Báo Công An Đà Nẵng

Xuân đà về tới hay chưa

Thứ bảy, 27/01/2018 10:55

Chút gió heo may vừa đủ xua tan đêm lạnh, chút nắng cuối ngày vừa rơi xuống chậm dần... "Xuân đà về tới hay chưa/ để môi em đỏ như dưa ngọt lùi". Có phải những ngày sắp Tết, cảm xúc và tâm trạng của những người yêu nhau thường nôn nao chờ đợi, họ mong được giao hòa cùng đất trời để yêu nhau thiết tha... Dường như cái rạo rực đón nhận "chút gió heo may" bao giờ cũng ấm áp hơn là lúc xuân về:

Chỉ cần chút gió heo may

Ta cần nhau giữa những ngày đợi xuân

(Nhà thơ NGUYỄN NGỌC HẠNH chọn & giới thiệu)

Xuân đà về tới hay chưa

 

Tặng em một đóa xuân vàng

Kẻo mai thu đến, đông tàn rất nhanh

Đời người lẩn quẩn loanh quanh

Nặng câu được mất, bạc xanh mái đầu

 

Chỉ còn miệng chữ cau trầu

Theo nhau năm tháng dãi dầu nắng mưa

Xuân đà về tới hay chưa?

Để môi em đỏ như dưa ngọt lùi

 

Em cười như tối ba mươi

Xua tan đêm lạnh, mây trôi la đà

Cây nêu dựng trước hiên nhà

Xua tình ma mãnh, là là gió lay

 

Xuân cần chút gió heo may

Ta cần nhau giữa những ngày đợi xuân!

 

PHÙNG HIẾU