Báo Công An Đà Nẵng

"Yêu" nhầm trẻ em

Thứ năm, 17/09/2015 10:56

(Cadn.com.vn) - Thăm nuôi con, bà N. chỉ mang theo ít mì tôm và vài bộ quần áo. Từ ngày con bị bắt đến nay đã hơn 1 tháng, đây là lần đầu tiên bà N. đến thăm. Bà bảo: "Tôi phải vay mượn hàng xóm mới có tiền mua cho nó vài thứ. Nhà nghèo quá chú ơi!". Trò chuyện với con chưa lâu, bà đã tất tả quay trở về nhà để gặt cho xong đám ruộng. Nhìn dáng người nhỏ thó của bà trong bộ quần áo xộc xệch và đầu tóc rối bời, ai cũng xót xa. Giá mà con nghe lời và giá mà bà quyết liệt hơn thì đứa con trai duy nhất của bà đã không vướng vào vòng lao lý vì hành vi giao cấu với trẻ em. Nhưng, cuộc sống sẽ chẳng có "giá như".

Tháng 6, trong một lần đi chơi, S. (1995, trú xã Đại Lãnh, Đại Lộc, Quảng Nam, con ruột bà N.) cho một cô gái đi nhờ xe. Sau lần tình cờ quen biết đó, cô gái xin số điện thoại và chủ động liên hệ với S. Rồi những tin nhắn, gọi điện tâm sự bằng những lời yêu đương qua lại giữa đôi bạn trẻ cứ đều đều diễn ra. Rồi một ngày, cô gái gọi điện hỏi S.: "Em đến nhà anh ở lại được không?". Chỉ mới biết cô gái có tên là H., còn những thông tin khác thì mù tịt nhưng S. vẫn đồng ý để H. đến nhà mình ở. Thấy con trai đưa "người yêu" về nhà, bà N. đã không ít lần khuyên S. nên "trả" H. về, nhưng H. khăng khăng: "Con và anh S. yêu nhau nên con ở đây chứ không về nhà". Nói con không nghe lời, bà N. đành để mặc hai đứa trẻ làm gì thì làm. Và rồi "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén", trong mấy ngày dọn về nhà bà N. sống, S. và H. đã nhiều lần vượt qua giới hạn.

Trong khi đó, thấy con gái bỏ nhà đi nhiều ngày không về, gia đình H. tổ chức đi tìm thì phát hiện H. đang sống tại nhà S. Sau khi tra hỏi, biết hai đứa đã "tình thương mến thương", gia đình H. viết đơn gửi CAH Đại Lộc tố cáo S. và yêu cầu phải bồi thường thiệt hại. Khi biết gia đình bạn gái tố cáo mình hiếp dâm trẻ em, lo sợ, S. tìm cách trốn. Tuy nhiên, sau đó S. đã bị CAH Đại Lộc bắt giữ.

Tại CQĐT, S. rớm nước mắt khai nhận rằng: "Nhìn H. lớn phổng phao, cháu không nghĩ cô ấy mới 15 tuổi. Mà H. cũng không nói cô ấy bao nhiêu tuổi chứ nếu biết thì cháu đâu có dám". Gia đình H. yêu cầu bồi thường 3 triệu đồng để viết đơn bãi nại, nhưng nhà nghèo, lấy đâu ra chừng đó tiền để bồi thường nên bà N. ngậm ngùi không thể giúp con có tình tiết giảm nhẹ trong vụ án. Sau khi điều tra, CAH Đại Lộc đã ra quyết định khởi tố vụ án và tạm giam S. về hành vi "Giao cấu với trẻ em".

Khi CAH Đại Lộc mở rộng điều tra thì H. cho biết, S. không phải người duy nhất từng quan hệ với mình, mà trước đó đã hẹn hò với một thanh niên khác. Từ lời khai của H., CAH đã triệu tập A.T. (1994, trú xã Đại Hồng) lên làm việc. Khi ĐTV thông báo về hành vi giao cấu với trẻ em, T. vô cùng sửng sốt. T. bảo rằng mình luôn tin là H. đã trưởng thành vì do H. có vóc dáng như thiếu nữ và rất... dạn dĩ trong chuyện yêu đương. T. khai nhận, tháng 4-2015, trong một lần đi đám cưới người bạn thì quen với H. Sau hôm đó, H. gọi điện hẹn T. đi chơi và cả hai đã 4 lần vào nhà nghỉ để làm chuyện người lớn. Tuy nhiên, hẹn hò được một thời gian thì T. và H. chia tay, không liên lạc với nhau nữa. Tưởng mối tình qua đường như thế là xong, nhưng T. không ngờ mình đã yêu nhầm trẻ em. CAH Đại Lộc cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can nhưng cho T. tại ngoại để tiếp tục điều tra.

Với hành vi giao cấu với trẻ em, S. và T. sẽ đối mặt với bản án có khung hình phạt từ 3 đến 10 năm tù. Trong vụ việc này, H. là bị hại và lỗi thuộc về S. và T., tuy nhiên phần nào đó cũng có  lỗi của gia đình H. khi chưa có sự quản lý, giáo dục tốt đối với con mình.

H.Anh