Báo Công An Đà Nẵng

Xúc động hình ảnh những "chiến binh blouse trắng" kiệt sức vì chống dịch

Thứ năm, 06/08/2020 16:48

Mới đây, trên các trang mạng xã hội đã chia sẻ những hình ảnh xúc động về các y bác sĩ tại Đà Nẵng sau khi căng mình thực hiện vừa xong 1 ca cấp cứu đã kiệt sức, phải đưa vào phòng để thở ô xy, chuyền nước khiến cộng đồng mạng phải rơi nước mắt. Từ những hình ảnh đầy xúc động, nhiều người đã bày tỏ lòng biết ơn, động viên các y bác sĩ giữ sức khỏe, sự tỉnh táo trong những ngày chống dịch căng thẳng.

Hình ảnh các y bác sĩ Trung tâm cấp cứu 115 TP Đà Nẵng thấm mệt sau những giờ phút căng mình làm việc được cộng đồng mạng chia sẻ.

Hãy cố lên những chiến sĩ "blouse trắng"!

Theo thông tin từ chủ tài khoản chia sẻ hình ảnh, đây là các y bác sĩ làm việc tại Trung tâm Cấp cứu 115 TP Đà Nẵng. Sau những nỗ lực không quản mệt mỏi để thực hiện nhiệm vụ cấp cứu cho bệnh nhân tại vùng dịch, các "chiến sĩ blouse trắng" đã thấm mệt. Ở các hình ảnh được chia sẻ, cộng đồng mạng đều dễ dàng nhận thấy trên nền áo xanh của y bác sĩ ướt đẫm mồ hôi vì phải bận bộ đồ bảo hộ kín mít. Sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ, một số y bác sĩ có dấu hiệu xuống sức đã được đồng nghiệp tiếp nước, một số khác được đưa vào phòng nghỉ để chuyền nước, thở ô xy nhằm hồi phục sức khỏe...

Sau khi những hình ảnh này được chia sẻ rộng rãi, cộng đồng mạng liên tục bày tỏ những dòng cảm xúc nghẹn ngào trước sự nỗ lực, hết mình chống dịch của các "chiến binh áo trắng". Tài khoản Thu Hiền nghẹn ngào:  "Trận chiến đầy cam go vất vả. Thật khâm phục và trân trọng những "chiến sĩ áo trắng" ở tuyến đầu. Cảm ơn các anh chị". Tài khoản Diễm Mun xúc động: "Thương các anh quá! Mong các anh có thật nhiều sức khỏe để giúp sức cho đất nước. Hãy cố lên những "chiến sĩ blouse trắng". Tài khoản Bạch Dương bày tỏ sự ngưỡng mộ: "Thương các anh quá! Hy vọng mỗi người chúng ta sẽ có ý thức một chút để giảm gánh nặng cho các y bác sĩ, cho nước nhà"...

Nữ hộ sinh Đặng Thị Thu Hà kiệt sức trong những ngày chống dịch.

Luôn nỗ lực hết mình

Trước những hình ảnh cảm động, khiến cho rất nhiều người xúc động, rơi nước mắt, xác nhận với phóng viên, Bác sĩ Phạm Thị Ánh Hồng - Phó Giám đốc Trung tâm Cấp cứu 115 Đà Nẵng cho biết, những y bác sĩ trong các tấm hình trên đều là cán bộ của Trung tâm Cấp cứu 115 thành phố. Theo bác sĩ Hồng, từ thời điểm dịch Covid-19 bùng phát trở lại, Trung tâm đã tập trung hết toàn bộ nhân viên y tế cho nhiệm vụ ở tuyến đầu phòng chống dịch. Với những kinh nghiệm quý báu có được trong đợt chống dịch lần trước, đội ngũ y bác sĩ tại Trung tâm tin tưởng sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả trong đợt chống dịch lần này.

Chia sẻ về những hình ảnh xúc động vừa qua, bác sĩ Hồng cho rằng, đợt dịch Covid-19 bùng phát lần này có tính chất và quy mô phức tạp hơn lần trước, đồng nghĩa với việc các y bác sĩ trên địa bàn TP nói chung và nhân viên y tế tại Trung tâm nói riêng liên tục căng sức với cường độ làm việc nhiều hơn. Vất vả, khó khăn là điều không thể tránh khỏi nhưng tất cả các y bác sĩ đều quyết tâm thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch với tinh thần và trách nhiệm cao nhất.

"Với những nhân viên y tế có dấu hiệu quá tải, chúng tôi sẽ có sự điều phối, cho nghỉ ngơi trong thời gian quy định để phục hồi sức khỏe và sẽ có 1 đội ngũ khác thay thế. Tuy nhiên, đây là công việc đặc thù, thường xuyên tiếp xúc với các bệnh nhân nhiễm hoặc nghi nhiễm với dịch bệnh nên nếu không quen sẽ không chịu được áp lực và rất dễ lây nhiễm bệnh. Đến thời điểm hiện tại, chúng tôi vẫn nỗ lực hết sức và chưa bỏ qua bất cứ trường hợp nào. Đặc biệt, chúng tôi cũng dành lời cảm ơn đến các Mạnh Thường Quân, người dân Đà Nẵng đã chung sức, đồng lòng hỗ trợ tích cực cho lực lượng y tế trên tuyến đầu phòng, chống dịch", bác sĩ Hồng bộc bạch.

Lực lượng cấp cứu 115 và các cán bộ Trạm Y tế P. Hòa Minh chuẩn bị xuất phát để đưa 1 trường hợp F1 trên địa bàn đi cách ly vào sáng 5-8. 

Đà Nẵng sẽ chiến thắng đại dịch

Ngoài sự nỗ lực không biết mệt mỏi của tuyến y tế cấp trên, đội ngũ nhân viên y tế ở tuyến cơ sở cũng ngày đêm căng mình đến từng gia đình để truy vết F1, tổ chức tuyên truyền phòng chống dịch, cách ly cho người dân. Mới đây, hình ảnh 1 cán bộ y tế  trên địa bàn Q. Liên Chiểu vì làm việc quá sức phải thở ô xy, chuyền nước cũng đã khiến nhiều người rơi nước mắt. Theo tìm hiểu của PV, nữ cán bộ y tế trên có tên Đặng Thị Thu Hà (1972 - nữ hộ sinh Trạm Y tế P. Hòa Minh).

Chị Hà cho biết, từ ngày 25, sau khi Đà Nẵng công bố ca bệnh 416 cũng là thời điểm cán bộ y tế tại Trạm phải căng mình làm việc nhiều hơn những ngày bình thường. Từ những ngày đầu có dịch, chị Hà cùng các nhân viên y tế tại Trạm trực tiếp đến từng nhà người dân để tuyên truyền công tác phòng chống dịch, sàng lọc những trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân nhiễm Covid-19 để đưa đi cách ly, hoặc tuyên truyền cách ly tại nhà. Khối lượng công việc tăng lên, cùng với việc mệt người, ít ăn trong thời gian qua khiến chị kiệt sức. Đêm trước ngày ngất xỉu, chị Hà đã có biểu hiện mệt mỏi, biếng ăn. Sáng 2-8, dù còn mệt nhưng chị vẫn bảo chồng đưa đến cơ quan để làm việc. Vừa bước vào sân, chị đã đổ gục ngay trước phòng làm việc. Đội ngũ cán bộ y tế nhanh chóng dìu chị vào phòng để thở ôxy và chuyền nước. Những hình ảnh lan truyền trên mạng cũng là lúc chị đang được điều trị phục hồi sức khỏe tại Trạm Y tế phường.

Hôm gặp chúng tôi, cũng là ngày đầu tiên chị đi làm lại sau 2 ngày dưỡng bệnh. "Thời gian đến, dịch bệnh sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, là 1 cán bộ y tế, tôi hiểu được điều này. Tuy nhiên, dù dịch bệnh khó khăn, vất vả đến mấy, không chỉ riêng tôi mà toàn thể y bác sĩ trên tuyến đầu đều nỗ lực hết sức để cứu chữa cho các bệnh nhân, kiểm soát dịch bệnh. Tôi tin rằng, Đà Nẵng và các địa phương có dịch sẽ kiểm soát và chiến thắng được cơn đại dịch này", chị Hà xúc động chia sẻ.

NGỌC QUỐC

>>Thần tốc hoàn thành bệnh viện dã chiến chỉ sau 3,5 ngày

>>33 y bác sỹ Hải Phòng đã đến Đà Nẵng để tiếp sức cùng thành phố chống dịch Covid-19

>>Đà Nẵng đề nghị các địa phương “chi viện” chặn dịch Covid-19