Báo Công An Đà Nẵng

Xuân tình thân

Thứ bảy, 10/02/2018 15:42

1. Thời gian đang chuyển dần sang năm mới. Trên đường phố Đà Nẵng, dòng người đông như trẩy hội. Trong cái lạnh cắt da, cắt thịt của mùa đông, giữa đêm khuya, không khó để bắt gặp những cảnh đời vô gia cư, lang thang, không nơi nương tựa nằm co ro, tá túc trong công viên, các cột ATM, trên vỉa hè... Với những hoàn cảnh và số phận khác nhau, có những em bé thơ dại đến những cụ ông cụ bà "gần đất xa trời" vẫn phải sống cảnh "màn trời chiếu đất". Chỉ với bộ quần áo cũ, chiếc chăn mỏng manh, hay chiếc áo mưa cũ, rách ... đó là tài sản duy nhất những mảnh đời bất hạnh chống chọi với cái lạnh tê tái của mùa đông.

Tặng quà Tết, mang niềm vui đến cho những cảnh đời bất hạnh.

Cùng có mặt với nhóm thiện nguyện DTU Acoustic và Khát Vọng Yêu Thương, chúng tôi cảm nhận rõ hơi ấm mùa xuân đang lan tỏa khắp nơi, những tấm lòng nhân ái mang lời ca tiếng hát của mình lang thang khắp các nẻo đường để mang chút không khí tết cho mọi người. Trên các tuyến đường, những khu chợ, các bạn tình nguyện viên đã tìm và trao quà cho những người có hoàn cảnh khó khăn, không nơi ở, những người bán hàng rong, lao động nghèo. Đó là những phần quà do chính các bạn sinh viên trên địa bàn thành phố tự gây quỹ được, những gói mứt gừng cay, chiếc phong bao lì xì và cái bánh bao trong thời khắc chuẩn bị đón chào năm mới... Sau khi tặng quà các bạn tình nguyện viên đã lấy thông tin của các trường hợp này để liên hệ, tiếp tục giúp đỡ họ trong thời gian tới. Cầm gói quà trong tay, khuôn mặt nhiều người bừng lên niềm vui. Có lẽ lâu lắm rồi không ai quan tâm đến họ. Bác Lê Văn Đáng (lái xe ôm ở gần Trung tâm thương mại Big C Đà Nẵng) rơm rớm khi được nhận quà giữa đêm khuya: "Những ngày qua mưa lạnh quá, nằm trên vỉa hè không thể nào ngủ được. Giờ được các bạn trẻ quan tâm, lì xì tết, hát hò vui vẻ như thế này tôi rất cảm động...". Khi mọi người đang vui vẻ sum vầy, chuẩn bị chào đón một cái Tết thật đầm ấm thì vẫn còn đâu đó những mảnh đời bất hạnh mưu sinh trong đêm giá rét. Bạn Bùi Đức Mỹ (nhóm Khát vọng yêu thương) chia sẻ: "Mình thấy hoạt động của thiện nguyện như thế này rất ý nghĩa. Chúng mình mong muốn giúp đỡ nhiều hơn nữa những người có hoàn cảnh khó khăn. Khi trực tiếp gặp những trường hợp có số phận thiếu may mắn trong cuộc sống, chúng mình thật sự rất xúc động, tuy những phần quà giá trị gì không nhiều nhưng đem lại cho họ niềm vui và lạc quan hơn trong cuộc sống. Có nhiều người đã rớm nước mắt liên tục nói cảm ơn, có những người nhặt ve chai mắt rực sáng niềm vui khi nhận những món quà nhỏ giữa đêm khuya".

2. Những ngày cuối năm, mọi người trở về nhà để được sum vầy cùng người thân đón một cái Tết thật đầm ấm. Thế nhưng vẫn có không ít người không biết đến ngày Tết. Đối với họ ngày Tết vẫn như bao ngày bình thường khác, trong lòng thì thấy thật buồn. Thấu hiểu được điều đó, rất nhiều tổ chức thiện nguyện đã mang hương xuân, vị tết đến với những cảnh đời không may mắn. Cùng quây quần bên nồi bánh chưng, bánh tét nóng hổi, ấm áp tình người với các em nhỏ tại Trung tâm nuôi dưỡng trẻ em mồ côi H.Phú Ninh, Quảng Nam, Đội Công tác Xã hội, trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng mong muốn mang lại một cái Tết ấm áp cho các em... Những chiếc bánh gói trọn tình cảm của các bạn tình nguyện viên, sẻ chia yêu thương, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn trong những ngày giáp Tết. Chúng tôi, cảm nhận rõ niềm vui của các em nhỏ nơi đây khi cùng sinh hoạt, vui chơi và trao tặng các em những phần quà ý nghĩa... Bạn Đinh Thị Ngọc Tài (tình nguyện viên) chia sẻ: "Những chiếc bánh chưng, bánh tét bọn em gói còn nhiều vụng về nhưng là món quà đong đầy yêu thương, đồng cảm, dành tặng những em nhỏ thiếu vòng tay chở che của gia đình. Mong muốn các em cũng có được một cái tết an vui...".

Thanh Hoa