Báo Công An Đà Nẵng

Xúc động “bữa cơm tri ân” thân nhân liệt sỹ

Thứ hai, 26/07/2021 15:08

Bưng bát cơm lên, mẹ Đỉu xúc động rồi rơm rớm nước mắt “Các con đến chơi với mẹ là mẹ vui rồi, còn bày vẽ làm gì. Mẹ cảm ơn các con, cảm ơn các cấp chính quyền đã luôn nhớ đến mẹ”. Đó là dịp các Đoàn viên thanh niên và Chi hội phụ nữ xã Hưng Lợi, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An tổ chức hoạt động “Bữa cơm tri ân” tại gia đình vợ liệt sỹ Ngô Xuân Tấn.

Đoàn xã Thuận Sơn tổ chức “bữa cơm tri ân” tại nhà mẹ Dương Thị Lương.

Từ sáng sớm, một tốp đoàn viên thanh niên và 2 người trong Chi hội phụ nữ xã Hưng Lợi đã cùng nhau tập trung đến nhà mẹ Ngô Thị Đỉu (1944)- vợ Liệt sỹ Ngô Xuân Tấn ở xóm 6, xã Hưng Lợi, huyện Hưng Nguyên để chuẩn bị cho “bữa cơm tri ân”. Đây là hoạt động thường niên nhằm tri ân thân nhân các gia đình thương binh liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng nhân dịp Ngày Thương binh Liệt sỹ 27-7. Sau khi chuẩn bị đầy đủ những đồ dùng cần thiết từ tôm, thịt, rau, hoa quả, bánh trái..., mọi người xúm lại mỗi người một việc. Người nhặt rau, làm đồ ăn, người quét dọn nhà cửa, người nấu nướng, người giúp mẹ Đỉu lau dọn lại bàn thờ,... Vừa làm việc, mọi người vừa nghe mẹ Đỉu kể lại chuyện ngày xưa. Không khí cười nói rộn ràng khác với ngày thường đã xua tan đi nỗi nhớ, thương chồng suốt mấy chục năm qua của mẹ.

Mẹ Đỉu có 2 người con gái lớn đều đã lấy chồng, một người sống ở TP Vinh, một người sống trong xã. Mẹ sống một mình trong căn nhà cấp 4 nhỏ ở sát đường tránh Vinh. Gần 80 tuổi nhưng vóc dáng của mẹ còn khỏe khoắn như mới 60 tuổi. Mắt mẹ còn tỏ, trí nhớ còn rất minh mẫn, tay chân thoăn thoắt làm việc nhà.  Mẹ kể, mẹ lấy chồng năm 18 tuổi, cưới được 5 ngày thì chồng đi bộ đội. Chiến tranh ác liệt, chồng đi bộ đội, vợ ở nhà tham gia sản xuất phục vụ chiến đấu. “Anh ấy theo đoàn công binh đi chiến đấu khắp các tỉnh miền trung từ Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh... rồi sang tận Campuchia. Suốt 9 năm đằng đẵng, vợ chồng chỉ chuyện trò với nhau qua thư từ. Sau 9 năm xa cách, anh mới có dịp ghé qua nhà, chúng tôi mới có dịp gặp nhau, tôi mang bầu đứa con gái đầu đặt tên là Ngô Thị Hiền. Năm 1974, khi anh về phép được gần 3 tháng, tôi mang bầu cô con gái thứ 2. Trước khi đi, anh còn chuẩn bị củi đuốc cho mẹ con sưởi và không quên dặn vợ đặt tên con là Ngô Thị Ngoan. Vậy mà, 10 ngày sau, gia đình nhận được giấy báo tử, anh hi sinh khi đang làm nhiệm vụ trên biển ở Quảng Trị”, mẹ Đỉu nhớ lại.

Vừa nhặt rau chuẩn bị cho bữa cơm, em Trần Thị Huyền – Phó Bí thư đoàn thanh niên xã Hưng Lợi cho biết, hàng năm đoàn thanh niên đã phối hợp với các đoàn thể trong xã thực hiện nhiều chương trình tri ân Ngày Thương binh Liệt sỹ. “Năm nay, chúng em rất vui khi tổ chức “Bữa cơm tri ân” tại gia đình mẹ Đỉu. Đây là dịp cho thế hệ trẻ chúng em được giáo dục và ôn lại truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, tri ân những người đã hi sinh xương máu của mình vì độc lập dân tộc. Từ đó, thế hệ trẻ như chúng em sẽ cố gắng nỗ lực hết mình để cống hiến và trở thành những người có ích cho xã hội”, Huyền chia sẻ.

Mẹ Đỉu lau dọn lại bàn thờ, thắp nén nhang để báo cáo với chồng về việc hôm nay có Đoàn thanh niên và Chi hội phụ nữ xã đến giúp mẹ dọn dẹp nhà cửa và nấu “bữa cơm tri ân” nhân Ngày Thương binh, Liệt sỹ. Vừa thắp nhang, mắt mẹ đã ướt nhòe, “Ông ơi, hôm nay các con, các cháu đến nấu cơm tri ân ông đây này, tôi vui và xúc động lắm”, mẹ Đỉu rưng rưng.

Những ngày tháng 7 này, trên toàn tỉnh Nghệ An, các hoạt động tưởng nhớ, tri ân anh hùng liệt sỹ, thương bệnh binh, gia đình người có công được triển khai đồng loạt. Đoàn xã Thuận Sơn, huyện Đô Lương cũng đã thực hiện nhiều hoạt động tri ân. Các đoàn viên đã tổ chức “Bữa cơ tri ân” và giúp tu sửa lại hệ thống chiếu sáng cho gia đình mẹ Dương Thị Lương, vợ Liệt sỹ Nguyễn Văn Nhân. “Mẹ rất xúc động, đây là niềm an ủi lớn đối với mẹ khi về già. Đối với mẹ đây là món quà tinh thần có giá trị. Chồng mẹ đi xa nhưng Đảng, Nhà nước, chính quyền các cấp luôn quan tâm, động viên, mỗi dịp lễ tết đều có quà. Nay các con đến chơi, nấu cơm, tặng quà cho mẹ, mẹ cảm ơn nhiều lắm”, mẹ Lương tâm sự.

Anh Phạm Văn Toàn – Phó Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An chia sẻ, “Vào dịp tháng Bảy, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn triển khai cho tất cả cơ sở đoàn tổ chức các hoạt động hướng tới ngày Thương binh liệt sỹ 27-7. Trong đó đặc biệt phải kể đến tổ chức các “Bữa cơm tri ân” tại các gia đình chính sách, gia đình thân nhân liệt sỹ. Đây là năm thứ 4 Tỉnh đoàn triển khai đến các đoàn cơ sở thực hiện hoạt động để ôn lại truyền thống, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, tri ân công ơn to lớn của các thế hệ anh hùng, liệt sỹ, người có công với đất nước”.

DƯƠNG HÓA