sức Bệnh viện Đà Nẵng) cho biết, anh Hòa hiện tại đang trong tình trạng suy kiệt, phải đưa ruột ra ngoài để làm hậu môn tạm, nhiễm trùng vùng bụng nặng, điều trị rất khó khăn và có thể kéo dài…

Hơn lúc nào hết, anh Hòa đang rất cần những vòng tay nhân ái gần xa cùng chung tay giúp đỡ để vượt qua hoàn cảnh hiểm nghèo. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Báo Công an TP Đà Nẵng (62 - Phan Châu Trinh, Q. Hải Châu, Đà Nẵng) hoặc gặp trực tiếp anh Nguyễn Minh (SĐT: 0907.249.182, em ruột anh Hòa) đang chăm sóc anh Hòa tại tầng 1, Khu F, Phòng hồi sức ngoại, khoa Gây mê hồi sức Bệnh viện Đà Nẵng, số 124 đường Hải Phòng (P. Thạch Thang, Q. Hải Châu, Đà Nẵng).

Ngọc Quốc