Xung quanh vụ nữ sinh viên bị đâm chết tại đường Trưng Nữ Vương, Đà Nẵng
(Cadn.com.vn) - Chiều tối 8-10, tại Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng liên tiếp xảy ra hai vụ án nghiêm trọng, khiến một cô gái chết trên đường cấp cứu, người còn lại vừa qua cơn nguy kịch.
Khoảng 17 giờ 20 ngày 8-10, nhiều người đi trên đường Trưng Nữ Vương khi đến trước tiệm vàng Ngọc Thịnh (số 289-Trưng Nữ Vương, P. Hòa Thuận Đông, Q. Hải Châu) hoảng hốt trước hành động của một thanh niên khi dùng dao đâm vào một cô gái đi trên đường, khiến cô gục tại chỗ và chết trên đường đi cấp cứu.
Theo thông tin ban đầu cho biết, vào khoảng thời gian trên, 3 em gồm Hồ Thị Lý (1993, quê xã Yên Thành 1, H. Lắc, tỉnh Đắc Lắc), Võ Hồng Duyên và Hoàng Yến (1992, trú cùng quê Đắc Lắc) cùng mua thức ăn ở chợ Mới xong thì đi bộ trên đường Trưng Nữ Vương (hướng từ giao lộ với Hoàng Diệu về đường Duy Tân) để về phòng trọ tại P. Hòa Thuận Tây. Khi đến trước hiệu vàng Ngọc Thịnh thì 3 em bị 2 thanh niên chặn đường, bất ngờ một người dùng dao đâm em Hồ Thị Lý 2 nhát vào ngực và cổ rồi cả hai chạy trốn. Người đi đường đã điện báo lực lượng CA và đưa người bị hại đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, Lý đã tử vong sau đó. Ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc, CAP Hòa Thuận Đông, CAQ Hải Châu đã có mặt để bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông và tiến hành điều tra vụ việc.
Người đi đường hiếu kỳ khiến giao thông trên đường Trưng Nữ Vương bị ách tắc.
Trong đêm, người nhà em Lý khi nhận được thông tin đã đón xe từ Đắc Lắc xuống Đà Nẵng để cung cấp thông tin cho các cơ quan chức năng và làm thủ tục nhận thi thể con về an táng tại quê nhà. Sáng 9-10, tiếp xúc với chúng tôi tại Bệnh viện Đà Nẵng, ông Hồ Văn Công (bố em Lý) không cầm được nước mắt: “Cháu Lý xuống Đà Nẵng từ ngày 6-10, đến sáng ngày 7 thì đến nơi và thuê nhà trọ để chờ thứ hai (10-10) nhập học ở Trường CĐ Bách khoa Đà Nẵng. Đến chiều tối 8-10, gia đình bất ngờ nhận được tin cháu chết, chúng tôi không tin vào tai mình nhưng khi xuống đến đây thì…”.
Theo ông Công, Lý là đứa con ngoan, thời gian học ở trên quê cũng rất chăm chỉ và không có thù hằn với ai. Tuy nhiên, cũng từ thông tin ông Lý cho biết, đã mấy năm nay, có một người bạn nữ của Lý tên là T. (trú cùng quê) có nảy sinh tình cảm với Lý. Nhiều lần T. đến nhà và gọi ông bằng ba(?), nhưng nghĩ là bạn bè của con nên việc xưng hô như vậy cũng chẳng ảnh hưởng gì. Sau này, gia đình nhận thấy nhiều lần T. tìm cách phá việc học hành của Lý như lần thi tốt nghiệp lớp 12 vừa qua, T. đã cất kính cận (Lý bị cận thị) và Giấy CMND của Lý. Sau khi Lý đậu cao đẳng chuẩn bị xuống Đà Nẵng nhập học, ngày 2-10, gia đình có làm cơm liên hoan, chia tay Lý thì T. cũng đến. Trong lúc ăn uống, T. đã có những lời lẽ khiếm nhã, rồi gây gổ với người trong nhà ông Công nên gia đình đã khuyên Lý xem lại mối quan hệ này. Được biết, CQĐT hiện đang thu thập tài liệu để làm rõ vụ án và đây có thể là một trong những thông tin đáng lưu ý trong quá trình điều tra vụ việc.
Ông Hồ Văn Công thẫn thờ trước cái chết của con gái.
Trước đó, khoảng 15 giờ 30 cùng ngày, trên địa bàn Q. Hải Châu cũng xảy ra một vụ cố ý gây thương tích làm một người bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu. Theo lời chị Lê Thị Mỹ Hạnh (1991, quê TP Phan Thiết, Bình Thuận, hiện trú đường Mai Am, Q. Hải Châu, Đà Nẵng), thì trước đó, Hạnh và một cô gái tên Giàu (ở cùng dãy trọ) xảy ra mâu thuẫn. Chiều 8-10, Hạnh đi làm về đến phòng trọ thì tiếp tục bị cô gái này đe dọa. Hoảng sợ, Hạnh điện cho chị gái Lê Thị Mỹ Duyên (25 tuổi) đến can ngăn thì xảy ra cãi cọ, sau đó Giàu về phòng trọ lấy dao đâm vào ngực trái của Mỹ Duyên rồi bỏ trốn. Sáng 9-10, tin từ Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, hiện tình trạng sức khỏe của chị Lê Thị Mỹ Duyên đã qua cơn nguy kịch và đang ổn định trở lại.
Được biết, hai vụ việc nêu trên hiện đang được CAQ Hải Châu và Phòng CSĐTTPVTTXH CATP Đà Nẵng phối hợp với các đơn vị chức năng khẩn trương tiến hành điều tra vụ việc và truy bắt đối tượng gây án.
P.V