Báo Công An Đà Nẵng

Xuân sớm về bản xa

Thứ bảy, 02/01/2016 11:48

(Cadn.com.vn) - Đường vào bản Cu Dong (xã Húc, H. Hướng Hóa, Quảng Trị) nhỏ hẹp, ngoằn ngoèo, một bên là núi, một bên là vực sâu. Không phải lần đầu đến với địa thế núi non hiểm trở, nhưng chúng tôi không giấu được ngỡ ngàng trước cảnh đẹp hùng vĩ bao bọc lấy các bản làng dưới thung lũng xa. 10 giờ mà sương núi vẫn cứ lưu luyến trên nếp nhà sàn đẹp lạ. Qua Húc Ván, Tà Núc rồi băng tiếp một con suối bỏ lại Tà Rùng phía sau, Cu Dong đã thấp thoáng với ngôi nhà sàn mới xây ở đầu bản.

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu trao quà cho trưởng bản Hồ Văn Phương trong ngày bàn giao nhà tình nghĩa.

Đó chính là nhà của trưởng bản Hồ Văn Phương, đồng bào vẫn gọi bằng tên thân thuộc theo tập tục là Pả Lái. “Nhà trưởng bản là quà tặng của Bộ CA đó”, chàng thanh niên Hồ Văn Kiên khoe với khách. Bà Hồ Thị Chung, vợ của trưởng bản Phương thì càng không giấu được niềm vui khi Tết này được đón xuân trong ngôi nhà mới vững chắc, từ giã mái nhà ọp ẹp, dột nát hàng chục năm qua. “Ông ấy làm công an viên rồi trưởng bản hơn 20 năm nay, việc lớn việc nhỏ của đồng bào đều rất tận tình, uy tín của bản, may mắn là vợ con hiểu và thông cảm chia sẻ”, già Hồ Văn Thương tự hào cho biết. Ông Phương ưu tiên việc công, việc bản, bà Chung tần tảo lên nương, lên rẫy nhọc nhằn sớm hôm nhưng vẫn một lòng động viên chồng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Và rồi, niềm mong mỏi của bà con về ngôi nhà mới vững chãi cho vị trưởng bản đã thành hiện thực.

Nhân đợt kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng CAND Việt Nam, Bộ Công an có buổi gặp mặt, thăm hỏi già làng, trưởng bản uy tín của đồng bào Vân Kiều – Pa Cô tỉnh Quảng Trị ngay tại Hà Nội. Tại đây, lãnh đạo Bộ CA xúc động, tri ân trước những cống hiến thầm lặng của già làng, trưởng bản trong giữ gìn ANTT, biên cương và quyết định tặng 10 căn nhà cho những trường hợp khó khăn với tổng trị giá nửa tỷ đồng. Với sự vào cuộc nghĩa tình của CA Quảng Trị, CAH Hướng Hóa, chính quyền địa phương, ngôi nhà của trưởng bản Hồ Văn Phương được nhanh chóng khởi công, xây dựng. Cả bản Cu Dong những ngày đó đều rộn ràng như hội, người góp công, người góp sức cùng với các CBCS CA sớm hoàn tất ngôi nhà. Đặc biệt hơn, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Ban chấp hành T.Ư Đảng, Thứ trưởng thường trực Bộ CA trực tiếp vào dự lễ khánh thành và bàn giao. Thượng tướng tin tưởng sự sẻ chia này sẽ giúp gia đình trưởng bản vượt qua phần nào khó khăn, tiếp tục phát huy tốt vai trò người có uy tín trong đồng bào, góp phần vào giữ gìn ANTT trên rẻo cao khắc nghiệt này. Quà tặng của lực lượng CAND đã khiến trưởng bản Hồ Văn Phương nghẹn ngào, ông khe khẽ bước lên từng bậc thang nhà mới mà vì cứ ngỡ trong giấc mơ...

CA Quảng Trị tổ chức tặng nhà cho già Vỗ Khoan.

Tạm biệt Cu Dong với núi non hùng vĩ, chúng tôi lại xuôi về H.Đakrông để đến với Tà Rụt, thêm một ngôi nhà mới từ quà tặng của CBCS CAND Việt Nam. Đường vào đây không khó khăn như Cu Dong nhưng lắm đèo qua hàng chục ki-lô-mét nên việc xây dựng được một ngôi nhà mới tốn kém nhiều công sức hẳn so với địa bàn khác. Vinh dự đón nhận quà tặng từ Bộ CA chính là già Vỗ Khoan, người uy tín của đồng bào dân tộc thiểu số tại A Liêng (xã Tà Rụt). Già Khoan có mấy chục năm phục vụ trong lực lượng CA, đến khi nghỉ hưu, phẩm chất người lính vẫn thôi thúc ông không ngừng cống hiến cho bản làng, tuyên truyền, vận động bà con đoàn kết, tuân thủ luật pháp, phát huy sức mạnh lòng dân góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Bao năm qua, già Khoan được chính quyền tin tưởng, nhân dân tin cậy. Mặc dù vậy, đời sống ông Vỗ Khoan gặp nhiều khó khăn, việc xây tặng một ngôi nhà cho gia đình ông đã khiến nhiều người của bản phấn khởi.

Sau 2 tháng tích cực thi công, cùng với sự vận động đóng góp của người dân, chính quyền, CBCS CA Quảng Trị, ngôi nhà ấm cúng của già Khoan đã được khánh thành đúng vào dịp Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập lực lượng CAND. “Gia đình xúc động trước quà tặng từ Bộ CA, cảm ơn trước tấm lòng của đồng đội, của tập thể CBCS CA Quảng Trị cũng như chính quyền, bà con đã giúp đỡ sẻ chia. Đây là niềm tự hào cũng là động lực lớn lao để tôi trách nhiệm, cống hiến nhiều hơn nữa”, ông Vỗ Khoan rưng rưng trong ngày vui. 8 ngôi nhà tình nghĩa khác tại Hướng Hóa, Đakrông, Gio Linh và Vĩnh Linh từ quà tặng của Bộ CA cũng đã được CA Quảng Trị khẩn trương xây dựng và bàn giao trong niềm vui lan tỏa và thắm thiết lời tri ân như thế...

Bảo Hà